logo
Mẹ Chồng Giỏi Làm Mình Làm Mẩy

Mẹ Chồng Giỏi Làm Mình Làm Mẩy

Chồng tôi mỗi tháng đều đưa cho tôi 9.000 tệ. Đến cuối năm, anh ta bỗng quay sang hỏi:

“Em chắc cũng phải để dành được 100.000 tệ rồi ý nhỉ?”

Mẹ chồng nghe xong thì giật mình kinh hãi:

“Con có 100.000 tệ ư? Thế sao không cho mẹ đi đăng ký một tour du lịch Đông Nam Á!”

Tôi nhìn đứa con nhỏ đang nằm trên giường ê a tập nói, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh:

“Sao nào, tiền để trong tay tôi thì chỉ được cất chứ không được tiêu đúng không?”
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương