logo

Chương 7

04 Cùng là sinh viên đại học, nhưng Hứa Linh lại không hiểu rõ về đối phương. Anh ấy là một otaku, không giỏi ăn nói, còn Tiểu Kỷ dường như còn nhút nhát hơn cả anh ấy, chưa bao giờ tháo khẩu trang, cũng rất ít nói. Cái tên cũng là Hứa Linh nghe người phụ trách và những người xung quanh gọi anh là Tiểu Kỷ, anh ấy mới gọi theo. Tiểu Kỷ rất cao lớn, không thích nói chuyện, trông có vẻ hơi hung dữ, nhưng người lại rất tốt, sẽ giúp đỡ khi anh ấy không nhấc nổi vật nặng, sẽ giúp anh ấy lấy hộp gia vị cần thiết trong tủ bếp treo quá cao đối với anh ấy, và sẽ nhẹ nhàng điều chỉnh lại kẹp tóc cho anh ấy khi nó không được cố định chắc chắn mà tay anh ấy lại quá bẩn không thể tự điều chỉnh. Thật là một người tốt. Anh ấy nghĩ. 05 Một ngày nọ, Hứa Linh lại thấy khách nữ đang nói chuyện với Tiểu Kỷ, anh ấy đã quen với điều đó, Tiểu Kỷ vừa tốt bụng lại đẹp trai, có người thích cũng là chuyện bình thường. Chỉ là khi đi ngang qua, anh ấy nghe thấy ba từ mà cô gái nói: “… Kỷ Chung Đình…” Anh ấy quay đầu lại nhìn thêm một cái. 06 Khách phía trước đã vãn, hai người đang lau đĩa ở bếp sau, không nói gì thì có vẻ hơi yên tĩnh. Dù sao Tiểu Kỷ cũng đã giúp mình rất nhiều, Hứa Linh chủ động tỏ ra thân thiện, bắt đầu từ điểm giao nhau duy nhất mà anh ấy biết giữa hai người ngoài công việc làm thêm: “Tiểu Kỷ cũng quen Kỷ Chung Đình à? Thật trùng hợp, tôi học ngay khoa bên cạnh anh ấy.” Kỷ Chung Đình: “… Không thân lắm.” Nghĩ đến mỗi lần ở trường anh cố ý đến gần Hứa Linh, đều có thể thấy Hứa Linh lén lút tránh ra xa hơn, anh hỏi lại: “Cậu không thấy cậu ta có chút đáng ghét sao?” Tiểu Kỷ hiền lành lần đầu tiên thể hiện cảm xúc tiêu cực về ai đó trước mặt mình, Hứa Linh có chút ngạc nhiên. “Cũng, cũng được thôi, nghe nói anh ấy rất đẹp trai, cái gì cũng giỏi… Mặc dù tôi chưa từng gặp anh ấy.” Hứa Linh lo lắng Tiểu Kỷ sẽ nghĩ rằng mình sẽ đứng về phía người mà anh ghét, anh ấy lập tức bổ sung: “Nhưng tôi cũng có thể hiểu, ở trường xung quanh anh ấy luôn có rất nhiều người, ở bên cạnh anh ấy cảm thấy… Áp lực có chút lớn, nên mỗi lần gặp tôi đều tránh xa.” Ồ, thì ra không phải vì ghét anh. “Ừm.” Anh đáp. Hứa Linh thấy anh không có vẻ không vui, liền thở phào nhẹ nhõm. 07 Tuần cuối kỳ, trạng thái của Hứa Linh sa sút nghiêm trọng. Anh lơ đãng một chút, suýt nữa vấp ngã, có người ôm lấy vai anh ấy, giúp anh ấy ổn định lại thân hình, giọng nói trầm thấp từ trên truyền xuống: “Cẩn thận.” Hứa Linh: “Cảm ơn cậu, Tiểu Kỷ.” Sau khi anh ấy đứng vững, Kỷ Chung Đình buông vai anh ấy ra, đầu ngón tay dường như vô tình lướt qua vai, lưu luyến rời đi. Hứa Linh tinh thần vẫn rất kém, “Hết tháng này có lẽ tôi sẽ không đến nữa.” Kỷ Chung Đình rót cho anh ấy một cốc nước nóng: “Sức khỏe là quan trọng nhất.” 08 Hứa Linh rời đi mới phát hiện ra mình lại không hỏi xin cách liên lạc của Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ không đề cập, anh ấy cũng quên mất. Hiếm khi có người cùng tuổi khiến anh ấy cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Tiếc thật. 09 Lớp học chung, Hứa Linh phát hiện ra chỗ ngồi quen thuộc của mình đã có người ngồi rồi. Anh ấy ngồi xuống, mới phát hiện đối phương hóa ra là một anh chàng đẹp trai. Một lúc sau, anh ấy lướt thấy vòng bạn bè của một cô gái cùng chuyên ngành. 【Ai hiểu được không!!! Đây là lần gần nhất tôi được ở gần Kỷ Chung Đình!!】 Đính kèm là ảnh chụp sau gáy từ cách đó vài hàng ghế. Hứa Linh nhìn thấy nửa người của mình chưa bị cắt hết. Hóa ra anh chính là Kỷ Chung Đình. Anh ấy lén lút liếc sang bên cạnh một lần nữa. Là ảo giác của anh ấy sao? Khí chất của Kỷ Chung Đình sao lại có chút giống Tiểu Kỷ nhỉ? Nói mới nhớ, anh ấy cũng chưa từng thấy mặt của Tiểu Kỷ. Anh ấy chống cằm ngẩn ngơ, Tiểu Kỷ chắc chắn cũng không kém cạnh, không biết anh và Kỷ Chung Đình, ai đẹp trai hơn. Chắc là Tiểu Kỷ. Ừm, Tiểu Kỷ vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, không giống Kỷ Chung Đình, có người nói những cô gái tỏ tình với anh đều khóc rất đau lòng. Để kiên định lập trường đứng về phía Tiểu Kỷ của mình, trong lòng Hứa Linh đã đánh một dấu NO thật to cho Kỷ Chung Đình.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần