logo

Chương 6

Hạ Lâm bận rộn bảo vệ linh vị, còn Hoắc Sâm thì quấn lấy Lâm Dạ giao đấu.

Có điều nhìn thế cục, rõ ràng Hoắc Sâm chiếm ưu thế.

Tránh, đánh, tung chiêu gọn gàng.

Lâm Dạ chẳng đánh trúng được anh ấy lần nào, trái lại liên tiếp bị đòn, kêu rên thảm thiết.

Thì ra streamer huyền học bây giờ không chỉ biết xem mệnh, còn phải giỏi võ nữa?

Quả thực là vật lý trừ tà.

Nghề này, không phải người thường nào cũng làm nổi.

Nếu lúc này điện thoại vẫn mở camera, chắc chắn phòng live đã nổ tung, bình luận điên cuồng vì streamer rồi.

Trong lúc vẫn đang đánh nhau với Hạ Lâm và Lâm Dạ, Hoắc Sâm bất ngờ ném cho tôi một thứ.

Tôi nhặt lên, là một con dao nhỏ.

Tôi lập tức cắt đứt dây trói, rồi hất đổ trái cây trên bàn bát tiên.

Tiếp đó vơ nắm chu sa dưới đất, vãi thẳng lên thi thể Hạ Tri Hi.

Dù nghi thức hay trận pháp gì đi nữa, chỉ cần phá hỏng hiện trường, chắc chắn cũng có tác dụng nhất định.

Sắc mặt Hạ Lâm càng lúc càng đen, ôm chặt linh vị và một cái lư hương cổ xưa khắc hoa văn quỷ dị.

Miệng cô ta lẩm bẩm niệm chú lạ lùng, rồi hét lớn:

“Anh trai, ra đi!”

Phía bên kia, Lâm Dạ bị đánh ngã nhào, bất tỉnh tại chỗ.

Từ trong lư hương, từng luồng khói đen cuồn cuộn dâng lên, càng lúc càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành hình người.

Mơ hồ có thể thấy một gương mặt quỷ dữ, đôi mắt đỏ rực.

Bóng quỷ vươn nanh múa vuốt, hung hãn lao thẳng về phía Hoắc Sâm.

13

Hoắc Sâm giơ cao cây kiếm gỗ đào chắn trước người.

Trong nháy mắt, tay phải anh ấy rút ra một tấm phù vàng, không gió mà tự bốc cháy, rồi bùng nổ dữ dội giữa không trung.

Bóng quỷ phát ra tiếng gào khóc thê lương, thân hình phồng to gấp bội, thế công càng thêm hung hãn.

Tôi thấy Hạ Lâm cắt tay mình, nhỏ máu tươi vào lư hương.

Bóng quỷ như được tinh huyết nuôi dưỡng, sức mạnh lại tăng vọt.

Xem ra cái lư hương này cùng bóng quỷ có quan hệ khăng khít không thể tách rời.

Hoắc Sâm dùng kiếm gỗ đào vẽ phù, trong phòng vang lên một tiếng long ngâm chấn động màng óc.

Một bóng rồng hiện ra từ thân kiếm, kim quang rực rỡ, sáng chói lóa.

Nó đối diện bóng quỷ mà gầm giận dữ, chính khí cuồn cuộn chặn đứng bóng quỷ vài giây.

Kiếm gỗ đào lập tức theo sau, đâm mạnh vào.

Hạ Lâm biến sắc, sững người trong chốc lát.

Bóng quỷ trúng trọng kích, dường như có xu hướng co rút trở lại lư hương.

Tôi lập tức lao đến bên Hạ Lâm, đoạt lấy lư hương, ném mạnh xuống đất.

“Hứa Nặc, tớ xin cậu! Không được!!” – Hạ Lâm thét lên, giơ tay ra chụp vội.

Nhưng lư hương đã rơi xuống đất, tro hương bên trong tung tóe.

Bóng quỷ không thể trở về lư hương, liền đổi hướng chui vào linh vị.

Nhưng Hoắc Sâm nhanh hơn, dùng kiếm gỗ đào chém thẳng xuống linh vị, linh vị bị chẻ làm đôi, lăn lông lốc mấy vòng trên đất.

Bóng quỷ run rẩy dữ dội, rồi đột nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía tôi.

Khí lạnh u ám như lưỡi kiếm băng, lạnh buốt khiến tôi toàn thân cứng ngắc.

“Anh Tri Hi, anh muốn giết em sao?”

Tôi bị một luồng lực quái dị giữ lại, chỉ kịp bật ra một câu.

Bóng quỷ khựng lại.

Khoảnh khắc đó, trên gương mặt ma quái đáng sợ kia thoáng hiện lên vẻ cảm xúc phức tạp.

Hoắc Sâm giơ lên một chiếc bát quái kính, gương phát ra ánh sáng thuần khiết, mang theo lực hút cực mạnh, hút bóng quỷ vào trong rồi tan biến không còn dấu vết.

Hạ Lâm như tỉnh lại, sắc mặt cũng trở nên bình thường hơn.

Cô ta òa khóc thảm thiết: “Anh ơi, anh!”

Hoắc Sâm lau sạch trường kiếm, thần sắc vẫn bình thản, lạnh lùng:

“Quỷ hồn nếu bị vật âm sát điều khiển, sẽ đánh mất toàn bộ nhân tính. Cô dùng tà thuật này để giúp anh trai cô, thật ra là đang hại anh ta.”

“Anh trai cô sẽ được tịnh hóa trong gương bảy bảy bốn mươi chín ngày, đến khi ấy, tôi sẽ tiễn anh ta đi đầu thai.”

14

Sau trận hỗn loạn, Hoắc Sâm giúp tôi trừ bỏ hôn ước trên người.

Tôi hỏi Hoắc Sâm làm sao mà vào được, cửa chính chẳng phải khóa chặt lắm sao, chẳng lẽ anh còn biết phá cửa bằng bạo lực?

Hoắc Sâm mặt không cảm xúc:

“Mở khóa, hai phút.”

“…”

Được rồi, quả nhiên là hàng “vật lý trừ tà”.

Không có vài tuyệt chiêu trong người thì thật sự khó mà làm streamer huyền học.

Hoắc Sâm lấy điện thoại ra, hóa ra phòng livestream của anh vẫn đang mở.

Tôi cũng tìm lại điện thoại của mình, một lần nữa vào phòng live.

Bình luận trên màn hình tràn ngập:

[Đỉnh quá! Thế giới quan của tôi sụp đổ luôn rồi!!]

[Ủa, mấy người thấy gì thế? Tôi chỉ thấy một khối mờ mờ lắc qua lắc lại, rồi nghe tiếng gào, tiếng đánh nhau, tiếng khóc thôi…]

[Không thấy gì, coi như nghe radio kịch vậy.]

[Tiểu Hoắc lần đầu có lẽ chưa có kinh nghiệm, lần sau nhớ gắn cái camera chống rung trên người nha, góp ý từ fan lâu năm nè.]

[…Streamer tôi sai rồi, anh đúng là streamer huyền học thật! Có thể tính giúp tôi một quẻ không?]

[Đúng rồi đó! Sau này streamer nổi tiếng thì giá cũng sẽ tăng vọt thôi!]

Link phòng livestream của Hoắc Sâm bị spam đến nổ tung.

Tôi cảm ơn anh thêm mấy lần, rồi hỏi Hoắc Sâm lấy bao nhiêu tiền.

Anh giơ năm ngón tay.

“Năm vạn?!” – Tôi mặt mày như khổ qua.

“Năm nghìn. Lần đầu, tính rẻ cho cô.” – Hoắc Sâm điềm nhiên nói.

Nói thật, dùng cái gương mặt kia mà bàn chuyện tiền nong… đúng là cảm giác siêu đối lập.

Nhưng tôi thật sự vẫn rất biết ơn.

Nếu không phải tối nay tình cờ bước vào phòng livestream của Hoắc Sâm, có lẽ tôi đã mất mạng rồi.

15

Hoắc Sâm nói, cái hủ tục tà ác gọi là “minh hôn” giữa người sống và người chết vốn đã sớm biến mất trong dòng lịch sử.

Nhưng vẫn có những kẻ vì tư lợi mà làm ra chuyện trái với lẽ trời.

Tàn nhẫn nhất chính là nhốt người sống vào quan tài, khâu chặt miệng lại, đóng đinh tứ chi trong quan tài, để họ chết trong oán hận.

Hạ Lâm tuy không trực tiếp giết tôi, nhưng cái nghi thức tà ác kia cũng đủ để lấy mạng tôi rồi.

Tôi đến đồn cảnh sát báo án.

Dù trong mắt cảnh sát, minh hôn nghe như chuyện hoang đường, nhưng linh đường trong nhà Hạ Lâm, cùng với thi thể và những vết bầm trên người tôi đều chứng minh rằng tối nay tôi đã bị nhốt trong nhà cô ta, buộc phải tham gia một buổi “hôn lễ” đen tối.

Cuối cùng, Hạ Lâm và Lâm Dạ vì tội giam giữ người trái phép nên lần lượt bị phạt tạm giam mười hai ngày và mười ngày.

Trước khi vào trại, Hạ Lâm rưng rưng nước mắt xin lỗi tôi:

“Xin lỗi Hứa Nặc, tớ bị ma mị làm đầu óc mù quáng rồi. Sao mình có thể làm chuyện như vậy với người bạn thân nhất của mình chứ? Hứa Nặc, cậu có thể tha thứ cho tớ không?”

Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy vô cùng bi thương.

Tình bạn từng có, giờ lại biến thành lưỡi dao chém xuống tôi.

“Không thể.”

Tôi đổi công việc, rời khỏi thành phố này, cũng không nói với bất kỳ ai.

Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn vào xem livestream của Hoắc Sâm, trở thành một “fan cứng” nổi bật trong phòng live, thường xuyên đùa giỡn cùng những fan khác.

Mỗi lần nhìn gương mặt lạnh tanh của Hoắc Sâm, mọi người lại thích trêu chọc anh.

Một ngày nọ, trong phòng trà nước, một cô bé mới vào công ty than phiền với tôi:

“Không hiểu sao dạo này lại có muỗi, rõ ràng đã sang thu rồi, vậy mà cổ em lại bị đốt thành hai cục to thế này nè.”

Tôi bỗng sững người, cảm giác rùng mình nổi da gà lâu lắm rồi mới quay lại.

“Em… gần đây có chạm phải thứ gì không sạch sẽ không?”

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần