logo

Chương 5

35 Ta chưa từng nghĩ có chuyện sống lại. Cho đến khi Sở Linh mỉm cười với Thẩm Túy. Cười đến mức ta giận bốc hỏa. Thế là ta bước tới chất vấn, giống như mỗi lần ta châm chọc Sở Linh kiếp trước. “Công chúa lại hận gả đến thế, chỉ cần ai cứu nàng, nàng sẽ gả cho người đó sao?” “Nếu hôm nay cứu nàng là một kẻ thất phu vô tri, nàng cũng gả cho hắn?” Ta như ý nhìn thấy Sở Linh thu lại nụ cười. Nhưng không ngờ nàng lại thực sự đính hôn với Thẩm Túy. 36 Không có sự chủ động của Sở Linh, ta thậm chí không biết làm thế nào để tìm thấy nàng. Nhìn cành cây ven đường, ta nhẫn tâm đâm đầu vào. Chờ ở con đường nhất định phải qua của Công chúa phủ, ta cuối cùng cũng như ý nhìn thấy chiếc xe ngựa đó. “Sở Linh, ta bị thương rồi.” Ta chịu nhún nhường, mỗi lần kiếp trước ta bị thương, Sở Linh sẽ lo lắng cuống quýt lên. Nhưng lần này, Sở Linh lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ lo lắng nào. Nàng lạnh lùng đến cực điểm. “Tống đại nhân bị thương thì đến y quán, ta không cứu được ngươi.” Ta chỉ là không muốn nàng gả cho Thẩm Túy. Tên công tử bột đó, cả đời không có bất kỳ thành tựu nào. Dù không gả cho ta, ta cũng hy vọng Sở Linh có một nơi gửi gắm tốt. Nghe nàng hỏi ngược lại. Ta biết, người nàng muốn gả nhất chính là ta. 37 Liễu Thanh đi tìm nàng. Lúc ta xông vào, ta thấy bộ dạng Liễu Thanh đang chịu nhục. Giống như mỗi lần kiếp trước, ta thốt ra. “Liễu Thanh là người trong lòng ta, công chúa có dùng bao nhiêu thủ đoạn, ta cũng sẽ không nhìn nàng thêm một lần nào!” Nhìn nàng tức giận đến mức đập vỡ cả tách trà. Trong lòng ta lại có chút vui vẻ. Ta đã giúp Liễu Thanh thoát khỏi số phận bi thảm. Kiếp này, ta có thể sống tốt với Sở Linh rồi. Nhưng khi tỉnh dậy, ta lại thấy mình và Liễu Thanh không mảnh vải che thân nằm trên cùng một chiếc giường. Liễu Thanh khóc lóc nói ta tửu hậu loạn tính. Lễ bộ Thượng thư cũng mặt mày tái mét. Nhưng ta không muốn cưới nàng, ta đã sớm hiểu ra, người ta yêu chính là Sở Linh. Nhưng Lễ bộ Thượng thư nói nếu ta không đính hôn với Liễu Thanh, ông ta sẽ kiện ta ra nha môn. Chuyện này tuyệt đối không thể để Sở Linh biết. Ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. 38 Đổi kiệu hoa là cách duy nhất của ta. Chỉ cần gạo đã nấu thành cơm, ta có thể một lần nữa có được tình yêu của Sở Linh. Nhưng ta còn chưa kịp vén rèm kiệu hoa. Đã nhìn thấy Sở Linh mặc hỉ phục. Mũ đội đầu của nàng không phức tạp, nhưng lại vô cùng đẹp. Ta đột nhiên hối hận kiếp trước, ta đã không vén khăn che mặt của nàng. Sở Linh đội phượng quan, khoác hà y, sẽ xinh đẹp đến nhường nào? “Tống công tử, mắt kém thì đi mời Thái y chữa trị đi.” “Lần sau đừng có rước nhầm tân lang của ta nữa.” Ta nhìn nàng quay người xuống ngựa. Trong kiệu hoa truyền ra tiếng của Thẩm Túy. Hắn gọi Sở Linh là “A Linh”. Sở Linh cũng cười đáp lại hắn. Lửa trong lòng ta cháy càng lúc càng lớn. Sắp biến thành thực chất. Nhưng cũng chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ. 39 Ta vẫn thành hôn với Liễu Thanh. Nàng ngày ngày khóc lóc, đa nghi. Tên đồng liêu không ưa ta đó vẫn hại ta mất chức. Ta chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Nhưng nhìn thấy rượu, ta lại nhớ đến đêm tửu hậu loạn tính đã khiến ta mất đi Sở Linh. Ta vừa khóc vừa cười, thần sắc điên cuồng. Liễu Thanh lại hét lên nói ta bị ma nhập. Ta siết chặt cổ nàng. Gân xanh nổi lên vì dùng sức. “Ngươi muốn chết thì đi chết đi, sao sợi lụa trắng đó không treo cổ chết ngươi luôn?” Lúc này đã là giữa mùa đông. Ta nhìn thấy hoa mai mà Sở Linh yêu thích nhất. Muốn hái một bó tặng nàng. Nàng yêu ta nhiều như vậy, hẳn là sẽ quay lại thôi. 40 Đêm đó, Tống Đình Ngọc ôm bó hoa mai gõ cửa Công chúa phủ. Thời tiết quá lạnh, hắn nhìn thấy Sở Linh đi về phía hắn. Lo lắng ôm lấy hắn. “Đình Ngọc, chàng làm gì ở ngoài thế? Mau về đi, Đại Bảo, Nhị Bảo và Tiểu Bảo đang đợi chàng.” Trong nhà truyền ra tiếng trẻ con gọi. “Cha ơi, mau về đi ạ.” “Cha ơi, chơi với con đi.” Cửa Công chúa phủ mở ra. “Ê, ngoài cửa sao lại có hoa?” Một tên tiểu sai kinh ngạc. “Chắc là ai đó vô tình đánh rơi thôi, mau quét tuyết đi.” Nha hoàn giục hắn, nhưng khi nhìn rõ vật trong tuyết thì hét lên một tiếng. “Có người chết rồi!” Tống Đình Ngọc, tân khoa Trạng nguyên kiếp trước, Hàn lâm học sĩ kiếp này, đã chết cóng bên ngoài Công chúa phủ. Bàn tay hắn vẫn còn nắm chặt một cánh hoa mai đỏ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần