logo

Chương 3

Tôi vừa nói xong, Đoạn Huy đã lên giọng gay gắt:

“Hôm nay em bị làm sao vậy, cứ nói móc nói mỉa mãi thế?!”

“Để trừng phạt, hôm nay em tự đi bộ về nhé, tiện thể hóng gió lạnh cho tỉnh táo lại đi!”

“Nghĩ thông suốt rồi thì tự đến cầu xin tôi tái hôn! Bằng không, tôi sẽ bỏ em thật đấy!”

Đoạn Huy đưa Trình Vân Vân nghênh ngang bỏ đi.

Mấy dòng bình luận và khói xe cùng bay lượn:

[Xem vẻ mặt vội vàng của nam chính kìa.]

[Nữ chính vừa lén uống một viên thuốc kích thích, giờ chỉ chờ nam chính đến thôi.]

[Đây thực sự là nữ chính biết chơi nhất mà tôi từng thấy luôn.]

Tôi gọi taxi bám theo.

Chỉ thấy xe của Đoạn Huy dừng trước cửa nhà Trình Vân Vân, hai người họ thậm chí còn không kịp đóng cửa xe đã ôm hôn nhau mà xông vào nhà.

Tôi nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh, rồi nhân cơ hội đặt một cây bút ghi âm vào trong xe Đoạn Huy.

[Wow, lần này nữ chính... Chậc chậc.]

[Hoa nhà làm sao thơm bằng hoa dại, hơn nữa lại là bông hoa dại đẳng cấp thế này!!]

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

Thích chơi lắm đúng không, vậy tôi sẽ cho cô ta chơi một lần cho đã đời!

Khi tôi về nhà, chiếc túi CF đã được đặt trên bàn trà.

Tôi liền đăng bán nó trên sàn thương mại đồ cũ.

Thứ mà tiểu tam chạm vào, tôi thấy dơ bẩn.

7.

Tôi đến bệnh viện xin một đơn thuốc.

Tôi nói lấp lửng rằng chồng tôi cơ thể yếu ớt, khi làm chuyện đó không được việc cho lắm.

Bác sĩ nghe vậy liền hiểu ngay, “Thuốc này uống mỗi ngày một lần, uống liên tục nửa tháng.”

Hôm sau, tôi khéo léo lừa Đoạn Huy đây là thuốc bổ, đưa thẳng một viên thuốc cho anh ta.

Đoạn Huy uống chưa được bao lâu đã đi tìm Trình Vân Vân.

Rất nhanh sau đó, anh ta đã mê mẩn cái cảm giác này, còn lấy hết chỗ thuốc còn lại trong tay tôi.

Anh ta đi ra ngoài ngày càng thường xuyên hơn.

Thỏa mãn dục vọng quá độ, đến ngày thứ mười, mặt anh ta đã tái nhợt.

Yếu đến mức không ôm nổi con.

Tôi nhìn anh ta đầy khinh bỉ:

“Anh có còn là đàn ông nữa không?”

Đoạn Huy cố gắng trừng mắt nhìn tôi:

“Tôi có phải đàn ông hay không không cần phải chứng minh cho em thấy.”

“Bạch Thư, loại người như em dù cởi sạch đứng trước mặt, tôi cũng không có ham muốn.”

Tôi giơ ngón út lên:

“Anh cũng vậy thôi.”

Tôi ghép một bức ảnh, dán kèm ảnh và thông tin liên lạc của Trình Vân Vân.

Rồi dùng tài khoản phụ để lại dấu vết trên mạng.

Hai ngày sau vào buổi tối, con gái quấy khóc giữa đêm, tôi tình cờ nghe thấy Đoạn Huy gọi điện thoại than phiền sự bất mãn của mình.

“Trình Vân Vân, em đã không gặp anh hai ngày rồi!”

“Rốt cuộc em đang bận cái gì?”

Tôi cẩn thận lắng nghe. Trình Vân Vân bên kia không biết đã nói gì mà ngay cả Đoạn Huy cũng mắt tròn mắt dẹt.

“Em nói thật sao?!”

Anh ta im lặng một lát, dường như đang khó khăn chấp nhận một sự thật nào đó.

Nhưng rất nhanh sau đó lại nói một tiếng "Được".

“Vậy ngày mai tôi cũng sẽ đến đó.”

[Điên rồi, thật sự điên rồi...]

Tôi dường như đã đoán được điều gì đó, dỗ con gái ngủ xong liền cong môi cười rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Đoạn Huy tâm trạng cực tốt mà chải chuốt bản thân.

Thấy tôi, anh ta còn mỉa mai: “Em xem lại cái eo bánh mì, cái mặt vàng vọt của em bây giờ đi, đàn ông nào mà chẳng muốn ly hôn với em.”

Tôi dừng bước, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Lúc dỗ dành tôi sinh con, anh ta đâu có nói như vậy.

Thế là tôi không chút khách khí kéo chiếc gương trang điểm bên cạnh bồn rửa mặt đến trước mặt anh ta:

“Anh tự xem sắc mặt vàng như nghệ của mình đi.”

“Chỉ thiếu điều viết ba chữ ‘Tôi bị bất lực’ lên mặt thôi.”

Đoạn Huy sững sờ, nhưng anh ta đã chìm đắm quá sâu không thể quay đầu lại được nữa.

“Không liên quan đến em.”

“Có khối phụ nữ sẵn sàng xô đẩy nhau đến với tôi.”

[Cười chec mất, nam chính mạnh miệng thế, sao vừa ra khỏi nhà đã chạy đến tiệm thuốc mua cái loại thuốc kia rồi?]

[Hôm nay là lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông, nam chính đương nhiên không thể để tuột xích vào lúc này được.]

[Nhưng nam chính bây giờ hình như thật sự hơi yếu rồi, cảm giác anh ta đi bộ cứ lảo đảo ấy.]

[Túng dục hại thân mà, nhưng không sao, nam chính còn trẻ.]

Tôi nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Khi theo dõi thấy xe Đoạn Huy dừng ở một khách sạn, tôi lập tức gọi 110.

Đồng thời giao con cho chị Trương trông, rồi tự mình đi xem cảnh náo nhiệt.

Nhưng điều tôi không ngờ là, 110 lại gọi cả 120 đến.

Đoạn Huy được người ta khiêng ra ngoài.

8.

Tôi đoán không sai, Trình Vân Vân chơi bời sành sỏi như vậy, sao có thể bỏ qua những gã đàn ông đó chứ.

Cảnh sát lần lượt dẫn ra khỏi đó 5 người đàn ông.

Chỉ có Đoạn Huy là đau đớn tột cùng được xe 120 khiêng ra.

[Cứu mạng, điên rồ quá đi mất, nam chính vì sĩ diện, nhất quyết phải khoe "kích thước" của mình, còn nói là của anh ta to bằng miệng chai nước giải khát.]

[Kết quả là nhét vào rồi không lấy ra được.]

[Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, bác sĩ nói phải đưa về làm phẫu thuật ngay, nếu không sẽ dễ bị kẹt và hoại tử.]

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn nôn theo bản năng.

Đột nhiên, tôi thấy có một người chồng cũ như vậy sẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

“Xin hỏi có phải là người nhà của anh Đoạn Huy không? Anh Đoạn Huy đang ở Bệnh viện thành phố cần phải làm phẫu thuật, xin người nhà nhanh chóng đến ký giấy tờ.”

Tôi cố ý truy hỏi: “À? Xin hỏi anh ấy bị làm sao vậy?”

Bác sĩ dừng lại một chút.

“Cô đến sẽ biết. Nhưng tôi khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Khoảnh khắc đầy kịch tính như thế này, sao có thể để mình tôi chứng kiến được?

Tôi giả vờ hoảng hốt tột độ gọi điện thoại cho tất cả người thân, bạn bè, và cũng gọi cả bố mẹ Đoạn Huy đến.

Một đoàn người vội vàng đến bệnh viện, trên đường đi cứ xì xào bàn tán.

“Con trai tôi đang khỏe mạnh bình thường sao lại phải phẫu thuật? Bạch Thư, bác sĩ thật sự không nói là chuyện gì sao?”

Tôi ôm mặt giả vờ khóc lớn:

“Mẹ ơi, bác sĩ chỉ nói con phải chuẩn bị tâm lý thôi.”

“Nghe xong câu đó con sợ đến mất hồn mất vía rồi, nên mới gọi mọi người đến giúp.”

Mấy người bạn của Đoạn Huy cũng đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chị dâu đừng hoảng, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có nhiều người ở đây mà.”

Tôi vừa thút thít vừa nói được.

[Nữ phụ gọi nhiều người đến làm gì vậy, tiêu rồi, tôi thật sự lo cho nam chính quá đi.]

[Thật sự là... Mất mặt đến tận nhà rồi.]

[Thà bị bắt đi tạm giam còn hơn.]

Đến bệnh viện, tôi dẫn theo một đoàn người nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

“Bác sĩ, tôi là người nhà của Đoạn Huy, xin hỏi chồng tôi rốt cuộc bị làm sao?”

Bác sĩ nhìn thấy một nhóm người đông đúc phía sau tôi, có chút khó mở lời.

“Hay là nói chuyện riêng đi.”

Mẹ Đoạn Huy sốt ruột:

“Ông là bác sĩ kiểu gì vậy, cố tình muốn chọc cho người ta chec vì lo lắng phải không!”

“Con trai tôi bị làm sao rồi, ông mau nói đi! Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi!”

“Còn lề mề nữa, có tin tôi tố cáo ông không!”

Bác sĩ nhíu mày nhìn bà ta.

Cuối cùng, ông lấy ra một tấm phim chụp rồi trực tiếp giơ ra:

“Bộ phận đó của con trai bà bị mắc kẹt trong dị vật không rút ra được, nếu tiếp tục sẽ rất dễ bị hoại tử, cách giải quyết duy nhất là phẫu thuật. Nếu không có ý kiến gì thì mời người nhà ký tên.”

Tôi giả vờ kinh ngạc, còn những người khác thì thực sự choáng váng.

Sau khi định thần lại, mẹ Đoạn Huy là người đầu tiên ấn tay bác sĩ đang giơ tấm phim xuống.

“Chuyện... Chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”

Tôi òa khóc lên một tiếng, như thể trời đất sụp đổ.

“Đoạn Huy có phải đã léng phéng ăn vụng bên ngoài rồi không, nếu không sao lại xảy ra chuyện như thế này!”

9.

Những người bạn của Đoạn Huy nhìn nhau, trong ánh mắt còn xen lẫn chút đồng cảm dành cho tôi.

Mẹ Đoạn Huy trong thời khắc then chốt đứng ra chủ trì đại cục:

“Nói nhỏ thôi, cô còn sợ người khác không biết chuyện nhà mình phải không!?”

“Con trai tôi không thể làm ra cái chuyện đó, đừng có nói năng lung tung nữa, nếu không tôi sẽ...”

Hai mắt tôi đỏ hoe, gật đầu, nhưng nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra lại không nhịn được muốn cười.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần