logo

Chương 4

“Doanh Doanh, em biết chứng lãnh đạm cảm xúc của anh mà, rất nhiều chuyện anh không hiểu, sau này anh sẽ cố gắng học……”

Tôi buông tay đang chặn cửa, từ ngăn kéo tủ giày bên cạnh lấy ra mấy tờ giấy.

Lục Vong không hiểu chuyện gì, nhận lấy xem lướt qua một cái, biểu cảm trên mặt từ ngơ ngác chuyển sang kinh hoàng.

Anh không dám tin hỏi:

“Trầm cảm mức độ trung bình…… Doanh Doanh?”

Tôi tự giễu cười cười.

“Sau khi mẹ em mất, bố em vẫn luôn ở trong trạng thái không ổn định tinh thần, em lo ông bị trầm cảm nên đã đi nghe tư vấn của bác sĩ tâm lý.”

“Kết quả, người được chẩn đoán trầm cảm lại là em.”

“Mỗi người đều có bệnh của mình, tự chữa bệnh của mình, không ai có nghĩa vụ nhất định phải cứu rỗi ai.”

“Lục Vong, chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường rất dài, em cũng từng nghĩ sẽ đi mãi, nhưng bây giờ, chúng ta dừng ở đây thôi.”

Vai Lục Vong run rẩy, không nói gì.

Từ lúc nhìn rõ giấy chẩn đoán trầm cảm, anh không nói thêm một chữ nào nữa.

Khi tôi định đóng cửa, anh đột nhiên nghẹn ngào nói:

“Em đã nói, vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi anh.”

Tôi kéo khóe môi cười nhạt.

“Người em cần, là Lục Vong sẽ đứng chắn trước mặt em khi người khác bắt nạt, là Lục Vong khi em ốm sẽ cõng em đi mấy cây số đến bệnh viện.”

“Nhưng anh là ai?”

“Anh là Lục Vong cùng người khác hãm hại em, khiến em bị tạm giam năm ngày.”

“Anh lấy tư cách gì để chất vấn em?”

Vai Lục Vong lập tức sụp xuống, anh ôm ngực, đau đớn khom người.

Dưới mái tóc hơi run run, vang lên giọng nói như mê sảng của anh:

“Nhưng em đã nói…… em nói sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi anh.”

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Coi như em thất hứa đi.”

“Em không cần anh nữa, Lục Vong.”

12.

Sau hôm đó, Lục Vong không còn dây dưa với tôi nữa.

Khoảng một tuần sau, anh gọi điện cho tôi, giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều.

“Anh đã soạn lại thỏa thuận ly hôn, cũng đã ký rồi.”

Lục Vong viết lại điều khoản phân chia tài sản, để lại phần lớn tài sản cho tôi.

Tôi không từ chối.

Gia đình tôi nhiều năm nay đã toàn tâm toàn ý đối xử với anh, còn tôi thì thương tích đầy mình trong cuộc hôn nhân này.

Đó là khoản bồi thường tôi xứng đáng nhận được.

Ngày làm xong thủ tục ly hôn, trong lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường.

Hóa ra giấy chứng nhận ly hôn cũng màu đỏ, vậy cũng coi như một chuyện vui đi.

13.

Vài ngày sau, bố vui vẻ nói với tôi:

“Tiểu Doanh, việc nghiêm túc của bố xong rồi!”

Tôi không hiểu gì:

“Việc nghiêm túc gì ạ?”

Ông làm ra vẻ bí ẩn:

“Con đoán thử đi, ngày xuất viện bố đã nói rồi mà.”

Tôi nhớ lại ngày xuất viện về nhà, khó hiểu hỏi:

“Hôm đó có chuyện gì nhỉ…… ba thiếu một?”

Bố tôi vỗ tôi một cái.

“Sự trong sạch của con!”

“Sự trong sạch của sữa đậu nành nhà mình!”

“Bố tìm được bằng chứng rồi!”

“Kẻ dám bắt nạt con gái bố, nhất định phải trả giá!”

Hóa ra từ ngày bố tôi xuất viện, ông đã luôn nghĩ cách đòi lại công bằng cho tôi.

Những ngày qua, các bác trai bác gái trong khu đã lùng sục kiểu trải thảm xung quanh, tìm nhân chứng và manh mối khắp nơi.

Cuối cùng họ cũng tìm được một chủ xe, sáng hôm đó camera hành trình của xe ông vừa hay quay thẳng về phía cửa tiệm ăn sáng.

Trong video có thể thấy rất rõ, Cố Tâm Nguyệt cầm cốc sữa đậu nành quay người lại, mở nắp, có động tác bỏ thứ gì đó vào trong.

Camera cũng quay được cảnh cô ta hắt sữa đậu nành vào tôi, là người ra tay trước đánh người.

Khi tôi đến đồn công an báo án, không ngờ lại gặp Lục Vong.

Trùng hợp là, người tiếp nhận vụ việc vẫn là hai cảnh sát hôm đó.

Cảnh sát nghi hoặc hỏi:

“Hai người hẹn nhau đấy à? Rốt cuộc là đến báo án hay tự thú vậy?”

Hóa ra, Lục Vong đến tự thú chuyện làm chứng giả.

Tôi trả lời:

“Không hẹn, anh ta tự thú, tôi báo án.”

Nữ cảnh sát cảm thấy như sắp nổ tung đầu óc:

“Hai người…… rốt cuộc có phải vợ chồng không vậy?”

“Lần trước thì phải, bây giờ đã ly hôn rồi.”

14.

Chứng cứ rõ ràng, cảnh sát nhanh chóng lập án.

Cố Tâm Nguyệt vì ác ý tung tin vu khống, bị tạm giam, phạt tiền, bồi thường thiệt hại và công khai xin lỗi.

Dù chưa cấu thành trách nhiệm hình sự, nhưng cũng để lại án tích, sau này dù học tiếp hay xin việc đều sẽ bị ảnh hưởng.

Lục Vong cũng bị truy cứu trách nhiệm vì hành vi làm chứng giả.

Do có tình tiết tự thú, mức xử phạt tương đối nhẹ, sau khi cân nhắc tổng thể, nhà trường chỉ xử lý bằng hình thức giáng cấp.

Nhưng Lục Vong chủ động xin từ chức.

Anh công khai kết quả xử lý vụ án trên mạng, thừa nhận việc làm chứng giả. Đồng thời tuyên bố vĩnh viễn không tham gia bất kỳ giải đấu cờ vây nào nữa.

Tin đồn tình cảm giữa Lục Vong và Cố Tâm Nguyệt bị cư dân mạng mắng đến leo top tìm kiếm.

Vì nụ hôn không kìm chế được trong giải đấu quốc tế trước đó, hai người họ từng rất nổi tiếng trên mạng.

Câu chuyện “vì anh mà hôn 6 người” từng bị cư dân mạng coi như phiên bản đại học của Roman Holiday, mê mệt không thôi.

Nhưng khi lời xin lỗi công khai phơi bày sự thật, lúc trước ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ ghê tởm bấy nhiêu.

Dù sao thì, Lục Vong đã giúp nữ học trò hãm hại chính vợ mình.

Ai còn tin giữa bọn họ là trong sạch?

Chưa kể, Cố Tâm Nguyệt còn bị đào ra một tài khoản ẩn danh mang tên “Tiểu ngọt ngào của thầy hướng dẫn”.

Bên trong ghi lại từng chi tiết thầy hướng dẫn thiên vị, cưng chiều cô ta.

Sau đó, có hai sinh viên đã dùng tên thật tố cáo Cố Tâm Nguyệt dựa vào sự sủng ái của thầy hướng dẫn, mượn uy ép họ nhường lại vị trí tác giả chính của luận văn.

Sự việc ngày càng ầm ĩ, sau khi điều tra, nhà trường đã cho Cố Tâm Nguyệt thôi học cao học.

Nghe nói cô ta sang Nhật Bản làm việc tại một câu lạc bộ cờ vây.

Sau đó thì không còn tin tức gì nữa.

Lục Vong đến giảng dạy tại một trường đại học ở Hồng Kông.

Trước khi đi, anh đã đến tìm tôi.

Hôm đó là cuối thu, mưa phùn rả rích.

Lục Vong che ô, trong lòng ôm một bó hồng vàng.

Tôi rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng vàng rực rỡ.

Nhưng Lục Vong chưa từng tặng tôi.

Có lần vào ngày 520, tôi làm nũng đòi anh mua hoa.

Anh tỏ vẻ thờ ơ, khó chịu nói:

“Ngày lễ tình nhân gì chứ, toàn chiêu trò tiếp thị của thương gia thôi, chỉ có người ngu mới mắc lừa.”

Thật nực cười.

Bên nhau bao nhiêu năm, bó hoa tôi không nhận được, đến khi vật đổi sao dời, anh lại nâng niu đưa đến trước mặt tôi.

Lục Vong đưa hoa cho tôi, trong mắt là cảm xúc phức tạp.

“Anh phải đi rồi, Doanh Doanh, sau này em phải chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho chú nhé.”

“Em sẽ làm vậy.” Tôi bình thản nói.

Trên mặt Lục Vong thoáng qua vẻ do dự:

“Em…… có đi trị liệu tâm lý không?”

Tôi mỉm cười. “Từ lâu đã ổn cả rồi!”

“Ngày cầm giấy ly hôn, bệnh của em đã khỏi được một nửa.”

“Sau đó biết được tình hình của anh và Cố Tâm Nguyệt, nửa còn lại cũng lập tức khỏi hẳn luôn.”

Khóe miệng Lục Vong nở một nụ cười, anh nhìn tôi thật sâu một lần.

“Tạm biệt, Doanh Doanh.”

“Ừ, tạm biệt.”

Chúng tôi mỗi người quay lưng, đi về hai hướng khác nhau, không ai ngoảnh đầu lại.

15.

Mùa xuân ba năm sau, bố đi tái khám, sức khỏe rất tốt.

Quán ăn sáng vẫn buôn bán đắt khách như xưa.

Ngày lễ 520, tôi tái hôn.

Chồng tôi là ông chủ tiệm hoa ở phố bên cạnh, ở ngoại ô còn có một trang trại trồng hoa.

Ngày cưới, hiện trường được trang trí thành một biển hoa.

Trước phần đọc lời thề, chồng tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, miệng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bài phát biểu đã chuẩn bị từ rất lâu.

Bộ dạng lóng ngóng của anh khiến tôi bật cười.

Nhân viên phục vụ mang đến một hộp quà, nói là quà khách nhờ chuyển giúp.

Mở ra, bên trong là một đôi hoa tai hoa hồng kim cương vàng rất đẹp.

Chồng tôi tán thưởng không ngớt:

“Cái này đẹp thật, Doanh Doanh, em có muốn thay cái này không?”

Tôi cười lắc đầu:

“Em vẫn thích đôi hoa tai ngọc trai anh chọn hơn.”

Anh ấy cười hì hì:

“Em đeo gì cũng đẹp.”

Trước khi bước lên lễ đài, tôi nhìn xa ra ngoài cửa một cái.

Một bóng dáng gầy gò thoáng qua, nép sau cây cột trụ.

Tôi thu lại ánh nhìn, nắm lấy tay chồng, xoay người bước về phía tương lai của mình.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần