logo

Chương 4

13 Tôi lại dọn về sống chung với bọn họ. Người giúp việc dọn dẹp và nấu ăn, tôi lấy lý do “tâm trạng phụ nữ mang thai dễ nhạy cảm” mà điều hết sang nhà bố mẹ tôi. Còn tôi ở lại nơi này, ngoài việc hằng ngày báo cáo tình trạng sức khỏe cho mẹ, thì chỉ chuyên tâm nghĩ cách hành hạ ba mẹ con nhà Trần Hương Trân. Thời kỳ đầu mang thai, kén ăn là chuyện bình thường, phải không? Tôi đòi ăn cá trắm thịt phải lọc sạch từng chiếc xương, dâu tây thì chỉ được có loại không hạt. Tôi liệt kê một danh sách dài món ăn mình “thèm”, bắt Hương Trân nấu đầy một bàn, rồi chỉ cần nói một câu: “Ôi, tự nhiên lại chẳng muốn ăn nữa.” Thế là xoay người ra ngoài ăn nhà hàng. Thời kỳ đầu mang thai, uể oải, lười biếng cũng là bình thường chứ nhỉ? Tôi bắt Văn Tuấn phải tự tay giặt từng bộ quần áo của tôi, kể cả đồ lót. Sau đó tôi lại chê không sạch, ném hết đi, rồi cầm thẻ của anh ta đi trung tâm thương mại mua sắm thỏa thích. Tôi chê trong phòng luôn có bụi, bắt Văn Cường mỗi ngày phải quỳ xuống lau từng chút sàn cho sạch bóng. Dĩ nhiên, hắn không cam tâm, nhưng chịu không nổi áp lực từ mẹ và anh trai, cộng thêm sự cám dỗ của căn nhà kia, nên chỉ đành cắn răng chịu. Chỉ cần bọn họ lỡ buông một lời nặng, tôi lập tức ôm bụng khóc, la lên là đau bụng. Cứ thế qua một thời gian, tôi hành cho cả ba khốn khổ đến mức muốn sống không xong. Mà tôi thì chẳng những không yếu đi, trái lại tinh thần sảng khoái, cơ thể phục hồi nhanh hơn cả lúc ở cữ. Cuối cùng, Hương Trân chịu hết nổi, xúi Văn Tuấn đưa tôi đi xét nghiệm giới tính thai nhi: “Mới có chửa mà đã thế này, đến lúc gần sinh thì chẳng hóa thành tiên trời à? Cứ mang nó đi kiểm tra, nếu là con gái thì phá đi, tao không hầu hạ nữa! Nếu là con trai, vì cháu đích tôn, tao nhịn thêm ít lâu cũng được!” Chưa kịp để Văn Tuấn mở miệng, hôm sau tôi đã vứt cho hắn một bản kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể giả. Nhìn thấy kết quả ghi rõ ràng “con trai”, cả nhà họ lập tức im bặt. Cứ như vậy, sau bao nhiêu trò hành hạ của tôi, cuối cùng cũng đến ngày Văn Tuấn phải lên báo cáo thăng chức. Hôm ấy hiếm khi tôi dậy sớm, tự tay thắt cà vạt, chỉnh lại vest cho anh ta, còn ngoan ngoãn đưa cặp công văn: “Chồng à, qua hôm nay, anh sẽ thành Tổng giám đốc rồi.” Nghe vậy, đuôi mắt hắn không che giấu nổi vẻ đắc ý: “Còn phải cảm ơn tôi đi, để em trong những ngày cuối đời cũng được nếm mùi làm phu nhân Tổng giám đốc.” 14 Đợi hắn đi không bao lâu, tôi cũng sửa soạn ra ngoài. Dựa vào quan hệ của bố mẹ tôi với Chủ tịch, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ cạnh phòng họp, có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng bên trong mà không cần lộ mặt. Chỉ cần hôm nay ban lãnh đạo bỏ phiếu thông qua, Văn Tuấn sẽ thuận lợi được đề bạt làm Tổng giám đốc. Nhưng làm sao tôi để hắn có cơ hội đó được. Cuộc họp bắt đầu, đồng nghiệp và cấp trên của Văn Tuấn lần lượt lên sân khấu báo cáo, tâng bốc hắn như trụ cột trăm năm khó gặp, là nhân vật không thể thiếu cho sự phát triển của công ty. Dưới khán đài có một cô gái trẻ, mặc cả bộ trang phục xa xỉ, gương mặt hồng hào thẹn thùng, ánh mắt dán chặt vào Văn Tuấn. Tôi hiểu ngay — đây chính là “tiểu thư nhà Chủ tịch” mà thám tử tư từng nhắc tới. Đến lượt hắn, Văn Tuấn hùng hổ bước lên bục, cắm USB, chuẩn bị báo cáo thành tích. Nhưng thay vì biểu đồ tăng trưởng, màn hình lại hiện đầy những đoạn tin nhắn mập mờ trêu ghẹo. Lời lẽ dung tục, ảnh nóng, video riêng tư liên tiếp hiện ra. Mặt nữ thì được che mờ, nhưng mặt nam thì rõ mồn một — chính là gã “nhân vật chính” trên bục. Sắc mặt Văn Tuấn trắng bệch, cuống cuồng rút USB. Nhưng dẫu rút rồi, hình ảnh vẫn tiếp tục chiếu, kèm cả âm thanh sống động từ loa ngoài, khiến không khí càng thêm “nóng bỏng”. Khán phòng thoạt đầu im phăng phắc, rồi lập tức bùng nổ xôn xao. Mọi người xì xào bàn tán, thậm chí còn rút điện thoại ra quay lại. Văn Tuấn thấy rút USB vô ích, muốn tắt máy cũng không được, lại tìm không ra điều khiển máy chiếu. Chỉ biết chạy loạn, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng, mái tóc bóng loáng rối tung. Tôi ngồi nhìn cảnh tượng ấy mà lòng khoái trá. Đống bằng chứng thám tử tốn bao công sức thu thập, quả thực “xuất sắc”! 15 Cô tiểu thư nhà Chủ tịch, vốn dĩ ngưỡng mộ hắn hết mực, rốt cuộc cũng không chịu nổi, bật khóc chạy ra khỏi phòng. Tiếng động lớn ấy khiến Văn Tuấn choàng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn, vội đuổi theo. Nhưng vừa ra đến cửa thì chạm mặt tôi, bị tôi chặn lối. Hắn lách không nổi, chỉ đành ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô gái, rồi dồn hết tức giận lên tôi: “Doãn Vũ Lan, cô đến công ty tôi làm gì?!” Nói rồi còn định đẩy tôi sang một bên. Tôi né khéo, khiến hắn suýt ngã. “Bố mẹ là giáo sư danh tiếng trong giới sinh học, công ty anh lại kinh doanh dược phẩm. Anh không quên, ngày anh được nhận vào đây là nhờ ai giới thiệu chứ?” Ánh mắt hắn lập tức dán chặt lên tôi, bừng tỉnh tất cả. Răng nghiến ken két, giọng gằn từng chữ: “Là cô! Hôm nay là cô giở trò!” Tôi mỉm cười, chân thành đáp: “Đừng nói khó nghe thế. Tôi đến là để chúc mừng anh đấy — chúc mừng anh thăng chức… thất bại!” Hắn giận dữ đến mức vứt bỏ lớp vỏ bọc nho nhã, nhào tới định bóp cổ tôi. Nhưng lập tức bị bảo vệ của Chủ tịch dùng gậy khống chế, ghì chặt xuống đất. Đồng nghiệp kéo đến vây xem, chỉ trỏ bàn tán về vị quản lý hống hách ngày nào. Chủ tịch bước đến bên tôi, vỗ vai an ủi: “Cảm ơn cháu, Tiểu Doãn. Không chỉ giúp bác quét sạch công ty, còn cứu con gái bác khỏi hố lửa.” Nghe vậy, Văn Tuấn gào khản giọng: “Chủ tịch! Không phải như vậy! Tất cả là do con đàn bà này hãm hại cháu! Không phải sự thật!” Tôi bước đến bên hắn, giày cao gót dí sát, khẽ đá vào đầu hắn: “Ồ, vậy thì tôi cũng ‘tài giỏi’ thật. Ép được anh lên giường với từng ấy phụ nữ, sao anh nghe lời quá vậy?” 16 Trong thời gian tôi nằm viện, thám tử tư đã gửi kết quả điều tra cho tôi. Thì ra Hà Văn Quân hoàn toàn không phải là người đàn ông nho nhã, lạnh lùng như bề ngoài hắn vẫn thể hiện. Trong danh bạ của tài khoản phụ, hắn lưu hơn cả trăm người phụ nữ từng có quan hệ với hắn. Tất cả đều được hắn ghi chú tỉ mỉ: “175 – thiếu phụ tiếp viên hàng không”, “165 – nữ sinh đáng yêu”, thậm chí cả “36D – người vợ gợi cảm”… Hắn cố ý khoác lên mình lớp vỏ bọc “người đàn ông độc thân thành đạt”, rồi duy trì với những cô gái đó mối quan hệ mập mờ, nửa thật nửa giả. Chỉ một câu tán tỉnh, hắn có thể gửi hàng loạt đến nhiều người cùng lúc. Dựa vào sự ngưỡng mộ của họ, hắn tranh thủ giờ nghỉ trưa, khi đi công tác, hay viện cớ tăng ca, để hẹn hò với một cô nào đó. Thậm chí còn quay lại những đoạn video riêng tư để giữ làm “kỷ niệm”. Ngay dưới mí mắt tôi mà hắn vẫn có thể qua mặt một cách trơn tru — khả năng quản lý thời gian quả thật đáng “khâm phục”! Khi xem hết tất cả chứng cứ, tôi không kìm được, mặc cho cơ thể còn yếu ớt, lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi vốn tưởng hắn chỉ là kẻ khốn khéo tính toán, lợi dụng tôi. Nào ngờ lại là một thứ cầm thú chuyên giỡn cợt phụ nữ. Mối hận với Hà Văn Quân trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm. Nhìn bóng mình tiều tụy trong gương, tôi thề: Tôi không chỉ phải thoát khỏi gia đình này, mà còn phải khiến Hà Văn Quân thân bại danh liệt! Tôi chợt nhớ đến cô gái duy nhất trong danh sách hắn chưa động vào — đó chính là con gái của Chủ tịch công ty hắn. Vì tham vọng trở thành con rể Chủ tịch, Hà Văn Quân hết sức cẩn trọng, tìm mọi cách lấy lòng vị thiên kim này, cho đến giờ vẫn chưa dám vượt quá giới hạn. Hơn nữa, trong giai đoạn phát triển quan trọng của công ty, vị Chủ tịch này từng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ cha mẹ tôi. Kế hoạch liền thành hình. Sau khi giả vờ mang thai để trở về nhà họ Hà, ngoài việc khiến cả nhà họ bất an, tôi còn tranh thủ đêm trước lén đánh tráo dữ liệu trong USB của Hà Văn Quân, đồng thời cài vào đó một loại virus buộc phải phát tự động. Cuối cùng, dựa vào mối quan hệ cũ giữa cha mẹ tôi và Chủ tịch, tôi đã có mặt đúng lúc để tận mắt chứng kiến cảnh Hà Văn Quân mất hết danh dự.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần