logo

Chương 4

Vài ngày sau, ta cố ý nói thân thể đã khỏe hẳn, đặc biệt trang điểm, chủ động đến thư phòng gặp Hạ Tranh Uyên.

Hạ Tranh Uyên nhìn thấy ta, mắt lập tức sáng lên.

Ta bày ra dáng vẻ táo bạo phóng đãng, quyến rũ và chiều chuộng. Hạ Tranh Uyên nóng lòng tắt nến, chỉ để lại một ngọn đèn lờ mờ.

Trong ánh đèn le lói như hạt đậu, chàng nhiệt tình, khẩn thiết, nhưng phần nam tính của chàng lại như một vật chết.

Rất nhanh, Hạ Tranh Uyên nhận ra điều đó.

Sắc mặt chàng trở nên xấu hổ, tức giận, lớn tiếng đuổi ta đi.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tranh Uyên đuổi ta ra khỏi thư phòng giữa chừng.

Sau đó, Hạ Tranh Uyên lén lút triệu kiến rất nhiều y sư, nhưng lần nào cũng kìm nén cơn giận đuổi các y sư ra ngoài.

Chàng hiện tại, so với chàng ta thấy trong đêm tân hôn, dung mạo đã có vài thay đổi tinh tế.

Da chàng ngày càng trắng trẻo, giọng nói ngày càng mảnh mai.

Những lang băm kia, kém xa Trương thần y, thế mà không ai chẩn đoán được vấn đề của chàng.

Ta kiên nhẫn chờ đợi.

Người gác cổng Hầu phủ vài lần sai người mang đến những món đồ chơi mà thiếu nữ yêu thích.

Cửu liên hoàn, búp bê Mạt Hà Lạc hoặc chong chóng nhỏ.

Nói là do Huynh trưởng ta, Diệp Sâm, sai người mang đến cho ta chơi.

Ta biết không phải.

Năm mười tuổi, ta từng cố gắng trốn khỏi nhà họ Diệp.

Ta trốn vào xe hàng của thương nhân Tây vực, chính Diệp Sâm đã không chút lưu tình kéo ta về.

Phụ mẫu phạt ta quỳ dưới nắng ba canh giờ, một ma ma tốt bụng lén lút mang cho ta một bát nước, Diệp Sâm thấy vậy, liền lấy tội danh phản chủ, đưa ma ma đến khu dịch bệnh làm khổ sai.

Ở Diệp phủ, Diệp Sâm chưa từng nhìn ta bằng con mắt tử tế, muội muội trong mắt hắn, chỉ có một mình Diệp Lệnh Nghi.

Vì vậy Diệp Sâm không thể nào gửi những thứ này cho ta.

Là Trương thần y, đang dùng cách này thúc giục ta giả chết, quay về bên ông ta.

Ta đưa tay bắt mạch cho mình, mạch tượng trôi chảy, tròn trịa như viên ngọc lăn trên đĩa, đã vô cùng ổn định.

Thời cơ đã đến.

Khi tỷ tỷ lại một lần nữa phát bệnh, đòi trích máu của ta, ta cố ý nói: "Tỷ tỷ, bao năm qua, may mắn có Trương Thần y, chứng bệnh kỳ lạ mà các đại phu khác nhìn không ra, chỉ có Trương Thần y có tài. Một phương thuốc, trải qua bao năm, vẫn hiệu nghiệm đến vậy."

Mí mắt tỷ tỷ đảo quanh.

Ngay buổi chiều hôm đó, nàng truyền tin về phủ Diệp, mời Trương thần y đến khám bệnh cho nàng. Nàng cuối cùng cũng nhớ ra phải hỏi một câu, vì sao "Vận Cổ" lại không có tác dụng với nàng.

Ngày hôm sau, ta đứng đợi ở cửa hông, đợi được Trương thần y.

Ta vừa dẫn ông ta về phía viện của tỷ tỷ, vừa nhỏ giọng giải thích vì sao đã hai tháng trôi qua, ta vẫn chưa dùng thuốc giả chết.

"Thưa tiên sinh, người không biết đó thôi, Thế tử có một ái thiếp rất được sủng ái, cuộc sống của tỷ tỷ ở Hầu phủ không hề dễ dàng."

"Tâm tư của tỷ tỷ bị vị ái thiếp kia của Thế tử gia làm cho dao động, nhiều lần phát bệnh, ta thường xuyên phải trích máu. Ta sợ cơ thể suy yếu, uống thuốc giả chết sẽ thành chết thật, nên không dám hành động."

"Vậy thì ngươi nên gửi thư cầu cứu ta," Trương thần y nói.

"Ta cũng muốn," Ta mắt ngân ngấn lệ nhìn Trương Thần y, nói, "Nhưng ta không dám... Thế tử gia chỉ vào phòng tỷ tỷ một lần duy nhất vào đêm tân hôn, tỷ tỷ nghi ngờ 'Vận Cổ' người đưa là giả. Tỷ tỷ vốn đã ghét bỏ ta, nếu nàng phát hiện ta liên lạc với người, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người."

Trương thần y dừng bước, vẻ mặt trở nên âm trầm: "Hôm nay nàng ta gọi ta đến, là để truy cứu trách nhiệm?"

"Phải." Ta thấy xung quanh không có ai, quỳ sụp xuống trước mặt Trương thần y, cầu xin: "Tiên sinh, tỷ tỷ là mệnh căn của phụ mẫu, nếu Vận Cổ thực sự vô dụng, phụ mẫu vì tỷ tỷ mà làm khó người, e rằng người sẽ khó sống yên. Người khó sống yên, ai sẽ cứu Diệp Nhi? Diệp Nhi cầu xin người, hôm nay hãy mang ta đi!"

Ta nói lời thâm tình, Trương thần y tin lời ta.

Vẻ mặt ông ta trở nên khó xử.

Ông ta muốn mang ta đi, nhưng không muốn bỏ trốn cùng người yêu.

Hơn nữa, bao nhiêu năm qua ông ta dựa vào nhà họ Diệp mà sống cuộc sống đầy tớ vây quanh, làm sao nỡ lòng từ bỏ?

Cuối cùng, ông ta đỡ ta dậy, nói: "Ngươi đừng hoảng, để ta suy tính đã."

Ta sợ ông ta phát hiện ta đã mang thai, không dám để ông ta chạm vào cổ tay mình, mượn cớ lau nước mắt, tránh khỏi tay ông ta.

"Viên Vận Cổ đó, sao lại không có tác dụng nhỉ? Chẳng lẽ là do lâu ngày, cổ trùng bên trong chết đói rồi?"

Ta thở dài thườn thượt: "Giá như tỷ tỷ có thai thì tốt biết mấy. Tỷ tỷ mang thai, vì đứa con, nàng sẽ không còn phát bệnh trích máu của ta nữa, thân thể ta khỏe lại, liền có thể yên tâm uống thuốc giả chết. Trái tim Thế tử gia, cũng sẽ vì đứa con này mà quay về bên tỷ tỷ. Cho dù cuối cùng đứa bé không giữ được, tỷ tỷ cũng có được quân bài để kéo ái thiếp của Thế tử xuống. Tỷ tỷ sống tốt, phụ mẫu cũng sẽ không truy cứu lỗi lầm của tiên sinh."

"Chỉ tiếc, tỷ tỷ và Thế tử gia chỉ động phòng có một lần, mấy hôm trước lại có kỳ nguyệt sự đến, làm sao có thể mang thai được chứ."

Trương Thần y mắc câu, hỏi ta: "Chuyện Đại tiểu thư đến kỳ nguyệt sự, có ai khác biết không?"

"Chuyện riêng tư thế này, tỷ tỷ làm sao có thể để người ngoài biết được!" Ta giả vờ không hiểu ý định của ông ta khi hỏi.

Trương thần y đưa tay vuốt ve vai ta, cười đầy ẩn ý: "Diệp Nhi, đừng vội, kiên nhẫn đợi ta vài ngày."

Khi gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ mặt mày lạnh lùng hỏi Trương Thần y về chuyện Vận Cổ, Trương thần y liền hoàn toàn tin vào lời ta nói.

Ông ta tin ta, không phải vì ông ta tin tưởng ta nhiều.

Mà là vì ông ta là nam tử, tự tin có thể nắm giữ ta, không tin một tiểu nữ tử không có chỗ dựa, cần phải nương tựa vào ông ta như ta lại dám nói dối lừa ông ta.

Vì đã biết trước Vận Cổ "vô dụng", Trương Thần y dùng vài lời qua loa lấp liếm cho qua chuyện với tỷ tỷ. Ông ta đưa cho tỷ tỷ một lọ thuốc, nói với tỷ tỷ, mỗi ngày một viên, cho đến khi uống hết số thuốc trong lọ sứ, mọi chuyện sẽ được giải quyết như ý.

Ông ta không hề nói cho tỷ tỷ biết những viên thuốc này có tác dụng gì.

Tỷ tỷ tưởng những viên thuốc này có công hiệu giống như "Vận Cổ", nàng nhận lấy thuốc, sai Tố Thu lặng lẽ tiễn Trương Thần y đi.

Trong lọ sứ tổng cộng có mười hai viên thuốc, tính toán thời gian, ngày thứ hai sau khi uống hết thuốc, chính là tiệc mừng thọ của Tổ mẫu Hạ Tranh Uyên, Lão Phu nhân Hầu phủ.

6 Lão Phu nhân đã sáu mươi chín tuổi, theo quy tắc ở Kinh thành, phải tổ chức lớn.

Khoảng thời gian này, trên dưới Hầu phủ đều bận rộn lo việc thọ yến, ngay cả Hạ Tranh Uyên cũng được Hầu Phu nhân sai đi chạy việc vặt.

Đá Thọ Sơn vận chuyển từ Hồ Châu, mẫu đơn vận chuyển từ Lạc Dương, trang hoàng khu vườn Hầu phủ trở nên cổ kính mà phú quý, phóng khoáng mà tinh tế.

Thấy ngày thọ yến đã đến, tỷ tỷ và Tố Thu vô cùng căng thẳng.

Họ tin tưởng lời Trương Thần y, lên kế hoạch hôm nay phải biểu hiện thật tốt trước mặt Hạ Tranh Uyên, nhất định phải giữ chàng lại phòng.

Ta cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì hôm nay là ngày ta giăng lưới thu hoạch.

Qua giờ Thìn, các vương công quý tộc có giao hảo với Vĩnh Ninh Hầu phủ lần lượt đến tặng quà mừng thọ, ngay cả trong cung cũng có ban thưởng gửi đến.

Đến khi tiệc bắt đầu, một món cá nấu lá tía tô được bưng lên bàn, trước mắt mọi người, tỷ tỷ đột nhiên nôn ọe. Lập tức có một phu nhân tinh ý cười nói: "Lão Phu nhân, đây là Thế tử phi mới về nhà ta đúng không? Mới có ba tháng, bộ dạng này, y hệt như lúc Triệu thị nhà ta mang thai, e rằng cũng là có hỷ rồi."

Lão Phu nhân và Phu nhân nghe vậy mừng rỡ, vừa hay ở bàn khách nam cách đó bởi hòn non bộ có Vương Thái y, lập tức có người đề nghị mời ông đến bắt mạch cho tỷ tỷ.

"Nếu quả thực có thai, hôm nay là song hỷ lâm môn."

Một bàn toàn bậc trưởng bối, tỷ tỷ không có chỗ để nói chen vào.

Chẳng bao lâu, Vương Thái y được mời đến.

Sau khi bắt mạch, Vương Thái y báo tin vui: "Chúc mừng Lão Phu nhân, chúc mừng Phu nhân, Thế tử phi đã mang thai ba tháng."

Trong mắt Lão Phu nhân và Hầu Phu nhân, tỷ tỷ đêm động phòng đó đã có quan hệ vợ chồng với Hạ Tranh Uyên.

Chỉ một đêm đã mang thai cốt nhục của Hầu phủ, họ vui mừng khôn xiết.

Lời khen ngợi, phần thưởng không ngừng đổ dồn về phía tỷ tỷ, trước mắt mọi người, tỷ tỷ không dám nói bất cứ lời nào.

Nàng không hiểu, vì sao bản thân vẫn còn còn trong trắng lại được chẩn đoán là có thai.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần