logo

Chương 3

Chỉ mới vào tháng trước, tại một huyện bên cạnh, một cậu bé 14 tuổi đã bị sát hại dã man, và cũng bị móc cả hai mắt.

Triệu Tuấn tìm hiểu thì biết được, người chec tên là Ngô Chí Quân.

Nhưng vì không thuộc khu vực của chúng tôi, cũng không có lý do để phối hợp điều tra, nên anh ta không thể lấy được hồ sơ vụ án.

Hơn nữa, vụ án này đã được kết luận rồi.

Hung thủ được xác định là một người ăn xin lang thang, giec người chỉ để cướp tài sản trên người Ngô Chí Quân.

Nhưng vấn đề là, một đứa trẻ 14 tuổi, có thể có bao nhiêu tài sản?

Tôi lập tức hiểu ý Triệu Tuấn, hỏi ngược lại:

“Anh đang nghi ngờ, vụ án bên đó bắt nhầm hung thủ? Hung thủ và người đã giec Ngô Văn Cường thực ra là cùng một người?”

“Lang thang, ăn xin, vừa nghe là biết thuộc thành phần gì rồi, chuyện này đừng nói là bắt nhầm, dù có đánh chec một người ăn xin như vậy cũng chẳng có ai bận tâm…” Triệu Tuấn thở dài, rồi tiếp tục nói, “Nhưng nhà Ngô Chí Quân hình như không trang bị điện thoại, tôi không thể liên lạc ngay với họ được, anh kiểm tra xem Ngô Chí Quân có phải là người trong làng không?”

Tôi vội vàng đồng ý:

“Được, tôi sẽ tìm hiểu ngay, anh mau đi tìm gia đình Ngô Tuệ Tuệ đi.”

Cúp điện thoại, tôi thở dài.

Theo trực giác của tôi, cậu bé Ngô Chí Quân này rất có thể là người trong làng này.

Bởi vì có tổng cộng năm đứa trẻ đã bắt nạt Ngô Tuệ Tuệ và vu oan hại chec Ngô Quốc Hoa.

Ngoại trừ Ngô Văn Cường đã chec, ba đứa trẻ khác vẫn còn tung tăng nhảy nhót ở trong làng.

Ngô Chí Quân, rất có thể là cậu bé đã chuyển đi.

Để xác nhận nhanh chóng, tôi vội vã chạy vào phòng.

Bên trong, Ngô trưởng thôn vẫn đang lắc đầu liên tục, dường như ngay cả ông và đồng nghiệp của tôi cũng không thể thuyết phục được ba người mẹ này.

Nhưng tôi biết, sự sợ hãi là thứ có sức thuyết phục nhất.

Vì vậy, ngay khi bước vào, tôi đã lớn tiếng hỏi Ngô trưởng thôn:

“Trưởng thôn, xin hỏi Ngô Chí Quân có phải là người dân trong làng không?”

Ngô trưởng thôn sững sờ, theo bản năng gật đầu.

Ba người mẹ kia còn định nói gì đó.

Tôi lập tức cắt lời họ:

“Các vị im ngay đi! Ngô Chí Quân đã bị giec! Mắt cũng bị móc ra! Hung thủ rõ ràng là cùng một người đã sát hại Ngô Văn Cường! Nếu còn la lối om sòm không nghe theo sắp xếp, kẻ phải chec tiếp theo chính là những đứa con ngu ngốc của các vị!”

Đến lúc này, ba người mẹ "vĩ đại" cuối cùng mới chịu im miệng.

Đương nhiên, cùng lúc đó, mặt họ cũng tái mét.

Họ cuối cùng cũng chịu nghe lời khuyên.

Ngô trưởng thôn tỏ ra khá có trách nhiệm, ông đề nghị trước khi những người đàn ông trong nhà trở về, ba người mẹ này hãy đưa con trai họ đến trú tại ủy ban thôn.

Trong khuôn viên ủy ban thôn vẫn còn vài căn phòng trống, chưa nói đến người khác, ít nhất Ngô trưởng thôn cũng sinh sống đây.

Sau khi xác nhận lại lần nữa rằng hung thủ giec Ngô Văn Cường chắc chắn sẽ nhắm vào con trai họ, ba người mẹ cuối cùng cũng dao động.

Họ cuối cùng đã đồng ý, dẫn mấy tên "ác quỷ nhỏ" đến, nghe theo sự sắp xếp của Ngô trưởng thôn.

Nỗi lo lắng trong lòng tôi cuối cùng cũng giảm bớt đi phần nào.

Ít nhất thì, không tiếp tục có thêm án mạng chắc chắn là chuyện tốt đối với cảnh sát.

Kể cả là mấy tên nhóc khốn nạn đáng chec.

Có sự giúp đỡ của Ngô trưởng thôn, chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc bắt giữ hung thủ, mà không cần phải phân tâm.

Nhưng chúng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, hung thủ đã lợi dụng chính điểm này.

Khi chúng tôi nghĩ mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt, thì không ngờ, đó có lẽ cũng là tình thế mà hung thủ mong muốn được thấy.

8.

Giải quyết xong ba cặp mẹ con khốn nạn kia, tôi vội đi hội hợp cùng nhóm đồng nghiệp khác.

Họ vừa trở về từ "mộ địa" của Ngô Quốc Hoa, và tôi cũng muốn biết rằng chúng tôi có thu được kết quả gì không.

Đồng nghiệp pháp y đi cùng đã nói cho tôi:

“Chúng tôi đã đào khắp cái hố đó, tìm thấy một số viên đá có khe hở bên trong, có thể đã lưu lại mẫu dịch thể của cơ thể lúc đó, nhưng còn phải chờ kết quả xét nghiệm. Nói tóm lại, việc chúng ta làm cũng có khả năng không phải là hoàn toàn vô ích.”

Tôi kinh ngạc hỏi ngược lại:

“Đã hơn nửa năm rồi, vẫn còn dịch thể sót lại sao?”

Đồng nghiệp pháp y trả lời bằng một giọng điệu khá thận trọng:

“Việc có thể thu thập được hay không trong khe hở của đá đã là một vấn đề, nên tôi mới nói là có khả năng không phải hoàn toàn vô ích, chỉ là khả năng thôi, cứ chờ tin tức nhé.”

Không còn cách nào khác, bên pháp y chỉ có thể chờ đợi.

Và Triệu Tuấn cuối cùng cũng đã trở về.

Chúng tôi kịp thời hội ý, các đồng nghiệp phụ trách vụ án đều cùng nhau mở một cuộc họp nhỏ, bởi vì chúng tôi phải xác định đối tượng cần truy bắt.

Là Ngô Quốc Hoa, hay là bố mẹ của Ngô Tuệ Tuệ?

Triệu Tuấn nghiêng về phía nghi phạm là Ngô Quốc Hoa chưa rõ sống chec, và anh ta cũng kể lại quá trình đi tìm gia đình Ngô Tuệ Tuệ cho chúng tôi nghe.

Lúc đó, bố Ngô Tuệ Tuệ là Ngô Đức Long, mẹ là Trương Lệ, đang thuê trọ gần bệnh viện tốt nhất trong thành phố.

Mục đích là để chữa bệnh cho Ngô Tuệ Tuệ, vì ngoài bệnh trầm cảm, họ còn hy vọng có thể chữa khỏi chứng thiểu năng trí tuệ từ nhỏ của cô bé.

Triệu Tuấn nói chuyện đơn giản với họ, rồi phát hiện ra:

Hóa ra họ hoàn toàn không biết Ngô Quốc Hoa là người vô tội!

Đúng vậy, cả Ngô Đức Long và Trương Lệ, sau khi gặp Triệu Tuấn, đều không ngừng chửi rủa Ngô Quốc Hoa.

Ngay cả khi ông ấy đã chec, nhưng oán giận trong lòng họ vẫn còn rất lớn, khi nói đến chỗ đau lòng, họ còn không kìm được nước mắt.

Bởi vì cả hai đều cho rằng, nửa đời còn lại của con gái họ, đã bị tên cầm thú này hủy hoại.

Để tránh gây thêm rắc rối, Triệu Tuấn cũng không nói cho họ biết sự thật, chỉ đề cập sơ qua về vụ án Ngô Văn Cường.

Về chuyện này, cặp vợ chồng bày tỏ rằng họ hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn cảm thấy thương xót cho đứa trẻ.

Bởi vì mấy đứa trẻ đó, là những người đã dũng cảm "vạch trần" hành vi xấu xa của Ngô Quốc Hoa.

Điều này cũng khiến Triệu Tuấn đưa ra phán đoán, cho rằng họ không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào.

Nhưng sự thật, có phải là như vậy không?

Sau khi Triệu Tuấn mô tả tình hình cuộc gặp với bố mẹ Ngô Tuệ Tuệ, tôi đã hỏi một câu:

“Thế còn Ngô Tuệ Tuệ thì sao? Tình trạng của cô bé thế nào? Cô bé đang được điều trị ra sao?”

Triệu Tuấn nhất thời nghẹn lời, dừng lại một chút rồi trả lời:

“Tôi hoàn toàn không gặp được cô bé, vì cô bé đang nằm viện trong khoa tâm thần nội trú, và vì đây là vụ án khẩn cấp, sau khi trao đổi với họ tại nhà Ngô Đức Long, tôi đã lập tức quay về.”

Tôi chợt cảm thấy, mọi chuyện càng thêm tồi tệ.

Trường hợp như Ngô Tuệ Tuệ, có cần thiết phải điều trị nội trú khép kín trong khoa tâm thần không?

Và đúng lúc này, đồng nghiệp pháp y của chúng tôi đã vội vã chạy đến đội hình sự, anh ta đã có phát hiện mới.

Đó là một số phát hiện về Ngô Quốc Hoa.

9.

Pháp y mang theo một tập tài liệu đến đội, nhanh chóng tham gia cuộc họp của chúng tôi.

Sau khi phát tài liệu, anh ta đi thẳng vào vấn đề, thông báo về phát hiện của mình:

“Chúng tôi đã đào sâu khoảng 2 mét tại vị trí được đánh dấu là mộ của Ngô Quốc Hoa, thu thập được vải quần áo còn sót lại. Phán đoán là loại vải được sản xuất trong vòng một năm trở lại đây. Có thể thấy, khu mộ này khả năng cao từng chôn một thi thể khác, hoặc cũng có thể chỉ là quần áo.”

Chỉ dựa vào điểm này, vẫn chưa thể kết luận rằng Ngô Quốc Hoa đã chec hẳn vào lúc đó.

Có lẽ ông ấy đã bị ném xuống hố, nhưng chưa được chôn cất thực sự?

Rốt cuộc, từ những manh mối chúng tôi tìm được cho đến nay, Ngô Quốc Hoa quả thực là người đáng ngờ nhất.

Quan trọng hơn là, thi thể Ngô Quốc Hoa đã biến mất một cách bí ẩn, ngay cả Ngô trưởng thôn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Khả năng thi thể bị đánh cắp không cao, nhiều khả năng là ông ấy chưa chec, và cuối cùng đã tự mình thoát ra khỏi cái hố.

Nhưng những lời tiếp theo của pháp y lại khiến chúng tôi dao động về suy luận trước đó.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần