logo

Chương 4

Nhưng Lý Cương béo như thế, làm sao hắn ta vào hầm được chứ...

Vậy người đàn ông đã hành hạ chị ấy, rốt cuộc là ai?

Trong lòng tôi nảy sinh một phỏng đoán đáng sợ, tôi vội nắm chặt tay Tần Lạc.

"Lúc anh đến tìm em, anh vào làng từ hướng nào?"

Tần Lạc bị sắc mặt của tôi dọa cho giật mình, nhớ lại một lúc rồi nói: "Anh đi từ phía trước làng, vốn định vòng ra sau tìm em nhưng dân làng nói phía sau toàn là núi hoang, chỉ có một con đường đó thôi."

Chỉ có một con đường, nhưng tại sao lúc đó Lý Mặc lại kéo tôi chạy về phía sau chứ?

Nghĩ đến cô gái đã đưa cậu ta về, tôi vội kéo Tần Lạc lao ra ngoài:

"Không ổn rồi! Cô gái đó đang gặp nguy hiểm!"

12

Căn phòng Lý Mặc ở lúc đầu là do cậu ta chủ động chọn, nói là ở nhờ không tiện, muốn chăm sóc cô gái kia để báo đáp, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là để tìm cơ hội ra tay!

Tôi vừa chạy vừa nhắn tin trong nhóm cư dân, nhờ những người hàng xóm ở gần đến xem tình hình trước.

Nào ngờ khi đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn.

Trong phòng chỉ còn lại một chiếc xe lăn dính máu, vết máu loang từ trong phòng, kéo dài ra đến cửa.

Bác bảo vệ đến vỗ vai tôi: "Người đã được đưa đến bệnh viện rồi, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng..."

Ông ấy thở dài, kéo tôi sang một bên.

"Tứ chi của cô gái gần như không còn một mảng da lành lặn, tên súc sinh đó dùng dao rạch khắp người con bé, thật quá tàn nhẫn!"

Có thể khiến một tay sát nhân già về hưu thốt ra hai từ "tàn nhẫn", tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi.

"Hắn ta ở đâu?"

Bác bảo vệ lắc đầu.

"Mọi người nghe tiếng la hét đã chạy đến, hắn ta đã trèo cửa sổ chạy mất rồi, thảo nào tên súc sinh này lại chọn phòng ở tầng một."

"Nhưng cháu yên tâm, bác đã khóa chặt cổng chính rồi, hắn ta không ra ngoài được đâu."

Đã không ra ngoài được, vậy chỉ có thể trốn ở một góc nào đó trong khu chung cư.

Tôi thông báo cho mọi người chuẩn bị, tức giận đến run người.

Biết vậy lúc đầu nên giết luôn thằng chả cho rồi! Không ngờ tên súc sinh này lại diễn sâu đến thế!

Đợi bắt được hắn, tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

Tôi kéo Tần Lạc về phòng, ngay lúc đẩy cửa, anh ấy bỗng kinh hãi kêu lên, dùng sức kéo tôi lại, khiến tôi ngã sõng soài trên mặt đất.

"Cẩn thận!"

Một thùng chất lỏng màu đỏ bất ngờ đổ xuống từ trên đầu, khi rơi xuống đất còn phát ra tiếng kim loại va chạm.

Lại là nước máu trộn lẫn với lưỡi dao lam.

Chỉ muộn một chút thôi, những thứ này đã găm vào đầu tôi rồi.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi thấy trên tường phòng khách cũng bị viết mấy chữ bằng máu…

[Bất ngờ không, ngạc nhiên chưa?]

13

Không chỉ phòng khách, các phòng khác trong nhà tôi cũng bị tạt nước máu, khuôn mặt trên các tấm ảnh thậm chí còn bị gạch chéo.

Và trên giường trong phòng ngủ, có một chiếc bộ đàm.

Tôi nghiến chặt răng, kìm nén ham muốn xé xác hắn ngay lập tức, vừa cầm bộ đàm lên, đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng cười khẽ.

"Thế nào, đã thấy món quà tôi tặng cô chưa?"

"Sao không tặng trực tiếp cho tôi? Hay là cậu chỉ thích cái cảm giác chui rúc trong cống rãnh này thôi?"

Lý Mặc im lặng một lúc, rồi đột nhiên cất giọng âm u:

"Vậy mà lại bị cô đoán đúng rồi."

"Hôm đó nếu không bị anh trai tôi bắt gặp, có lẽ bây giờ đã là thế giới riêng của hai chúng ta rồi."

Tôi chưa kịp nói gì, Tần Lạc ở bên cạnh đã giật lấy bộ đàm chửi ầm lên:

"Cút xéo, ai thèm có thế giới riêng với mày!"

"Ngon thì ra đây solo đi!"

"Khu chung cư đã khóa cổng rồi, mày không ra ngoài được đâu."

Nào ngờ Lý Mặc không hề sợ hãi, ngược lại còn đe dọa chúng tôi:

"Không sao cả, không ai biết tôi đến đây, có người chết cũng sẽ không nghi ngờ đến tôi, tôi tin cô cũng sẽ không báo cảnh sát đâu nhỉ?"

Sắc mặt tôi thay đổi, nhìn về phía chiếc tủ đông đựng xác ở góc tường, hẳn là đã bị hắn nhìn thấy.

"Thảo nào cô ra tay với anh trai tôi dứt khoát như vậy, hóa ra là dân chuyên nghiệp rồi, nhưng ai cũng có thứ để sợ, ví dụ như cô..."

Lý Mặc nói, rồi đột nhiên cố ý hạ giọng:

"Cô nhìn thấy những người hàng xóm bé nhỏ của mình bị hại, vẻ mặt đó rất thú vị đấy, thật muốn xem lại vài lần nữa."

Chưa kịp tôi trả lời, bên kia đã ngắt liên lạc.

Tôi rất rõ ý của Lý Mặc, hắn biết những thủ đoạn đó vô dụng với tôi, nên muốn ra tay với những người hàng xóm để khiến tôi suy sụp.

Nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm.

Khi thấy cô em hàng xóm bị hại, tôi quả thực rất sợ, nhưng không phải sợ hắn.

Phải biết rằng, những người trong khu chung cư này đều thù rất dai, chân của cô em đó bị thương cũng là vì trả thù người khác, lúc đó cô ấy bị trói lại, thà chặt đứt chân mình cũng phải bò qua đâm chết người ta.

Bị đám người này để mắt tới, đâu có dễ nói chuyện như tôi.

14

Tối hôm đó, khu chung cư đã khởi động hệ thống diệt chuột.

Dựa trên tính toán thời gian, để Lý Mặc tránh được camera hành lang và nhanh chóng vào phòng tôi đặt bẫy, hắn chỉ có thể đi một con đường duy nhất…

Đường ống thông gió.

Do đó, bác bảo vệ đã đóng các cửa sổ của đường ống thông gió và bắt đầu xả khí độc.

Đồng thời, tất cả các phòng trống trong khu chung cư đều được khóa trái và bật camera ẩn để ngăn chặn ai đó ẩn náu.

Cùng lúc đó, tất cả điện thoại của các chủ hộ đều nhận được một tin nhắn.

[Sự kiện săn lùng trong khu chung cư đã bắt đầu, tất cả các chủ hộ đều có thể tham gia, hoạt động không giới hạn bất kỳ công cụ nào, người làm cho con mồi bị thương và sống sót lâu nhất sẽ chiến thắng.]

Và phần thưởng cho người chiến thắng là một con dao lóc xương tinh xảo.

Gần như ngay lập tức, hứng thú của mọi người đều được khơi dậy, ngay cả cô em hàng xóm đang ở bệnh viện cũng đòi chống nạng về tham gia.

Càng đông người, cạnh tranh càng lớn, mọi người càng có nhiều cách để dụ con mồi vào bẫy.

Có người mở toang cửa nhà, đặt rất nhiều tiền trong phòng khách.

Có người ăn mặc mát mẻ, tựa vào cửa sổ tạo đủ các tư thế gợi cảm.

Nhưng thời gian trôi từ trưa đến tối, vẫn không thấy Lý Mặc xuất hiện.

"Tên này cũng kén chọn thật, rốt cuộc là thích loại mồi nào?"

Tần Lạc càu nhàu bên cạnh tôi, bắt gặp ánh mắt không mấy tốt lành của tôi, liền ngồi thẳng người dậy.

"Em muốn làm gì? Không phải em lại định bắt anh làm mồi nhử đấy chứ? Anh nói cho em biết, không thể nào!"

Nhưng không đợi anh nói xong, tôi đã lấy ra một bộ tóc giả từ trong tủ.

Sau khi quan sát một thời gian, tôi phát hiện ra một tiêu chuẩn chọn con mồi của Lý Mặc.

Đó chính là sự yếu đuối.

Dựa trên hoàn cảnh gia đình của hắn, một Lý Phượng Hà mạnh mẽ và một Lý Cương vạm vỡ rất có thể sẽ khiến hắn cảm thấy tự ti trong gia đình này, do đó mới lựa chọn căn hầm tối tăm dù dân làng không hề để ý.

Mà Tần Lạc vốn đã có vẻ mặt ngây thơ, cộng thêm nhiều năm diễn vai trà xanh, sớm đã khắc sâu cái vẻ yếu đuối đáng thương đó vào tận xương tủy, thảo nào có thể trở thành streamer khoe thân TOP 1.

15

Tôi sắp xếp cho anh ấy ở sân của một căn hộ tầng một, vừa không cách âm, vừa có thể bị giám sát từ bên ngoài ở phạm vi lớn nhất.

Sau khi tôi liên tục đảm bảo sẽ không để anh ấy gặp nguy hiểm, cuối cùng Tần Lạc cũng bắt đầu màn diễn xuất điêu luyện của mình, ngay cả uống nước cũng phải chống nạng, đi cà nhắc ra sân từ từ thưởng thức.

Thậm chí khi cắt trái cây, anh ấy còn cố tình diễn cảnh bị dao cắt vào tay, đáng thương đến rơi lệ, đừng nói là Lý Mặc, ngay cả tôi nhìn mà cũng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Quả nhiên, tối hôm đó, chuông báo động của camera trên sân đã vang lên.

Tôi lập tức xông vào, thì thấy Tần Lạc đang bị đè trên giường, một con dao găm đang chĩa thẳng vào ngực anh.

Và trên người anh, Lý Mặc đang cười điên cuồng với tôi.

"Đến nhanh thật đấy, không muốn bỏ lỡ màn kịch hay à?"

Mặt Tần Lạc trắng bệch, không ngừng vẫy tay về phía tôi:

"Em còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cứu anh đi! Miệng lưỡi phụ nữ đúng là không thể tin được mà, có phải em không yêu anh nữa rồi không!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần