Ai Mà Chẳng Có Một Bạch Nguyệt Quang Cơ Chứ
Tác giả: Zhihu |
Lượt xem: 2,163 |
Số chương: 6
Năm thứ bảy tôi cùng Từ Mịch Thanh khởi nghiệp, công ty cuối cùng cũng đã được niêm yết trên sàn chứng khoán.
Ngay ngày hôm sau, anh ta đã không thể chờ đợi được mà công khai mối quan hệ với cô em khóa dưới nóng bỏng.
Trên bàn rượu, anh ta còn bông đùa với đám anh em:
"Lúc nghèo thì lấy vợ nào chả được, trước đây ở bên Tô Diêu, đó chỉ là tạm bợ thôi."
"Bây giờ tôi có tiền rồi, đối tượng kết hôn đương nhiên phải chọn người phụ nữ mình thích."
Uống say túy lúy.
Anh ta trong cơn say khướt đã đưa cô em khóa dưới về căn biệt thự mà chúng tôi đang ở chung.
Định bụng sẽ ngửa bài với tôi.
Anh ta đã tưởng tượng ra cảnh tôi sẽ gào thét, đập phá và chửi bới trong cuồng loạn.
Nhưng lại không ngờ rằng, tôi đang e thẹn nép vào vòng tay của trúc mã.
"Anh mới là ánh trăng sáng trong lòng em bao năm nay."
"Bây giờ công ty niêm yết có tiền rồi, em đương nhiên phải đá văng cái gã mặt vàng Từ Mịch Thanh kia để ở bên anh."