logo

Chương 5

14

Thang máy lại mở ra, Chu Phú Quý và những người khác đồng loạt nhìn chằm chằm tôi, không dám manh động thêm.

Tôi bước ra trước, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà nối gót theo.

Chu Phú Quý kinh hãi kêu lên, ngẩn người nhìn chằm vào con số tầng hiển thị.

Chúng tôi vẫn còn ở tầng mười tám, mà tính ra mới chỉ bước vào chưa đến hai phút.

Trong khi ở bên trong, chúng tôi lại trải qua mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng khiến tôi kinh ngạc hơn cả chính là hành lang bên ngoài thang máy giờ đã chật ních nữ quỷ, còn nhiều hơn lúc tôi đi vào.

Cái chết của bọn họ càng dữ tợn, thảm khốc hơn.

Từng bóng quỷ chen chúc chồng chất, lấp kín cả lối đi chật hẹp.

Thân thể rữa nát, giòi bọ bò lúc nhúc, ánh mắt trống rỗng.

Máu tươi lan tràn dưới đất thấm ướt cả giày tôi.

Mùi hôi thối nồng nặc đến mức Chu Phú Quý và mấy người kia phải khom lưng nôn ọe.

Một luồng khí lạnh lướt qua, như có bàn tay băng giá vuốt nhẹ sau gáy tôi.

Tôi vội quay lại, nhưng chẳng thấy gì.

Tai tôi lại vang lên một tiếng cười của một người đàn bà quái dị, giọng the thé, khi gần khi xa.

Lần này không chỉ mình tôi nghe thấy, Chu Phú Quý và những người khác cũng rùng mình, vội chen sát bên cạnh tôi, không dám vọng động nữa.

A Kỳ mặt trắng bệch, hết nhìn tôi lại nhìn lũ nữ quỷ, vẻ không thể tin nổi.

“Không thể nào, không thể nào… ông nội sao có thể gạt tôi chứ?”

“Ông nội nói sẽ không lấy mạng anh Phú Quý, chỉ là…”

Nói đến đây, cô ta cảnh giác liếc tôi, dáng vẻ vừa do dự, vừa khó xử.

Tiếng khóc than của nữ quỷ vang dội như sấm, nối tiếp nhau, khiến đầu tôi nhức buốt.

“Có nợ phải trả, ác ma nhà họ Chu, trả mạng cho chúng tao!”

“Tao bị lột da, tao đau lắm…”

“Tao bị phanh thây mà chết, tao cũng khổ lắm…”

Chu Phú Quý nhìn lũ nữ quỷ từng bước ép tới, muốn xé xác hắn, bèn trốn ra sau lưng tôi, run rẩy bấu chặt cánh tay tôi.

“Tôi không hại các người, thật sự không phải tôi.”

Tôi gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Đây đúng là lời thật, trên người Chu Phú Quý tôi quả thực không thấy vết tích nhân quả của mạng người.

Trái lại, A Kỳ lại có mối dây dưa sâu nặng với đám nữ quỷ này.

Ấy vậy mà bọn họ lại coi Chu Phú Quý là kẻ thù.

Thật lạ lùng!

A Kỳ ôm bụng, đứng chắn trước Chu Phú Quý.

Lũ nữ quỷ đối diện khóc càng dữ dội, ánh mắt độc địa trừng trừng nhìn gã đàn ông.

Thế nhưng vẫn kiêng kỵ A Kỳ.

“Rốt cuộc cô là ai? Cô và ông nội cô có mục đích gì?”

“Tôi chỉ muốn bảo vệ anh ấy, bảo vệ con của chúng tôi.”

A Kỳ vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi vội tránh đi, không dám nhận.

Nói thật, bị kẻ ác dập đầu lạy thì công đức sẽ bị hao tổn mất.

15

“Xin cô hãy cứu anh Phú Quý, thật sự tôi không biết sẽ hại chết anh ấy, cũng thật sự không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này.”

“Ông nội nói, chỉ là mượn một chút vận khí, để em trai thực vật của tôi có thể tỉnh lại thôi.”

A Kỳ càng nói càng loạn, dáng vẻ như sụp đổ.

Phụ nữ mang thai vốn đã dễ xúc động, nay lại thêm quá nhiều chuyện dồn dập, rõ ràng vượt quá sức chịu đựng.

Nhìn cô ta khóc đến rối bời, Chu Phú Quý vừa đau lòng vừa rối rắm, gương mặt đầy giằng xé.

“Vậy ra, ngay từ khi chúng ta gặp nhau, tất cả đều là kế hoạch của cô và ông nội cô sao?”

“Đúng! Nhưng mà, dần dần em thật sự đã thích anh, em thật sự không hề muốn hại chết anh.”

A Kỳ nói rất chân thành, tôi cũng không nghi ngờ tấm lòng của cô ta.

Nhưng Chu Phú Quý rõ ràng không tin.

Ngay lúc này, đám nữ quỷ bắt đầu náo loạn, ánh mắt chuyển đổi liên tục giữa mơ hồ và tỉnh táo.

Khi mơ hồ, chúng liền gào thét điên cuồng lao về phía Chu Phú Quý, móng tay trên tay chúng ngày càng dài ra, miệng lộ ra nanh nhọn, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.

Tôi thầm kêu không ổn, e rằng ông nội của A Kỳ lại đang ngấm ngầm ra tay.

Nếu không thì không thể chỉ trong thời gian ngắn mà khiến đám nữ quỷ biến đổi như vậy.

A Kỳ đầy áy náy và bi phẫn, một lần nữa chắn trước mặt Chu Phú Quý, nhưng lúc này đám nữ quỷ đã chẳng còn sợ hãi cô ta nữa.

Đám nữ quỷ này thì tôi không quá để tâm, nhưng nếu không lôi ông nội của A Kỳ ra, hết rắn rồi đến quỷ, cứ nối tiếp thế này thì không bao giờ dứt.

Phiền, thật phiền, phiền chết đi được!

Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền rồi tích thêm điểm công đức, ai ngờ lại bị cuốn vào mớ chuyện ghê tởm thế này.

Tôi ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay kết ấn, dưới thân nổi lên một trận pháp khổng lồ, kim quang lấp lánh.

Đồng thời, đám nữ quỷ như thể vừa được giải trừ phong ấn, lập tức ùn ùn lao ra.

Chúng nhấn chìm Chu Phú Quý, A Kỳ và cả đám vệ sĩ trong biển thịt thối.

“Đại sư Cơ, cứu mạng!!!”

Tiếng kêu cứu vang vọng bên tai, tôi giả như không nghe thấy.

Chính là lúc này, khi đối phương cũng đang hành pháp, thì mới tiện ra tay.

Chu Phú Quý, chịu khó nhẫn một chút.

Trong hành lang, cuồng phong nổi lên, mạnh đến mức có cảm giác muốn lột cả da đầu, bốn bức tường xung quanh bốc khói trắng nghi ngút.

Bên trong chất đầy xác chết, tứ chi rải rác khắp nơi.

Máu tanh dưới chân cũng nhanh chóng bốc hơi, lúc này tôi mới nhận ra, toàn bộ đều là máu rắn và máu chó hòa lẫn.

Lấy oán khí xác chết làm trận, lấy sát khí làm dẫn, lấy máu dơ làm chú.

Hôm nay, kẻ mà hắn muốn giết không chỉ riêng Chu Phú Quý.

Tất cả những người có mặt, kể cả A Kỳ, đều không ai thoát được.

Thủ đoạn độc ác, thật quá độc ác!

16

Mấy hiệp qua lại, lần nào cũng chỉ còn cách một chút nữa thôi là có thể đánh trọng thương đối phương.

Nhưng đến khoảnh khắc quyết định, dường như đối phương lại như được tiếp thêm sức, ép ngược tôi xuống.

Tiếng kêu thảm thiết của mấy người Chu Phú Quý ngày càng yếu dần, mà bên tai tôi, tiếng rồng gầm cũng dần trở nên ai oán, suy tàn, mong manh đến mức gần như chẳng còn nghe rõ.

Thời gian không còn nhiều.

Tôi biết.

“A Kỳ, cắt hết tóc đưa cho tôi.”

Tôi tranh thủ rảnh tay, kéo cô gái ra khỏi đống quỷ, nhận lấy tóc mà cô ta đưa, rồi ném vào đống bùa đang cháy.

Ngọn lửa từ đỏ hóa thành xanh, bùng lên ba thước cao, lách tách cháy dữ dội, nhưng chỉ mấy nhịp thở sau đã lụi tắt.

A Kỳ quay đầu, nhìn Chu Phú Quý đang giãy giụa thống khổ, ánh mắt thăm thẳm, sau đó cầm lấy kéo tôi đưa, không chút do dự dùng lưỡi kéo cắt rạch cổ tay.

Máu tươi phun ra, nhỏ xuống ngọn lửa đang leo lét, lửa lập tức bùng mạnh trở lại.

Tôi hít sâu một hơi, khép mắt, tập trung tinh thần, hai tay kết ấn biến hóa nhanh như điện.

Chỉ nghe tiếng hét thê thảm của ông già vang vọng từ hư không truyền đến, đám nữ quỷ liền tức khắc khôi phục thần trí, ngơ ngác đứng thẳng, nghi hoặc nhìn nhau.

Oán khí trong hành lang cũng tan biến đi nhiều.

Chu Phú Quý nhìn A Kỳ nằm trong vũng máu, hoảng hốt đau lòng ôm cô ta vào lòng.

Tôi nhìn chỗ bùa đã cháy sạch, khẽ thở dài.

Hôm nay thật quá mệt mỏi rồi.

Tôi kéo tay Chu Phú Quý, chấm chu sa và thần sa trong hồ lô, nhanh chóng vẽ một lá bùa lên lòng bàn tay anh ta.

“Giữ chặt cổ tay cô ấy, sẽ cầm máu, đủ để chống đỡ đến khi đưa được cô ấy vào bệnh viện.”

Khi tôi định rời đi, thoáng nhìn thấy bụng bầu của A Kỳ. Khoảnh khắc ấy tôi tự nhủ, không nên xen vào chuyện này nữa.

Nhưng thiên hạ thường nói, thần thánh đôi khi cũng có lúc mềm lòng.

Mà tôi, có lẽ đã đến thời điểm ấy.

Tôi đặt tay lên bụng A Kỳ, cảm nhận nhịp tim thai nhi đang yếu ớt dần, liền truyền cho nó một tia thần lực.

Tiếp theo, có thể sống sót hay không, đó chính là số mệnh của nó.

17

Khi tìm được ông nội của A Kỳ – Trần Lý Lập, ông ta đã nôn ra một vũng máu lớn trong tầng hầm, hôn mê bất tỉnh.

Trên bàn tế bên cạnh, bày la liệt những lọ thủy tinh chứa đầy máu.

Những lọ chỉ to bằng ngón cái, nhưng xếp chồng lên thành cả một ngọn núi nhỏ.

Hồ lô đeo bên hông tôi lúc này lắc lư dữ dội, tiếng khóc ai oán thê lương của đám nữ quỷ vang lên, như sắp phá vỡ kết giới mà tràn ra.

Tôi vỗ vỗ lên hồ lô: “Yên tâm, tôi sẽ báo thù cho các người.”

Lời vừa dứt, hồ lô mới chịu yên tĩnh lại.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần