logo
Sau Khi Bạn Thân Gả Vào Hào Môn, Tôi Cũng Trở Thành Phú Bà

Sau Khi Bạn Thân Gả Vào Hào Môn, Tôi Cũng Trở Thành Phú Bà

Bạn thân tôi gả vào hào môn.

Tôi bắt đầu điên cuồng theo đuổi cậu con chồng của cô ấy, công khai tỏ tình ở trường, ôm chặt đùi cậu ta khóc lóc đến mức gan ruột đứt từng khúc.

Tôi cứ tỏ tình một lần, là cô bạn thân lại xuất hiện một lần.

Giữa trời đông giá rét, cô ấy khoác áo lông chồn, mặc váy siêu ngắn, đeo kính râm, lạnh lùng ném cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

"Trong này có 5 triệu, rời xa con trai tôi ra."

Sau đó, cô ấy quay sang nói với con chồng bằng vẻ mặt chan chứa tình mẫu tử: "Ba con không có ở đây, mẹ sẽ không để loại đàn bà xấu xa bên ngoài làm tổn thương con đâu."

Về sau, cô ấy ra mặt nhiều quá nên bị cảm lạnh, tôi liền xách thẳng băng rôn đến tận cổng nhà cô ấy để tỏ tình.

Cho tiện cô ấy ra ngoài tống khứ tôi đi.

Mãi cho đến khi "bạch nguyệt quang" của chồng cô ấy quay về.

Để trì hoãn việc ly hôn, cả hai chúng tôi liền trực tiếp biến mất.

Chồng của cô ấy còn chưa kịp tìm đến.

Thì cậu con chồng đã tìm tới trước.

Cậu ta sa sầm mặt, siết chặt cổ tay tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tôi rốt cuộc có điểm nào không bằng bà ta?!"
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương