Thảo nào trước đây tôi tìm mãi không ra lý do tại sao gấu trúc con Hoa Hoa đột nhiên bị bệnh. Hệ tiêu hóa của gấu trúc vốn dĩ không thể tiêu hóa quá nhiều chất xơ thực vật, huống chi là thứ cứng như lõi ngô, dễ dàng gây tắc nghẽn ruột gấu trúc. Gấu trưởng thành ăn cũng sẽ bị bệnh, huống chi gấu con ăn, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao! Cô ta đúng là dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Vừa ngu ngốc, vừa xấu, lại độc ác!
8 Sau khi làm xong tất cả, Bạch Mộng Lê vui vẻ hát khúc nhạc nhỏ và quay lại. Kết quả là nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa sở thú cùng với cảnh sát. Tố chất tâm lý của cô ta rất mạnh mẽ, thấy cảnh tượng này cũng không hề hoang mang, ngược lại còn chủ động hỏi thăm. "Cảnh sát đến làm gì vậy? Có chuyện gì lớn xảy ra à?" Tôi không trả lời cô ta, mà trực tiếp nói với cảnh sát: "Chính cô ta vừa mới cố ý ném lõi ngô vào chuồng gấu trúc con, hành vi ném thức ăn độc hại cho động vật của cô ta không chỉ là lần đầu tiên! Một tháng trước cô ta đã từng bỏ xúc xích không rõ nguồn gốc vào chuồng gấu trúc và đã bị giáo dục tại đồn cảnh sát. "Lần này cô ta lại tái phạm, gấu trúc vốn dĩ không thể ăn đồ ăn cứng, đặc biệt là gấu trúc con ăn lõi ngô sẽ chết!" "Cô ta đã vi phạm pháp luật về an ninh công cộng, mong các anh xử lý nghiêm!" Bạch Mộng Lê lập tức ngây người. Cô ta nhìn tôi với vẻ không thể tin được, rõ ràng mọi chuyện chỉ mới xảy ra cách đây năm phút, suốt quá trình cô ta hoàn toàn không gặp bất kỳ ai và đã che được camera. Cảnh sát lập tức lên tiếng: "Đi cùng chúng tôi về đồn để tiếp nhận điều tra." Bạch Mộng Lê cho rằng tôi không có bằng chứng, liền đỏ mắt nói: "Cảnh sát, tôi thật sự bị oan mà! "Lần trước tôi không hiểu chuyện, mới ném thức ăn cho gấu trúc con, sau đó tôi thật sự nhận ra lỗi của mình, còn đặc biệt đến làm tình nguyện viên để bù đắp sai lầm trước đó! Tôi không biết lõi ngô gì cả, tôi thật sự không biết gì cả, tôi chỉ vừa đi vệ sinh thôi!" Nói xong, cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ấm ức. "Vì lần bón xúc xích cho gấu trúc con ăn mà hợp đồng quảng cáo của tôi bị hủy toàn bộ, phim của tôi bị tất cả mọi người tẩy chay, tôi còn phải trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn, bây giờ tôi làm sao có thể biết rõ còn tái phạm nữa chứ! "Giám đốc, nếu cô thật sự không thích tôi, thì có thể đuổi tôi đi, cần gì phải làm vu oan cho tôi!" “Tôi sẽ không nhận chuyện tôi không làm đâu!” Cô ta nghĩ rằng lời lẽ đanh thép như vậy sẽ khiến mọi người tin tưởng cô ta. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp và kỳ lạ. Khi cô ta định tiếp tục biện minh thì tôi mỉm cười chỉ vào màn hình điện tử trên cao. Trên đó thường chiếu những cảnh động vật trong sở thú, đôi khi cũng thông báo thông tin trẻ em thất lạc. Mà lần này trên màn hình lại đang phát đi phát lại cảnh cô ta lén lút ném lõi ngô vào chuồng gấu trúc, và vì độ phân giải cao, ngay cả nụ cười lạnh lùng khẽ xuất hiện trên môi cô ta cũng được quay lại rõ ràng. Ngọc nữ thuần khiết, ngoan ngoãn, lương thiện gì chứ? Cô ta chính là một phản diện độc ác!
9 Bạch Mộng Lê bị cảnh sát dẫn đi với sắc mặt tái nhợt. Cảnh này được các fan trong buổi phát sóng trực tiếp nhìn thấy rõ ràng. Ban đầu, một số người còn tưởng cô ấy thực sự đã thay đổi hoàn toàn, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, họ đã tức giận và mắng chửi. Cô ấy chiếm giữ bốn vị trí đầu tiên trên Hotsearch: #Bạch Mộng Lê cho gấu trúc con ăn lõi ngô, mưu sát# #Bạch Mộng Lê không biết sửa đổi, độc ác# #Được giám đốc sở thú yêu mến, thật tuyệt vời!# #Bạch Mộng Lê phẫu thuật thẩm mỹ kì lạ# Hotsearch cuối cùng khiến tôi chú ý, vì kiếp trước đến khi tôi chết cũng chẳng ai nói về việc cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, truyền thông vẫn tuyên truyền cô ấy là người đẹp tự nhiên. Khi tôi mở bài đăng về Hotsearch này, tôi thực sự choáng váng. Vì có bức ảnh trước khi cô ta phẫu thuật, cô ta trông giống hệt một học sinh nghèo khó mà tôi đã tài trợ suốt mấy năm học. Cấp hai, cấp ba, mỗi năm tôi đều đưa học phí và chi phí sinh hoạt cho cô ta đúng lúc, còn thường xuyên mua thêm quần áo, gửi lì xì vào các dịp Tết, để cải thiện cuộc sống của cô ta. Khi cô ấy vào đại học, đã xin tôi tiền học phí và chi phí sinh hoạt một năm trước, nhưng thật ra cô ấy không đi học mà chạy theo một người đàn ông giàu có, không thể liên lạc được. Điều này cũng không hiếm trong số những học sinh tôi tài trợ, nên tôi không nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ cô ta lại phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành một nghệ sĩ, rồi còn nhắm vào tôi như thế này! Thực sự là câu chuyện "nông dân và con rắn" ngoài đời! ... Bạch Mộng Lê không bị giam giữ, chỉ bị cảnh cáo và giáo dục lại rồi được thả ra. Vì gấu trúc con không ăn phải lõi ngô nên không bị thương. Tuy nhiên, danh tiếng của cô ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn. Dù nói trong giới giải trí đen đỏ cũng là đỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể động chạm đến giới hạn pháp luật. Nhưng cô ta hết lần này đến lần khác biết rõ mà còn tái phạm, nên chẳng ai còn thiện cảm với cô ta, và công ty quản lý đã ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Cô ấy đổ lỗi hết lên tôi, còn mở buổi phát sóng trực tiếp để chỉ trích tôi trước đầu ngọn sóng. "Đúng, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, trước đây tôi không thừa nhận vì tôi còn muốn tồn tại trong giới giải trí. Giờ thì không cần nữa, tôi cuối cùng cũng có thể là chính mình rồi!” "Lúc trước, tôi cho gấu trúc con ăn là để có thêm lượng người xem và sự chú ý, điều này trong giới giải trí là hành động rất bình thường.”