【Nam chính này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì nhỉ, lại thực sự để nữ chính sinh? Nữ chính đã gần 60 tuổi rồi, sắp mãn kinh rồi!】 【Nữ chính đúng là một kẻ cuồng yêu, lại đi khắp nơi tìm bệnh viện giúp bà ta mang thai, ngay cả phải tiêm những mũi kim dài cả cánh tay vào chỗ kín bà ta cũng cam tâm tình nguyện??】 【Trời, thấy đến đây tôi mới biết tại sao bà ta lại thảm như vậy, cuồng yêu thì không có kết cục tốt đẹp, bất kể lớn tuổi đến đâu!】 Tôi vô cùng đồng tình. Sau khi quét sạch mọi chướng ngại vật cho con trai, trái tim treo lơ lửng năm năm của tôi cuối cùng cũng thực sự đặt lại vào bụng. Tất cả tài sản dưới tên con trai tôi đều do tôi quản lý thay. Đợi khi thằng bé trưởng thành, tôi sẽ dần dần trao quyền quản lý những thứ trong tay tôi lại cho nó. Tôi đã lâu không thấy tin tức gì về mẹ chồng, mãi đến ba tháng sau dòng chữ trôi mới lại xuất hiện. 【Đáng đời quá, vì muốn sinh thêm một đứa con, lớn tuổi như vậy lại tin những người bán thực phẩm chức năng, nói có thể lắp lại cho nữ chính một tử cung?!】 【Bây giờ thì hay rồi, chết tươi trên bàn mổ, ngay cả một người thu dọn xác cũng không có, nam chính mà bà ta trả giá cả đời để theo đuổi đến khi chết cũng không thèm nhìn bà ta một cái!】 Tôi sững sờ, do dự một lát rồi vẫn kể cho chồng nghe. “Mẹ hình như… qua đời rồi.” Chồng tôi đang nấu ăn dừng lại, món rau trong nồi cũng cháy khét. Anh ừ một tiếng rồi đổ đi, không hỏi gì cả. Chỉ là một tuần sau, tôi lại thấy một tin tức. "Tiểu bạch kiểm" mà mẹ chồng tôi yêu cả đời đã chết, bị nhồi máu cơ tim khi đi chơigái, chết trên người một cô gái trẻ. Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, công nhân vệ sinh mới phát hiện anh ta trong công viên, nghe nói anh ta cứ trần truồng nằm trên mặt đất. Cảnh sát điều tra một vòng cũng không tìm thấy cô gái đó, cuối cùng cũng đành để vụ việc trôi vào quên lãng. Mọi chuyện đã kết thúc. May mắn thay, kiếp này tôi và cả gia đình chúng tôi đều bình an vô sự. Hết