logo

Chương 7

Sau đó mười lăm năm, triều đình dưới sự cai trị của bọn ta bách tính an cư lạc nghiệp.

Thái phó đại nhân ban ngày khổ cực lao tâm trên triều đình, tối đến lại hiến thân tại Khôn Ninh cung.

Điều đầu tiên đứa con ruột của ta làm khi lớn lên chính là tố cáo ta không an phận, cùng Thái phó đại nhân dâm loạn hậu cung.

Bộ dạng hắn ta nhíu mày chỉ trích ta lại trùng khớp với khuôn mặt người cha ruột năm xưa sỉ nhục ta.

Ngày hôm sau, ta liền chải đầu cho cung nữ đắc lực nhất bên cạnh hắn ta rồi ban cho hắn ta.

Mỗi ngày ta đều sắc thuốc an thai thật kỹ, nhìn cung nữ đó uống. Cho đến khi tin vui truyền đến, cung nữ đó có thai. Ta vui mừng đến mức trực tiếp phong nàng ta làm phi.

Khi tôn tử đầu tiên của ta ra đời, ta trực tiếp đặt tên là Diệp.

Thái phó đại nhân ngay thẳng không ủng hộ: "Dù sao đó cũng là con ruột của muội."

Xem kìa, trên đời này, chỉ có hắn ta là hiểu ta nhất. Ta chỉ đặt tên cho tôn tử, hắn ta đã có thể nhìn thấu mọi toan tính của ta.

Ta cười nhẹ, truyền một ngụm rượu trái cây vào miệng hắn ta, nhìn hắn ta nuốt xuống, rồi quỳ bên cạnh hắn ta phác họa mặt mày của hắn ta.

"Sao hôm nay lại dính người như vậy?"

Thái phó đại nhân nắm lấy tay ta, cưng chiều mở lời.

Ta kéo tay hắn ta, mười ngón đan chặt: "Trạch ca ca, không phải huynh yêu ta nhất sao?"

Hắn ta nhíu mày, phun ra một ngụm má-u tươi: "Muội. . ."

Ta cẩn thận dùng khăn tay lau đi má-u nơi khóe môi hắn ta: "Huynh đã yêu ta nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ không tiếp tục nữa?"

Miệng, mũi, mắt và thậm chí cả tai của Thái phó đại nhân đều chảy má-u tươi.

"Muội, trong rượu có độc!"

Quả nhiên là Thái phó đại nhân thấy rõ mọi thứ.

"Đúng, ta đã uống thuốc giải trước rồi."

Thái phó đại nhân lại cười: "Tuế An, muội như vậy, sau này ta không còn, cũng sẽ không có ai bắt nạt muội nữa."

Khăn tay của ta bị má-u thấm ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt xanh xao của Thái phó đại nhân: "Chúng ta cứ sống tốt, không được sao?

"Tại sao nữ tử không thể thi cử? Đại quyền thiên hạ tại sao chỉ có thể nằm trong tay nam tử? Tại sao nữ tử không thể đọc sách, biết chữ?"

Ta thúc đẩy việc nữ tử cũng có thể làm quan trong triều, tranh thủ cơ hội học hành cho nữ tử, trên đời này có biết bao nhiêu nữ tử ưu tú, ta đã làm sai điều gì?

Nữ tử làm chủ gia đình, rốt cuộc đã động chạm đến lợi ích của ai?

Tại sao Thái phó đại nhân lại cố ý thân mật với ta trước mặt hoàng nhi, phá hoại tình mẫu tử của bọn ta?

Tại sao hoàng nhi do chính tay ta nuôi lớn lại không chịu nổi vài ba câu kích bác của Thái phó mà âm thầm hạ độc ta?

Ta gây dựng ở hậu cung nhiều năm như vậy, lại có thể bị một đứa bé xử lý sao?

12

Thái phó ám sát Thánh thượng trong cung, bị ta bắt tại trận, ban rượu độc, để răn đe.

Vết thương trên người Thánh thượng quá sâu, dù tất cả Thái y trong Thái y viện đã cố gắng hết sức nhưng vẫn lực bất tòng tâm.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ta đã tiễn ba vị Hoàng đế.

Khi ta vì cái chế-t của Thái phó và hoàng nhi mà nắm chặt một người nộm mày cong cong buồn bã, cung nữ ôm tiểu tôn tử của ta đến.

"Nương nương, nước không thể một ngày không có vua, người phải gắng gượng vì Tiểu Hoàng thượng."

Ta ôm đứa bé, từng bước ngồi lên long ỷ.

Thiên hạ này, ngay dưới chân ta.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần