logo

Chương 3

Người hàng xóm đột nhiên ôm lấy vai, ghê tởm lườm tôi một cái:

"Bị cô nói nghe ghê quá, tôi không muốn nghe nữa."

Tôi quay người định về, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh phía sau.

Người hàng xóm ngồi bệt trước cửa, mặt trắng bệch nhìn vào trong nhà.

Mà ngay giữa phòng khách, là một con mèo Ragdoll đang hấp hối, khắp người bị xé rách đầy vết thương, trên cổ còn bị cắn một lỗ máu.

Người hàng xóm bỗng nhiên gào khóc, ôm con mèo chạy ra ngoài:

"Béo của tôi! Lũ khỉ trời đánh tao phải giết chết chúng mày!

"Rõ ràng tôi vừa mới kiểm tra nhà xong, sao lại thế này? Con súc sinh đó rốt cuộc trốn ở đâu!"

Tôi lập tức xông vào, liền thấy một bóng đen vụt qua ở ống thông gió, chui vào cái lỗ hẹp.

Đáng sợ hơn là, tất cả gia vị trên bàn đều bị đẩy ngã, còn lọ thuốc ngủ chúng tôi thường dùng lại biến mất.

Tôi vội vàng đăng chuyện này lên nhóm cư dân, nhưng không lâu sau lại có thêm nạn nhân mới.

Và lại còn là một người đàn ông to con, khỏe mạnh.

Anh ta nói mình vừa uống nước xong đã thấy choáng váng, rồi đột nhiên mười mấy con khỉ xông vào nhà, có tổ chức tấn công anh ta.

Tôi nhận ra anh ta.

Mới mấy ngày trước, anh ta đứng trước cửa chế nhạo lũ khỉ này, còn nói súc sinh quả là tiện, đánh một trận là ngoan ngay.

Bây giờ rõ ràng là một cuộc trả thù.

Người tiếp theo, có lẽ là tôi.

7

Tôi khóa trái cửa, chuyển tiếp bức ảnh người hàng xóm bị cào, rồi lại gọi điện cho gã quản lý.

Không đợi gã mở miệng, tôi lập tức lên tiếng hỏi tội trước:

"Khỉ của anh đã tìm thấy rồi, nhưng bây giờ chúng nó cắn bị thương cư dân, anh nói xem phải làm sao?"

"Các người không chọc nó thì sao nó cắn các người được, chắc chắn là các người trêu chọc nó, đáng đời!"

Bên kia vẫn cứng miệng, nhưng rõ ràng đã có chút hoảng loạn.

"Các người không phải là định ăn vạ tôi đấy chứ, nói cho các người biết, tôi không có tiền đâu!"

Tôi đảo mắt một vòng:

"Chúng tôi có camera giám sát, bầy khỉ đó tự trốn ra ngoài, không chỉ làm người bị thương mà còn cắn chết một con mèo trị giá hai mươi nghìn tệ, một là anh đền tiền ngay bây giờ, hai là cho người qua đây mang lũ khỉ đó đi."

Bên kia vang lên một tiếng "bốp", gã quản lý hét lên ám ảnh:

"Cái gì! Một con súc sinh nhỏ mà đắt thế!

"Tiền thì không có! Con khỉ nào làm thì để nó chịu trách nhiệm đi, cùng lắm thì các người giết nó đi! Đừng có tìm tôi!"

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi từng chữ một:

"Anh chắc chứ? Phải không?"

Nếu đã vậy, mọi người có thể yên tâm ra tay rồi.

Trong chung cư đã từng tổ chức rất nhiều hoạt động săn giết, mỗi một góc và ống thông gió chúng tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Chỉ là lũ súc sinh này quá quý giá, chúng tôi sợ không biết ăn nói làm sao nên mới chần chừ không ra tay.

Không ngờ chỉ một câu bị thương phải bồi thường đã khiến gã quản lý đổi giọng.

Cục cưng gan ruột ban đầu, cũng biến thành muốn giết muốn xẻo tùy ý.

Sớm nói đơn giản như vậy đi!

Tôi vừa đặt điện thoại xuống, trong bếp đã có tiếng động.

Dao kéo trên bàn bị hất đổ, vài con khỉ từ từ bò ra khỏi ống thông gió, vớ lấy con dao găm dưới đất rồi vây quanh tôi.

Tôi im lặng hai giây, đột nhiên ném cây gậy trong tay đi, vẫy tay với chúng:

"Lại đây! Là anh em thì đến chém tao đi!"

8

Mấy con khỉ đó sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi sốt ruột, chỉ vào một con khỉ mặt đầy sẹo mắng lớn:

"Mày không phải là con Nữu Nữu bị chó nhà tao coi là đồ chơi sao? Sao còn dám tới đây?"

Nghe tôi nói vậy, nó lập tức nhe răng trợn mắt lao tới, nhưng vết thương trên người vẫn chưa lành, không những không chạm được vào tôi mà còn ngã sõng soài trên đất một cách vụng về.

"Sao cho mày cơ hội mà cũng vô dụng thế?

"Hay là để tao giúp mày nhé."

Tôi thở dài bất lực, đưa tay ra nắm lấy móng vuốt của nó, rạch một đường trên chân mình.

Vết rạch không sâu, nhưng đã lờ mờ rỉ máu.

"Như vậy mới đúng chứ!"

Tôi lập tức chụp ảnh gửi cho gã quản lý, bên kia cũng ngay lập tức trả lời bằng những lời mà tôi đã đoán trước.

[Chuyện khỉ làm thì để khỉ chịu trách nhiệm, lão đây không bồi thường tiền đâu!]

Nhận được câu trả lời vừa ý, tôi đang định hồi âm thì nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau.

Mấy con khỉ tay cầm dao găm, đã lao về phía tôi.

Cuối cùng cũng có thể yên tâm chơi đùa rồi.

Quay người né tránh đòn tấn công của mấy con khỉ, tôi vớ lấy cây chùy gai đã chuẩn bị sẵn trên bàn, giáng thẳng xuống bụng Nữu Nữu.

Một tiếng "bốp", nó đau đến nôn thốc nôn tháo.

"Thế đã không chịu nổi rồi à, tao còn chưa chơi đủ đâu."

Tôi ném cây gậy đi, lại lấy ra một cây dùi cui điện từ trong ngăn kéo, dí thẳng vào móng vuốt của nó.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng, con khỉ đau đớn co quắp trên sàn, không ngừng giãy giụa.

"Chào bạn, ở đây không được khiêu vũ."

Tôi buông tay vỗ vỗ nó, quay người nhìn mấy con khỉ còn lại.

Chúng dường như không ngờ tôi lại ra tay tàn độc như vậy, lập tức vứt dao găm chạy ngược lại, chui vào trong ống thoát khói của máy hút mùi.

Tôi nhìn vào cái lỗ. Chỉ miễn cưỡng nhét vừa một cánh tay, hoàn toàn không bắt được chúng.

Nhưng điều này cũng đúng ý tôi.

Tôi lấy tấm ván đã chuẩn bị sẵn trong tủ, bịt kín lối ra.

Sau đó mở nhóm cư dân:

[Phòng 502 đã bịt kín rồi, có thể thả khí độc.]

9

Không lâu sau, các hộ dân khác cùng tầng cũng gửi tin nhắn tương tự.

Chúng tôi mở một khe hở, bơm loại khí đã chuẩn bị sẵn vào, rồi bật máy thổi gió.

Chỉ trong vài giây, bên trong đường ống đã thấy rõ khói bốc lên nghi ngút.

Chúng tôi canh giờ, thong thả đi đến lối ra bên ngoài chung cư, quả nhiên nghe thấy tiếng va đập.

Mấy chục con khỉ chen chúc bên trong, đều liều mạng muốn thoát ra.

Thậm chí còn không ngần ngại đánh nhau.

Chúng tôi xem một cách thích thú, chú bảo vệ cũng đã lắp đặt lưới điện bên cạnh, khiến chúng không thể chạy thoát được nữa.

Quả nhiên, ngay khi cửa thông gió được mở ra, tất cả lũ khỉ đều chen chúc nhau chui ra.

Có con đã hấp hối, có con nằm bẹp trên đất nôn mửa, choáng váng đến mức không đứng dậy nổi.

Tôi nheo mắt tìm một lúc, rồi lôi Nữu Nữu ra từ trong bầy khỉ.

Dù nó trông thảm hại, nhưng vẫn nhe răng trợn mắt vung vuốt về phía tôi.

Tôi không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất:

"Từ bây giờ, chỉ cần mày cử động lung tung, tao sẽ đánh những con bạn khác của mày."

Nói xong, tôi vẫy tay, người hàng xóm bên cạnh liền đá túi bụi vào một con khỉ nhỏ khác:

"Cú này là tao đá thay cho con mèo nhà tao!

"Cú này là tao đá thay cho những thứ bị phá hoại trong chung cư!

"Cú này là tao đá thay cho gã quản lý, gã không dạy được, tự nhiên sẽ có người khác đến dạy chúng mày!"

Con khỉ đó bị đá đến mức liên tục xin tha, ánh mắt nhìn Nữu Nữu cũng không tránh khỏi mang theo vài phần căm hận.

Tôi nhìn những vết thương trên người các hàng xóm xung quanh, ngồi xổm xuống nói tiếp:

"Từ bây giờ, mày phải cúi đầu xin lỗi từng người bị mày cắn bị thương, và dập đầu ba cái.

"Nếu không, đồng bọn của mày sẽ tiếp tục bị đánh."

Người hàng xóm trợn mắt, nói đùa:

"Nó chỉ là một con súc sinh thôi! Sao có thể hiểu cô nói gì được?"

Nhưng ngay giây sau, anh ta không cười nổi nữa, vì con khỉ tên Nữu Nữu đó đang nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là đã hiểu ý trong lời nói.

Khỉ và người vốn cùng một tổ tiên, nó đã bị thuần hóa quá lâu, sớm đã thành tinh rồi.

10

Mặc dù không phải là thành tinh như trong truyện thần thoại, nhưng ngay từ đầu nó đã rõ ràng có thể hiểu được lời người nói, và còn có cả sự thâm sâu, mưu lược của con người.

Chủ nào tớ nấy.

Nó chẳng qua chỉ là phiên bản thu nhỏ của gã quản lý kia mà thôi.

Bây giờ đối mặt với sự sỉ nhục như vậy từ tôi, nó nhất quyết không chịu khuất phục.

Nhưng đây mới là màn mở đầu của vở kịch hay.

Thấy nó không chịu, con khỉ đang bị đánh bên cạnh lập tức xông lên, cắn xé nó một trận.

Những con khỉ khác thấy vậy cũng hiểu ra kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, liền ào ào xông lên.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Nữu Nữu bị vây giữa, chạy trốn khắp nơi.

Tuy nhiên, cùng là khỉ, dù nó có nhanh nhẹn đến đâu cũng sẽ bị tóm lại, chịu đủ mọi cú đấm đá.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần