logo

Chương 3

Ta không thể để Thôi Diễn ngây thơ ngơ ngác hiện tại lại học thêm những thứ lung tung về. 8 Cuốn sách này, gọi là [Một trăm loại chiêu trò thế thân vả mặt ánh trăng sáng]. Nói sao nhỉ? Thì. . . khó mà nói hết được. Thôi Diễn còn ghi chép nữa, ở những chỗ như "giả vờ yếu đuối", "khiến đối phương thương xót" đều gạch chân. Còn tờ giấy kia, lại là nhật ký của Thôi Diễn. "Nàng nói, nàng sẽ không ruồng bỏ ta, không đuổi ta đến Cam Lộ tự. Ta có nên tin nàng không?" "Mặc dù nàng ngăn cản ta xin Hoàng thượng tứ hôn cho hắn ta, nhưng giữa ta và hắn ta, nàng đã đứng về phía ta. Ta cảm thấy ta có hy vọng, ta phải học hành chăm chỉ, ai nói thế thân nhất định không thể đánh bại ánh trăng sáng?" "Ta chỉ cần khiến hắn ta sớm ngày thành thân, sau này bọn họ muốn ở bên nhau sẽ thêm một tầng trở ngại, cũng có thể sớm khiến nàng hết hy vọng." Ta nhìn chủ nhân của những dòng chữ này. Hắn đang vùi đầu vào cánh tay, chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng ra ngoài, thỉnh thoảng lại ngước nửa con mắt lên, lén lút quan sát biểu cảm của ta. Cũng, khá dễ thương. "Thì ra người chàng nói là Tạ Nham à." Hắn không nói gì. Ta vỗ vỗ đầu hắn: "Đi thôi, về ngủ." Đây là lần đầu tiên ta vỗ đầu hắn, nói thật, cảm giác cũng không tệ. "Người không giận?" "Giận gì?" "Ta quá nhiều tâm cơ." Ta: . . . Đừng có xúc phạm từ tâm cơ như vậy chứ. 9 Binh pháp của Thôi Diễn đã được đào lên. Ta mừng rỡ nhận lấy chồng sách dày cộp từ tay quản gia. [Binh pháp Tôn Tử], [Ngô Tử] và [Lục Thao], là mấy cuốn hắn thường đọc. Sách bị chôn dưới ngôi nhà đổ nát mấy ngày, bên trên bám đầy bụi bặm, dính một lớp bùn đất. Ta vỗ vài cái tùy tiện, chuẩn bị mang về phòng đưa cho Thôi Diễn. Có những cuốn sách này ta yên tâm rồi, khỏi để hắn suốt ngày đa sầu đa cảm, đọc mấy cuốn sách không đứng đắn. Trong lúc ta vỗ, bìa sách của [Tôn Tử binh pháp] bay đi theo gió, lộ ra một cái bìa sách hoa hòe khác. [Công chúa bá đạo và Phò mã xinh đẹp]! Ta: ? Cái thứ gì vậy? Ta quả quyết lật bìa sách [Ngô Tử] ra, quả nhiên, cũng có điều khác biệt. [Công chúa, hãy yêu ta thêm chút nữa]. Cuốn dưới cùng, là [Tiểu phu quân thế thân của Công chúa], bên trong còn kẹp cả đánh dấu trang, rõ ràng là chưa đọc xong. Cuối cùng ta đã tìm ra nguồn gốc những ý nghĩ kỳ lạ của Thôi Diễn rồi. Ngay trên bìa sách của cuốn [Tiểu phu quân thế thân của Công chúa] này vẽ hai công tử tuấn mỹ. Một người như lửa rực rỡ, một người như gió trăng thanh cao. Chính là Thôi Diễn và Tạ Nham. Mà nhìn kỹ, đôi mắt của hai người này, lại giống nhau tám phần. Đây không phải là chuyện hiếm có, thế gia đại tộc đa phần đều có dây mơ rễ má, đặc biệt là những gia tộc hàng đầu như Thanh Hà Thôi thị và Dĩnh Xuyên Tạ thị, lại càng thường xuyên liên hôn. Tổ mẫu của Thôi Diễn xuất thân từ Tạ gia, việc hắn và Tạ Nham có điểm tương đồng trên ngũ quan là vô cùng bình thường. Chỉ là, khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt, một người phô trương nhiệt huyết, một người nội liễm xa cách, cho nên, rất ít người có thể nhận thấy chút tương đồng nhỏ bé trên dung mạo của bọn họ. Thế nhưng, cuốn sách này lại khai thác triệt để chi tiết nhỏ bé không đáng kể đó. Sách nói, ta và Tạ Nham thanh mai trúc mã, đã đính ước từ nhỏ. Nhưng vì muốn nhận được sự ủng hộ của Thôi gia, ta đã chọn liên hôn với Thôi Diễn. Mỗi ngày, ta đều thông qua đôi mắt giống biểu ca ta tám phần của Thôi Diễn để tưởng nhớ Nham ca ca của ta. Ta coi hắn là thế thân của Tạ Nham, cho nên ta gọi hắn là "Diễn ca ca" . Ta xoa xoa cánh tay nổi da gà, cái thứ này viết cái gì không biết. Ta và Tạ Nham lớn lên cùng nhau là thật. Nhưng bọn ta chưa bao giờ đính ước gì cả. Hắn ta mang hoài bão lớn, chững chạc sớm, ta thân là Trữ quân tương lai, cũng không phải tính cách hoạt bát. Tình cảm bọn ta không tồi, nhưng thực sự chỉ là tình huynh muội rất thuần túy. Ta nhanh chóng lật đến trang có đánh dấu trang của Thôi Diễn. "Thôi Diễn nằm trong thiền phòng đơn sơ của Cam Lộ tự, sắc mặt xám xịt, khuôn mặt hốc hác, rõ ràng đã gần đất xa trời. Hắn mắt nhìn về phía cổng lớn, như thể đang chờ đợi ai đó. Tuy nhiên, không có ai đến." Đây hẳn là cảnh tượng Thôi Diễn bị đuổi đến Cam Lộ tự sau này. "Lão phương trượng hỏi hắn, có phải đang đợi ai không. Hắn lắc đầu không nói, chỉ từ từ nhắm mắt lại." "Lão phương trượng lại hỏi hắn, còn tiếc nuối gì không. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía tường cung xa xa, một giọt nước mắt nơi khóe mắt chậm rãi rơi xuống như sinh mệnh của hắn." Dòng cuối cùng, tác giả nói thay cho Thôi Diễn nỗi tiếc nuối mà hắn chưa từng nói ra: "Nếu chưa từng gặp người, ta sẽ không đau lòng như vậy. Nhưng nếu thực sự có nếu như, ta vẫn sẽ chọn yêu người." Mà cuốn sách này còn nửa sau. Ta lật sơ qua, phần sau đó, là quyển thứ hai, gọi là [Truy phu hỏa táng tràng]. Thảo nào, thảo nào Thôi Diễn nói hắn đã chế-t qua một lần. Thảo nào, thảo nào Thôi Diễn khăng khăng nói mình sống lại. Hóa ra ký ức của hắn đã trộn lẫn với cốt truyện của cuốn sách này. Ta giận dữ quăng sách. Mấy cái thứ bịa đặt nhảm nhí này là cái gì không biết! Đúng là hại người! Hại người vô cùng! "Điều tra! Điều tra cho ta! Nhan Huyên các là ai. Các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều rất thíchthoại bản nhà hắn ta." Quản gia rụt rè: "Công chúa người không biết sao? Nhan Huyên các là tiệm sách lớn nhất kinh thành ạ." 10 Thị vệ ta phái đi theo dõi Thôi Diễn đột nhiên hoảng hốt xông vào. "Công chúa không hay rồi Công chúa! Ngô Tây Vương bí mật về kinh rồi! Lại còn hẹn Phò mã mật đàm ở Túy Nguyệt lâu." Ta đặt chén trà xuống: "Đã biết rồi thì ông ta trở về không còn là bí mật nữa. Đi thôi, đến Túy Nguyệt lâu xem sao." Ngô Tây Vương, Nhị thúc của ta. Cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với việc ta kế thừa hoàng vị. Những năm qua, tranh cãi về việc truyền nữ hay truyền đệ, từ miếu đường cao các xuống đến hang cùng ngõ hẻm, chưa bao giờ dừng lại. Nhưng nhìn chung, tiếng nói ủng hộ Hoàng Thái nữ ta vẫn cao hơn một chút. Đặc biệt là sau khi ta và Thôi Diễn thành hôn. Ngô Tây Vương, trong cuộc đấu tranh với phụ hoàng anh minh thần võ của ta, nửa đời đều lu mờ. Còn ta luôn được cho là trò giỏi hơn thầy. Ta có niềm tin, để ông ta vẫn không có hy vọng gì. Nhưng ta không yên tâm về Thôi Diễn. Không phải không yên tâm về nhân phẩm hắn sẽ làm chuyện phản bội ta, mà là lo lắng cái đầu hắn bây giờ sẽ bị Ngô Tây Vương bắt nạt. Ta vội vàng chạy đến Túy Nguyệt lâu, nhưng Công chúa phủ và Túy Nguyệt lâu lại nằm ở hai đầu Nam-Bắc Kinh thành, giữa còn cách chợ lớn nhất kinh thành, ngựa căn bản không thể chạy nhanh. Khi ta cuối cùng cũng đến gần Túy Nguyệt lâu, từ xa đã nghe thấy một trận hỗn loạn la ó.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần