logo

Chương 3

7 Tôi đang nhắn tin cà khịa với Lương Thi Ý thì thấy con chó nhà Tạ Lương Chu cứ dí sát lại. Tôi xoa đầu nó: “Ơ, mày đọc được chữ à?” Con chó sói Tiệp Khắc liếm tay tôi, giả vờ ngu ngơ như không hiểu gì, thực ra chỉ muốn dính người thôi. Tôi chơi với nó một lúc rồi nói: “Chị đi tắm cái, mày ngoan ngoãn ngồi phòng khách nha.” Nó rất biết điều, ngồi yên cạnh sofa. Tôi vừa cởi đồ vừa đi vào phòng tắm. Vừa còn lại cái áo hai dây mỏng thì sau lưng vang lên một tiếng “Gâu!” Tôi quay lại: “Sao thế, Cẩu Đản?” “Cẩu Đản” nhìn tôi chằm chằm, rồi vội vàng quay đầu đi. Ơ khoan? Con chó này… chẳng lẽ còn biết phân biệt trai gái? Ý nghĩ kỳ quái ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi bước lại gần, nghiêng đầu hỏi: “Mày là đực hay cái thế hả?” Thấy tôi lại gần, nó đứng bật dậy, định lảng tránh. Tôi bật cười: “Ơ kìa, ban nãy chị vuốt ve mày, chị còn chẳng biết mày đực hay cái cơ mà. Giờ trốn cái gì?” Con chó ngẩn ra, đôi mắt đen láy nhìn tôi như kiểu bị bắt quả tang. Thực ra lúc vuốt ve tôi chẳng để ý cái… khu vực ấy. Nên khi tôi lật nó nằm xuống kiểm chứng, nhìn rõ giới tính xong thì cảm thán: “Ồ, thì ra đúng là đực thật.” Cẩu Đản: ??? Nó chậm hiểu, bây giờ mới nhận ra bị tôi chơi khăm. Vội đưa hai chân trước che lấy “niềm kiêu hãnh” đã lộ hàng. Tôi đã thấy hết rồi còn đâu, xoa tai nó, an ủi: “Không sao, nhỏ nhỏ cũng đáng yêu mà.” Cẩu Đản: ???!!! Nó tức tối tru lên một tiếng, xoay lưng về phía tôi. Ủa?… Tự kỷ rồi hả? Tôi chọc chọc lưng nó: “Cẩu Đản, mày giống như con chó thành tinh ấy, nghe hiểu người nói luôn nhỉ?” Nó lặng lẽ nhích vào trong, né bàn tay tôi. Buồn cười chết đi được! Tôi bật cười sảng khoái, cảm giác như cả ngày mệt mỏi u ám đều tan biến hết. 8 Con “cún con” này đúng là có sức mạnh ghê gớm, cách dăm bữa nửa tháng tôi lại tìm Tạ Lương Chu mượn chó chơi. Kết quả là sau một thời gian, tôi với “Cẩu Đản” (con chó) còn thân nhau hơn với chính chủ. Đến ngày đóng máy, tôi còn hơi hơi buồn nữa chứ. Tạ Lương Chu nói: “Nếu em thích, lúc nào cũng có thể đến nhà tôi… xem chó.” Nghe thì lạnh nhạt, nhưng tôi lại thấy có gì đó… ngọt ngọt. Nhưng mà lịch làm việc dồn lên đầu: quay quảng cáo, dự sự kiện, mang Tô Vọng đi show, rồi còn cả chương trình riêng. Mỗi ngày ngoài ngủ thì tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ngay cả mấy lần Tạ Lương Chu gửi tin nhắn rủ qua “xoa chó”, tôi cũng đành cắn răng từ chối. Không có thời gian. Kiếm tiền thì chẳng còn thời gian mà chơi chó. Đến mức có lần tôi mệt quá, đang ngồi trang điểm mà ngủ gật luôn. Khi tỉnh lại, thấy Tô Vọng ngồi bên cạnh, nhìn tôi thở dài: “Chị Vân Vân, chị gầy đi rồi.” Tôi nhíu mày xoa trán: “Không sao.” Rồi vội vàng xúc mấy thìa cơm: “Chiều còn ghi hình, đi thôi.” Cậu ta lo lắng nhìn tôi: “Chiều phải quay trò vượt ải trong mật thất, chị chịu nổi không?” “Ừ, nếu không chịu nổi thì tôi sẽ nói với đạo diễn.” – Dù sao thì mạng vẫn quan trọng nhất. Trong lúc ghi hình, Tô Vọng cứ che chở tôi như sợ tôi ngã ra bất cứ lúc nào. Bình luận trực tiếp thì bay đầy màn hình: 【Aaaa cặp đôi tôi ship phát đường kìa!】 【Bạn trai lực max! Chị Vân Vân nhà tôi hóa ra sợ ma, đáng yêu chết đi được!】 【Nữ thần quyến rũ x chó con ngây thơ, chốt đơn! Chìa khóa nhốt CP này tôi nuốt rồi!】 【Ôi giời ơi ôm nhau rồi, yêu nhau rồi!】 【Tôi xin tuyên bố, ngay lúc này! Hai người chính thức kết hôn!】 【Tôi làm chứng hôn】 【Chứng hôn +1】、【Chứng hôn +2】、【Chứng hôn +N】 Quay xong show, thể chất “auto hot search CP” của tôi lại bùng nổ. Đương nhiên, đối thủ không đội trời chung – Lương Thi Ý – không bao giờ bỏ qua cơ hội, lập tức dùng acc lớn vào bình luận: 【Mấy cái CP ảo này chỉ hại bọn họ thôi!】 Cư dân mạng đồng loạt: 【Anti của chị Vân, tránh ra, tránh ra!】 Lương Thi Ý: 【……】 Tức điên lên, cô ta chạy qua spam WeChat của Tạ Lương Chu: 【Anh! Anh đang làm cái quái gì vậy! Nhà chó tụi mình chưa bao giờ có thằng nào nhu nhược như anh!】 【Nhìn cái thằng Tô Vọng kia đi! Người ta ôm eo Vân Vân rồi, còn anh thì chỉ biết biến thành chó vẫy đuôi, đáng đời ế!】 【Bố mẹ mình năm tuổi này đã bế tôi với anh đi chơi rồi đó!】 【Anh còn nhớ lần trước chính anh bảo muốn “tự nguyện hiến thân” không? Giờ thì sao? Không tiến triển, nhục nhã! Đúng là nỗi ô nhục của giới… chó!】 Tạ Lương Chu bị em gái chửi cho câm nín, tự kỷ hóa thành… chó, chụp một tấm selfie rồi đăng lên mạng. Đúng lúc tôi đang lướt Weibo thì nhận được cái tag của Lương Thi Ý: 【Chó của Tạ ảnh đế sao mà giống y chang con chó từng xuất hiện với Hứa Vân vậy?】 Cô ta lại lôi acc lớn vào Weibo của Tạ Lương Chu, tag thẳng tên tôi. Tôi đành phải trả lời: 【Ừ, chính là con chó bạn tôi nói lần trước đó.】 Dân mạng lập tức bùng nổ: 【Trời đất ơi, thì ra Tạ Lương Chu với Hứa Vân là bạn!】 【Xời, dàn “nam thần hậu cung” của chị Vân lại có thêm một vị nữa!】 【Ảnh đế cao lãnh × Nữ thần chân dài, sao nghe cũng… hợp quá vậy?】 Kết quả là, nhờ “chị gái hắc tâm” Lương Thi Ý dắt nhịp, fandom CP lại bắt đầu loạn cào cào! 9 Tôi vừa bực vừa nghẹn, chủ động nhắn WeChat cho Tạ Lương Chu giải thích. Anh ấy trả lời ngay: 【Đừng lo, tôi đã dặn fan trước rồi, lần này bọn họ sẽ không quá khích đâu.】 Tạ Lương Chu mấy năm nay chuyển hình tượng rất thành công. Trước đó anh còn có lần phỏng vấn, nói rằng gặp đúng người thì sẽ tính chuyện yêu đương. Nhưng… khoan đã, ý tôi đâu phải thế!!! Chưa kịp gõ thêm mấy dòng thanh minh, anh đã gửi qua một loạt ảnh của “Cẩu Đản”. Lúc nãy trên Weibo tôi không nhìn kỹ, giờ mới thấy con chó nhìn mặt buồn xo, y như mất sổ gạo. Tôi lập tức bị phân tâm: 【Ủa, nó sao vậy? Anh… triệt sản nó rồi hả?】 Tôi nhớ rõ ràng lần trước thấy, hai “hạt dưa” của nó vẫn còn mà? Tạ Lương Chu: 【………………】 Bên kia màn hình, anh nghiến răng nghiến lợi gõ chữ: 【Không! Nó chưa triệt sản! Với cái thể hình này, trong giới chó nó thuộc hàng… đỉnh cao phong lưu rồi!】 Tôi: 【Ồ………………】 Anh thở dài một cái: 【……Hình như từ sau lần gặp em, nó cứ ủ rũ, không chịu vui vẻ nữa.】 【Bác sĩ bảo nó mắc… bệnh tương tư.】 【Cô Hứa, khi nào rảnh thì tới chữa bệnh cho nó đi?】 Lần đầu tiên, vị ảnh đế cao lãnh lại nhắn cho tôi một tràng dài như vậy. Mà cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy trên đời có chuyện chó mắc bệnh… tương tư. Tôi ngồi gõ gõ xóa xóa một hồi, cuối cùng vẫn từ chối khéo: 【Dạo này tôi bận lắm, sáng mai còn bay đi tỉnh khác quay show.】 Tạ Lương Chu: 【Lại đi với Tô Vọng?】 Tôi: 【Không phải. Với Tô Vọng thì là show kinh dị, tôi chỉ làm khách mời thôi.】 【Cái tôi bay đi lần này là show hẹn hò, tôi là thành viên cố định.】 Tạ Lương Chu: 【Cái gì? Em định… đi yêu đương?】 Tôi: 【Trong đầu tôi giờ chỉ toàn công việc thôi. Miễn là được đi quay, được kiếm tiền, chẳng phải yêu đương với ai cũng như… đang diễn kịch à?】 Tình yêu á? Ờ thì, cứ coi như một vai diễn, dễ như bỡn! 10 Nhưng mà tôi tuyệt đối không ngờ được, khách mời hẹn hò đầu tiên của tôi… lại là Cố Diễn Chi. Không ổn rồi, đây là sân chơi “quen mặt”, mà tôi với anh ta quá thân rồi, làm gì còn cảm giác yêu đương gì nữa chứ! Tôi trợn mắt: – “Anh sao lại ở đây?” Cố Diễn Chi nhếch môi cười: – “Đến phát kẹo ngọt cho khán giả chứ sao.” Nói xong còn ôm lấy tôi đang ngơ như bò đội nón. Bình luận trực tiếp nổ tung: 【Aaaaaaa!!!】 【Trời ơi aaaaaaa!!!】 【Chết rồi, tui chết trong tiếng aaaaaaa này mất!!!】 【Mấy cặp khác mới nắm tay thôi, còn hai ông bà này vừa lên sân khấu đã ôm nhau!】 【Đạo diễn ơi, mang giường ra đây! Ánh mắt của Cố Diễn Chi rõ ràng đang nói: Tôi muốn cùng Hứa Vân tâm sự trên giường!】 So với những cặp đôi khác còn đang ngượng nghịu, tôi với Cố Diễn Chi lại cực kỳ tự nhiên. Tôi rửa rau thì anh nấu, tôi vo gạo thì anh nấu cơm. Cũng chẳng lạ, lần trước trong chương trình xã giao kia, chúng tôi vốn đã phối hợp kiểu này rồi. Cố Diễn Chi: – “Em nói xem, chúng ta trông có giống vợ chồng lâu năm không?” Tôi quen tay vỗ cho anh ta một cái, trừng mắt: cái đồ cáo già này, đúng là lão làng gameshow, luôn biết chính xác ê-kíp muốn gì. Anh ghé sát tai tôi, khẽ che micro rồi thì thầm: – “Hay là chúng ta hợp tác, ăn trọn tiền cả mùa này đi?” – “Như thế em cũng đỡ phải làm quen người mới.” Show hẹn hò này do nữ chính quyết định có tiếp tục hay không, nên quyền lực cũng nằm trong tay tôi. Vừa xào rau, Cố Diễn Chi vừa cười: – “Em xem, chúng ta hợp nhau đến thế cơ mà.” Tôi nhướng mày: – “Anh thấy ở điểm nào?” Anh tỉnh bơ đáp: – “Thì cả hai đều ăn bằng miệng, thở bằng mũi. Thế chưa đủ hợp sao?” …… Tôi cạn lời, im lặng mà như sấm nổ. Không lâu sau, nhân viên chương trình chạy tới: – “Hai anh chị đeo micro vào lại nhé. Muốn thì thầm thì có thể đóng cửa phòng mà nói.” Bình luận tiếp tục điên loạn: 【Trời đất ơi họ đang thì thầm kìa!!!】 【Có gì mà tôi làm VIP cũng không được nghe vậy hả?!】 【Cố Diễn Chi cười y như công trống xòe đuôi khoe sắc, thật là… lẳng lơ quá đi.】 【Anh tôi tốt nghiệp cấp ba bao năm rồi, sao giờ còn “lẳng” thế này?!】 【Tôi nghiện quá rồi, cắn gối lăn lộn luôn!】 【Tổ chương trình mời khách mời khéo quá! Hay là mời cả Tô Vọng vào nữa đi!】 【Mong đợi quá xá!】 【Ba người ngủ chung một giường đi, tôi xung phong ngủ… dưới gầm giường!】 Tổ chương trình: 【Có khi nào… nam khách mời tự đăng ký thì sao?】

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần