logo

Chương 7

Vậy là lúc ở quân doanh, hắn đã sớm biết ta là ai. Nói cách khác, đoạn tụ cũng là hắn cố ý giả vờ để dọa ta?

Ta giận không kềm được, nắm tai hắn gào lên: "Lục Cảnh Hành! Xem hôm nay ta có đá-nh chế-t chàng không!"

Ngoại truyện 1

Ta tên Lục Cảnh Hành. Từ nhỏ đã theo cha lớn lên trong quân doanh. Năm mười sáu tuổi, vì gian tế, cha ta bị kỵ binh Hung Nô vây ở khe núi, khi ta dẫn viện quân đến, cha đã bị chém đầu.

Vua Hung Nô xuống ngựa đầu hàng, tỏ ý muốn quy thuận triều ta, viên giám quan đi cùng mừng rỡ, bảo ta rút quân.

Đầu của cha còn nằm dưới chân chúng. Ta rút cái rắm!

Ta sát khí đầy mắt, lệnh người trói giám quan lại, chém đầu toàn bộ Vua Hung Nô cùng một vạn kỵ binh của hắn.

Chống lệnh trên chiến trường là trọng tội. Hoàng thượng nể mặt cha ta đã lập vô số chiến công, chỉ cho người tịch biên Lục gia, đá-nh ta hai trăm đại bản, phạt đi gác cổng thành cho xong.

Các quan văn cho rằng phạt quá nhẹ, còn muốn can ngăn, Hoàng thượng đập bàn quát: "Lục gia ba đời tòng quân, đều da ngựa bọc thây mới đổi lấy thái bình thịnh thế ngày nay, các ngươi lại muốn trẫm giế-t nhi tử duy nhất còn lại của Lục gia sao?"

"Trẫm hỏi các ngươi, nếu cha các ngươi bị chém đầu đem ra đá như quả bóng, các ngươi có nhịn được không?"

"Ai nhịn được? Đứng ra thử xem!"

Bách quan im thin thít như bị cảm lạnh, không dám nói thêm lời nào, ta cứ thế giữ lại được một mạng.

Tuy nhiên tội chế-t có thể miễn, tội sống khó thoát, mặc dù thái giám cầm gậy theo ý Hoàng thượng đã nương tay, nhưng hai trăm đại bản đá-nh xuống, vẫn đòi nửa cái mạng của ta.

Lúc đó ta thoi thóp, ý thức mơ hồ. Thanh Yểu đến bên cạnh ta vào lúc này, nàng bán hết trâm cài trang sức mời đại phu, lau người cho ta, an ủi mẹ.

Sau này ta ở vị trí cao, có người đâm chọc nói nàng là để thừa cơ mà chen vào. Ta hỏi vậy thì sao. Mọi người đều thích dệt hoa trên gấm, lại không biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Hơn nữa, bị ép phải đặt cược vào một người như ta, nàng ở Tạ gia chắc chắn sống rất khó khăn, không còn đường lui mới liều lĩnh. Nếu lúc đó ta không qua khỏi, danh tiết nàng ta đã bị hủy, cũng không thể gả cho người khác.

Những ngày dưỡng thương, vô số lần ta tỉnh dậy vào ban đêm, đều thấy nàng nằm bò trên giường nắm chặt tay ta, nước mắt giàn giụa trong giấc ngủ.

Lúc đó ta đã thề, đời này tuyệt đối không để nàng rơi lệ nữa.

Ngoại truyện 2

Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể bảo vệ được nàng.

Trong một buổi yến tiệc, nàng bị đích tỷ Tạ gia kia đầu độc.

Nàng ở đâu nhà ta ở đó, thế là ta giế-t Tạ Dung Nguyệt báo thù cho nàng, uống thuốc độc nằm vào quan tài của nàng.

Thanh Yểu sợ tối, một mình cô độc ngủ ở đó. Nàng sẽ sợ.

Ta tưởng rằng bọn ta sẽ gặp nhau ở địa phủ, nào ngờ vừa mở mắt, nàng lại đang dịch dung thành một nam nhân ngồi trước giường ta.

Viên thuộc quan bên cạnh nói cho ta biết, ta bị tên độc của kẻ địch bắn trúng hôn mê bất tỉnh. Là vị tiên sinh tên Chúc Quân Phi này đã cứu ta.

Chúc Quân Phi? Đây rõ ràng là thê tử ta Tạ Thanh Yểu.

Ký ức kiếp trước và kiếp này dần dần trùng hợp, ta mới biết mình đã sống lại. Liên tưởng đến gian tế không xuất hiện, thêm vào chuyện Tạ đại nhân bị tố cáo vào ngục trước khi xuất chinh, thì ra nàng đã sống lại từ sớm.

Ta vừa kinh vừa mừng. Nhưng ngay sau đó lại nhớ ra, nàng cố ý tuyệt tình từ chối hôn ước, ngay cả cứu ta cũng nói là vì tiền đồ. Đời này, nàng không cần ta nữa.

Ta đau như cắt, vừa phẫn nộ lại vừa xót xa. Ta cố ý hành hạ nàng, muốn nàng thừa nhận mình chính là Tạ Thanh Yểu, thừa nhận nàng lo lắng cho ta, nhưng bất kể ta làm thế nào, cho đến khi vết thương của ta hoàn toàn lành, nàng vẫn giả vờ kín kẽ.

Nhưng có một chuyện nàng nhất định không biết. Khi chăm sóc ta, nàng có vẻ mặt không cảm xúc, nhưng thực chất sự xót xa trong mắt gần như muốn tràn ra.

Ngay cả thuộc quan bên cạnh ta cũng lén nói với ta: "Tướng quân, ánh mắt của Chúc tiên sinh nhìn ngài không đúng lắm... thuộc hạ nghi ngờ ngài ấy có long dương chi hảo..."

Long dương chi hảo?

Câu này đã khai sáng cho ta. Nàng cố ý tránh xa ta, chẳng phải là muốn ta cưới người khác sao? Vậy nếu không ai dám gả cho ta thì sao?

Ngoại truyện 3

Ta bất chấp tất cả. Lớn tiếng tuyên bố ta thích nam nhân, Thanh Yểu kinh hãi, sợ đến mức bỏ trốn trong đêm.

Sau đó ta trở về kinh, dùng quân công cầu xin Hoàng thượng giúp đỡ.

Chuyện sống lại này ta vốn định giấu Thanh Yểu mãi, vì câu nói cuối cùng nàng để lại kiếp trước chính là bảo ta phải sống tốt. Ta đã không làm được, sợ nàng giận. Tuy nhiên đêm động phòng, động tác vô thức trên giường vẫn làm ta bại lộ.

Thanh Yểu đầu tiên là giận dữ ta đã giấu nàng, sau đó đột nhiên sắc mặt thay đổi, mắt đỏ hoe hỏi: "Đã sống lại, vậy kiếp trước chàng chế-t như thế nào?"

Ta nói với nàng, ta sống đến tám mươi tuổi rồi già mà chế-t. Thanh Yểu không tin, khóc nói ta lừa nàng, thân thể bị thương nhiều như vậy, làm sao có thể sống đến tám mươi?

Ta nói: "Sao lại không sống được? Nàng chờ xem, đời này ta chứng minh cho nàng thấy."

Lời này vừa ra, nàng càng giận hơn.

"Lục Cảnh Hành, rõ ràng chàng biết thân thể ta... tại sao còn cưới ta, chẳng lẽ chàng không muốn làm cha sao?"

"Ta không muốn."

Thanh Yểu trừng mắt nhìn ta. Cái bộ dạng nước mắt lưng tròng xen lẫn tức giận đó khiến lòng ta rung động, vô tình buột miệng nói một câu.

"Nếu nàng muốn làm mẹ, vậy, ta có thể thỉnh thoảng làm nhi tử nàng.."

Ta lại bị đá-nh. Đường đường là đại tướng quân, đêm tân hôn bị thê tử đá-nh hai trận. Còn ra thể thống gì nữa!

Thế là đêm đó, ta vùng lên phản kháng. Cho đến khi nàng liên tục cầu xin tha thứ.

Ngoại truyện 4

Thanh Yểu mang thai rồi.

Lúc phát hiện, thai nhi đã được ba tháng. Đại phu nói có lẽ là do tâm trạng thoải mái, cộng thêm điều dưỡng tốt, nên mới có kỳ tích.

Khoảnh khắc biết tin, Thanh Yểu mừng đến phát khóc, sau đó quay đầu đạp ta xuống giường.

"Từ hôm nay trở đi, chàng không được lên giường của ta."

? ?

Chỉ vì tối qua ta thế này thế nọ sao?

Nhưng lúc đó, ta đâu có biết chuyện mang thai, ta hoàn toàn nghi ngờ nàng đang công báo tư thù.

Ta miệng đồng ý, đợi nàng ngủ rồi lại lén lút trèo lên. Nhìn khuôn mặt ngủ của nàng cười đắc ý.

Hê hê. Không ngờ tới đúng không. Ta lại quay về rồi.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần