logo

null

11 Khi mở mắt ra lần nữa, trong mũi toàn là mùi thuốc sát trùng. Bên tai là tiếng la hét chói tai, tôi chỉ kịp thấy một bóng trắng chạy vụt ra ngoài. “Á á á! Tỉnh rồi! Uầy uầy~~~” Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Tôi có đáng sợ vậy sao? Đang định ngồi dậy soi gương, thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nghe mà thấy chẳng chỉ vài người. Chẳng lẽ… lũ xác sống lại tới? Tôi siết chặt nắm đấm, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần. “Rầm!” Cửa phòng bệnh bật tung, một đám người ùa vào. Tôi đảo mắt nhìn một lượt. Ồ! Đều là người sống cả. “Diệp tổ tông, có thể ký cho tôi cái tên không?” Lần này tôi còn choáng hơn! Mơ màng gật đầu, kết quả là một đống bút giấy nhét vào tay, tranh nhau bắt tôi ký. Còn có người giơ điện thoại xin chụp ảnh chung. Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu, món quà Hứa Nhu để lại chính là thế này. Ban đầu, máy quay của tổ chương trình chỉ đặt trong làng, nhưng Hứa Nhu muốn tội ác ấy công bố trước thiên hạ. Vậy nên cô ấy dời một phần thiết bị vào núi. Cảnh tôi tay không nổ đầu, vung kiếm diệt quỷ, tất cả đều được phát trực tiếp lên mạng. Thu hút vô số người theo dõi, hâm mộ. Nói đến biệt danh “Diệp tổ tông”, phải cảm ơn Hứa Khố. Sau khi tôi bất tỉnh, kết giới ngoài thôn cũng phá vỡ, cảnh sát ập vào bắt giữ Dư Tư Niên và Hứa Khố. Cả hai đều bị kết án, chịu trừng phạt xứng đáng. Cái hố lớn cũng được lấp lại, trở thành một mộ phần thật sự cho những xác sống. Có công ty giải trí tìm đến, muốn nhân cơ hội ký hợp đồng cho tôi ra mắt. Điều kiện đưa ra tốt đến mức tôi từ chối thì chẳng khác gì tự thấy mình không biết điều. Nhưng tâm nguyện của tôi là tích đức hành thiện, trừ tà cứu người, và mong được nối lại duyên mẹ con. Thế nên, tôi vẫn từ chối. Liên tiếp mấy ngày, trên hot search Weibo toàn là những từ khóa về tôi: #Diệp Đồng# #Diệp tổ tông# #Hôm nay ai chưa khấn Diệp Đồng# Nhưng chỉ có một dòng chữ, khiến mắt tôi nhói lên: #Cha Diệp Đồng là kẻ sát nhân# Tôi lặng lẽ tắt trang web. Lần cuối cùng gặp ông ta là khi tôi vừa xuống núi. Ông ta vì ác mộng triền miên mà tinh thần suy sụp, sinh mệnh chẳng còn bao lâu. Ông ta cầu xin tôi, muốn tôi giúp một giấc ngủ yên lành. Tôi cười. Dựa vào cái gì? Những cơn ác mộng đó, sẽ bám theo ông ta cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi nhắm mắt, điều chỉnh tâm tình, rồi cầm điện thoại quay một đoạn video: “Tôi tên là Diệp Đồng, một đạo sĩ. Trước hết, xin cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi. Về cha tôi, đúng là ông ấy là kẻ giết người, hiện đang chịu sự trừng phạt tương ứng. Về chuyện này, tôi không có gì để biện hộ. Ngoài ra, tất cả những gì xảy ra hôm đó đều là ‘sắp xếp của chương trình’, mọi người nhất định phải tin vào khoa học nhé! Còn nữa, tôi sẽ không ra mắt giới giải trí, nhưng nếu gặp chuyện kỳ lạ, mọi người có thể tìm tôi. Cuối cùng, nhớ rằng bảo vệ rừng là trách nhiệm của mỗi người, đừng đốt lửa bừa bãi trong rừng nhé!” Video vừa đăng đã nhận được lượng lớn chia sẻ và bình luận. Hộp thư riêng lập tức hiện 99+. Tôi vô thức mở một tin nhắn. Giây tiếp theo, tôi quăng điện thoại, lao ra ngoài. Trên màn hình điện thoại, hiện một dòng chữ máu đỏ tươi: “Đại sư, cứu mạng!”

(còn tiếp phần 3)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần