logo

Chương 6

"Nhà họ Phó chúng ta ba đời độc đinh, mãi mới có được một đứa con gái như con, con muốn nhà họ Phó chúng ta tuyệt tự à?"

Phó Linh há miệng, định phản bác nhưng lời này sao nghe có vẻ không thể cãi lại được?

"Con không có ý đó..."

Phó Linh giải thích: "Không phải vẫn có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm sao?"

Bà Phó nhìn đứa con gái mê muội, suýt nữa hộc ra một ngụm máu.

Bản thân không có vấn đề, làm thụ tinh trong ống nghiệm làm gì?

Nếu thằng đó là người tốt thì còn được, một tên cặn bã trời sinh cũng xứng để bản thân chịu khổ như vậy à?

Nhưng lời này không thể nói ra, sợ kích động tâm lý nổi loạn của con gái.

Bà Phó đi một con đường khác, sắc bén lên tiếng: "Làm thụ tinh trong ống nghiệm thì cũng phải có tinh trùng chứ con, nó không có, nói khó nghe một chút, nó chính là chị em của con đấy!"

Phó Linh như bị sét đánh.

Bà Phó truy đuổi không tha: "Nhà họ Phó chúng ta nhất định phải có một đứa con để nối dõi, nếu con nhất quyết muốn gả cho nó, mẹ về nhà sẽ sinh thêm một đứa với bố con, còn con cứ sống với chị em của con cả đời đi!"

Phó Linh hoảng sợ.

Cô ấy tuy yêu Trương Thạc nhưng yêu bố mẹ hơn.

Hơn nữa, cô ấy cũng không định sống độc thân cả đời.

Không thể sinh và không muốn sinh, đây là hai chuyện khác nhau.

Thấy Phó Linh dao động, Trương Thạc cũng hoảng sợ.

Anh ta gầm lên: "Tiểu Linh, em tin anh, anh không có bệnh, anh rất khỏe mạnh!"

Tiếc là trước tờ giấy giám định của bệnh viện có chữ đen mực trắng, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.

Bùn vàng dính vào quần, không phải phân cũng là phân rồi.

Ông Phó thấy con gái đã lung lay liền ra tay nhanh gọn hô hào một đám người, ném cả nhà ba người Trương Thạc ra khỏi cổng khu chung cư rồi nhanh chóng rao bán căn nhà đó của Phó Linh trên trang môi giới, dắt con gái đi thẳng.

Đợi đến khi Trương Thạc ổn định lại muốn tìm người níu kéo, đến cái bóng cũng không thấy đâu.

13

Chuyện này đến quá nhanh và bất ngờ, Trương Thạc nhất thời không phản ứng kịp.

Suy nghĩ mấy ngày càng thấy không đúng, bệnh viện sao lại có thể đưa giấy khám sức khỏe của mình cho người khác chứ?

Anh ta bắt taxi đến thẳng bệnh viện đã khám nhưng phát hiện trong bệnh viện hoàn toàn không có bác sĩ đã khám cho mình.

Anh ta không bỏ cuộc, cầm tờ báo cáo đến phòng y vụ gây rối.

Nhân viên pháp lý chỉ vào định dạng và con dấu trên đó, không khách sáo nói:

"Làm giả một tờ giấy khám sức khỏe như vậy mà cũng dám đến gây rối à? Cẩn thận tôi kiện anh đấy!"

Trương Thạc ngớ người.

Đều là giả à?

Từ lúc đi khám, anh ta đã bị lừa rồi à?

Vẫn không yên tâm, anh ta chuyển hướng đến một bệnh viện hạng A để khám lại.

Bác sĩ nhìn báo cáo khám sức khỏe của anh ta, nhíu mày không nói gì.

"Bác sĩ, có vấn đề gì không ạ?" Trương Thạc rất căng thẳng.

Bác sĩ gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tinh trùng thì không có vấn đề..."

Trương Thạc mừng rỡ.

Bác sĩ chuyển chủ đề: "Nhưng anh bị thiếu ống dẫn tinh bẩm sinh, nói một cách dân dã là, anh đã bị triệt sản từ khi sinh ra."

Trương Thạc: .......

14

Lần nữa gặp lại Trương Thạc đã là nửa năm sau.

Anh ta trông có vẻ tiều tụy nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, đứng ngoài cổng khu chung cư đợi người.

Không lâu sau, một cô gái có thân hình thon thả bước ra.

Anh ta lập tức nhiệt tình đi tới: "Oản Oản, anh đưa em đi ăn nhé."

Hay thật, lại tán được một người mới.

Tôi nhìn cổng khu chung cư, thầm nghĩ khu này có phải phong thủy không tốt không, sao cứ dính phải cái thứ bẩn thỉu này?

Chưa kịp để cô gái gật đầu, chú bảo vệ ở cổng đã lên tiếng.

"Cái thằng thái giám chết tiệt này, sao lại đến khu chúng tôi tán gái nữa, cút cút cút!"

Cô gái ngạc nhiên: "Thái giám?"

Chú bảo vệ vẻ mặt hóng hớt: "Cô mới chuyển đến nên không biết, người này bị chứng vô tinh, chẳng phải là thái giám trời sinh sao?"

Trương Thạc mặt đỏ bừng: "Tôi không bị chứng vô tinh, tôi chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

Trương Thạc ấp úng: "Dù sao cũng không phải là chứng vô tinh!"

Chú bảo vệ cười: "Vậy là có vấn đề ở chỗ khác à? Có dám chứng minh trước mặt cô gái này không?"

Trương Thạc không nói gì, nhưng cô gái đã hiểu ra.

Cô ấy ném bó hoa hồng vào mặt Trương Thạc.

"Mẹ kiếp, một thằng thái giám chết tiệt mà giả vờ thâm tình cái gì? Cút đi!"

Cô gái quay đầu bỏ đi.

Chú bảo vệ đuổi người: "Đi nhanh lên, khuyên cậu nên đổi thành phố khác để lừa người đi, à, muộn chút nữa thì cả Trung Quốc cậu cũng không tìm được đối tượng đâu!"

Hôm đó khi ông bà Phó gây náo loạn trong khu chung cư, để giải quyết triệt để đã nhờ người quay lại toàn bộ video rồi đăng lên mạng.

Thấy độ hot ngày càng cao, qua một hai tháng nữa, cả Trung Quốc đều biết Trương Thạc không thể sinh con.

Trương Thạc vẫn muốn tự bào chữa: "Bác sĩ nói rồi, tôi vẫn có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm!"

Chú bảo vệ xem thường: "Trong nước hết đàn ông rồi à mà phải để cô gái người ta tự chuốc khổ đi làm thụ tinh trong ống nghiệm với cậu?"

"Có bệnh thì đi chữa nhanh đi, đừng làm khổ người khác!"

Trương Thạc căm hận rời đi, đi được hai bước đã thấy tôi đang hóng chuyện ở bên cạnh.

Tôi xem rất vui vẻ, còn tốt bụng cho anh ta một lời khuyên.

"Anh có thể sống với mẹ anh, bà ấy không chê anh đâu."

Nghĩ một lúc, lại bổ sung một câu: "À, còn có cơm thừa ăn cả đời không hết, hạnh phúc biết bao!"

Chú bảo vệ hét lên từ xa: "Ồ? Cơm thừa gì? Kể chi tiết xem nào?"

Trương Thạc hoảng hốt bỏ chạy.

15

Một thời gian dài sau, video trên mạng đã lan truyền rộng rãi.

Trương Thạc cuối cùng cũng kết hôn.

Có một người bạn đi dự đám cưới, lúc về đã buôn chuyện với tôi.

"Cô dâu là một huấn luyện viên boxing đã ly hôn và có con riêng, cô ấy nói biết Trương Thạc có vấn đề, cô ấy không quan tâm."

"Dù sao cô ấy cũng đã có con rồi, cả đời này cũng không định sinh thêm, đúng lúc, giải quyết triệt để!"

Tôi tò mò: "Gia đình Trương Thạc có đồng ý không?"

Người bạn nín cười: "Không đồng ý thì làm được gì? Bản thân có vấn đề, người phụ nữ không hợp tác, một mình anh ta cũng không làm được gì."

"Hơn nữa, cả nhà ba người họ cộng lại cũng không đánh lại được đối phương, cậu không thấy cô dâu đó sao, cơ bắp gồng lên còn to hơn cả eo tớ!"

Tôi hít một hơi lạnh.

Tốt thật đấy, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình.

Trương Thạc cũng hạnh phúc rồi nhỉ~

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần