Nghe tin anh trai định bán tôi đi, tôi đã vui đến mức cả đêm không ngủ.
Lại nghe nói gã chồng tương lai của tôi là một tên vũ phu có tiền án tiền sự.
Tôi lại càng phấn khích hơn, chỉ muốn tối đó gả ngay sang để ăn đòn.
Anh trai tôi tức giận mắng:
"Nghiêm túc chút đi! Đừng có dọa con mồi chạy mất nữa đấy!"
1
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa tới, anh họ đã vội giục tôi về nhà, nói là muốn cho tôi một bất ngờ.
Bạn trai Tần Lạc vừa giúp tôi thu dọn hành lý, vừa dặn dò:
"Đi đường phải cẩn thận, đừng cãi nhau với người khác, và tuyệt đối không được tùy tiện giết người, biết chưa?"
Cửa nhà không đóng, câu nói này vừa hay bị hàng xóm nghe thấy, người đó lập tức kinh hãi trợn tròn mắt.
"Cô không tham gia buổi tụ tập của chung cư, lẽ nào là định lén đi giết người à?"
"Vậy cho tôi đi chung với được không?"
Mọi người đều biết chung cư của chúng tôi nổi tiếng là nơi có hàng xóm hòa thuận, phong cảnh hữu tình.
Nhưng không một ai biết rằng, toàn bộ cư dân trong tòa nhà đều là tội phạm giết người, ngay cả trong chậu hoa của bác bảo vệ cũng giấu những mảnh thi thể đã được cắt sẵn.
Vốn dĩ chúng tôi định tổ chức một buổi tiệc săn mồi vào kỳ nghỉ lễ, nhưng vì cuộc gọi của anh họ, tôi đành phải hủy lịch trình, bắt xe khách về nhà sớm hơn một ngày.
Nào ngờ ngay tối hôm về đến nhà, anh họ đã khóa trái cửa chính, chặn tôi trong phòng rồi đưa qua một tấm ảnh.
Người đàn ông trong ảnh trông hơn 100 ký, trên mặt còn có một vết sẹo dao.
Tôi vội nhắm mắt lại.
"Em là người Hồi không xem được cái này, gọi em về rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Anh họ nói: "Bố mẹ em đi bao nhiêu năm rồi, anh là người thân duy nhất của em, dù sao đi nữa em cũng phải làm gì đó cho anh chứ?"
"Người đàn ông này là mối anh tìm cho em, tiền cũng nhận rồi, ngày mai em gả sang đó đi."
"Em đừng thấy hắn ta xấu, hắn ta là 'ăn cơm nhà nước' đấy, chững chạc điềm đạm, khả năng 'ra tay' cũng rất mạnh."
Khóe miệng tôi giật giật, cạn lời mà đảo mắt một cái.
"Giả vờ cái gì? Chẳng phải là từng ngồi tù, tuổi cao lại còn hay đánh người sao?"
2
Bị tôi vạch trần, anh tôi cũng không tức giận, chỉ bảo tôi hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ.
Nhân phẩm của gã đàn ông đó quả thực không tốt, đã từng ngồi tù vì tội hiếp dâm, mấy năm nay lấy mấy đời vợ đều bị đánh cho chạy mất, có người thậm chí còn bị đánh thành người thực vật, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Nghe xong, tôi hoàn toàn mất ngủ.
Cả người không kìm được mà run lên, phấn khích tột độ.
Chúng tôi giết người có một quy tắc, chỉ giết những kẻ ác mà pháp luật không thể trừng trị.
Vì vậy, so với việc giết người, tìm kiếm con mồi mới là việc khó nhất, hơn nữa từ khi tôi và bạn trai sống chung, anh ấy cứ vin vào cớ sợ máu mà không cho tôi giết người.
Tôi đã phải nhịn mấy tháng nay rồi, sớm đã không thể chờ đợi được nữa.
Đang lúc kích động, điện thoại bỗng hiện lên thông báo bắt đầu livestream.
Tôi nhấn vào xem thì thấy khuôn mặt của bạn trai Tần Lạc xuất hiện trên màn hình, bình luận điên cuồng hiện lên "đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất".
Trước khi ở bên tôi, anh ấy từng là một hotboy mạng chuyên khoe thân, tình cờ được tôi cứu mạng nên cứ bám lấy tôi không buông, cuối cùng còn dọn vào nhà tôi ở.
Bây giờ để giữ gìn nam đức, anh ấy đã chuyển hướng, thề không bao giờ cho người khác xem cơ bụng của mình nữa.
Tôi liếc nhìn màn hình, thấy anh ấy đang đeo kính râm và PK vẫy tay với người đối diện.
Thấy tôi, mắt anh ấy sáng lên, lập tức ghé sát vào camera.
"Bé cưng đến xem anh à?"
"Về đến nhà chưa? Đang làm gì thế? Khi nào em về?"
Tôi nhìn chiếc váy đỏ mà anh họ đã chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.
"Xin lỗi cưng nhé, em phải kết hôn với người khác trước đã."
Đêm đó tôi không ngủ, sáng sớm hôm sau đã lên đường đến địa chỉ mà anh họ nói, đó là một ngôi làng hẻo lánh.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy một đám đàn ông vây quanh một khoảng sân cũ nát.
Nhìn thấy chiếc váy đỏ trên người tôi, vài người lập tức vây lại.
"Cô là con vợ mới mà lão Lý mua về à?"
"Trẻ thế, trông cũng xinh, không có bệnh gì đấy chứ?"
3
Tôi vội lùi lại vài bước, tìm một cái cớ:
"Nhà tôi thiếu tiền, tôi bị anh trai bán đi rồi."
Mấy người cười khà khà, đưa tay định sờ tôi nhưng tôi đã nghiêng người né được.
Nào ngờ ngay giây sau, có người từ phía sau túm lấy tóc tôi, vung tay tát tôi một cái.
"Con điếm này né cái gì!"
"Đến đây rồi thì đừng có giữ cái thể diện nữa, không thì tối nay tao đánh chết mày!"
Mấy người đàn ông cười rộ lên, nhổ một bãi nước bọt lên người tôi, rồi giả vờ can ngăn.
"Thôi nào lão Lý, đừng nóng thế chứ."
"Con này trông ngon đấy, đừng có đánh cho tàn phế như con trước, thế thì hết vui."