logo

Chương 6

Ta cho tất cả mọi người có mặt xem những bức thư này.

Người trên đường còn đỡ, người dân dưới đường lập tức có người hô lớn:

"Lục đại nhân bị oan rồi!"

Đến đây, nhân chứng vật chứng đều bị lật đổ, động cơ cũng bị nghi ngờ.

Lúc này, ta thấy Nhị Hoàng tử dẫn theo một nam nhân trung niên bước lên phủ nha. Tri phủ đại nhân vừa thấy ông ấy, vội vàng nhường chủ vị.

Nam nhân trung niên phất tay, ra hiệu cho ông ta ngồi lại.

"Vụ án Lục Đàn Thư phản quốc, bổn quan cảm thấy chứng cứ không đủ, cần phải điều tra thêm." Ông ấy nói.

Chỉ một câu nói này đã khiến Tri phủ đại nhân toát mồ hôi lạnh.

16

Quan binh bao vây Lục phủ đã rời đi. Ta vẫn không dám thả lỏng, vẫn đóng chặ-t cửa, tiện thể dưỡng thương.

Hôm đó về nhà từ phủ nha, ta mới phát hiện hai chân bầm tím sưng tấy, không còn cảm giác. Đại phu nói, nếu không được cứu chữa kịp thời, hai chân ta đã phế rồi.

Một buổi chiều nọ, ta tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, lại thấy một bóng người gầy gò ngồi bên giường, chăm chú nhìn ta. Là Lục Đàn Thư!

Nhiều ngày không gặp, hắn đen hơn, cũng gầy hơn.

Lục Đàn Thư nhẹ nhàng chạm vào hai chân ta.

"Đau lắm phải không?" Hắn khẽ hỏi.

Ta lắc đầu: "Không đau."

So với nỗi đau kiếm đâ-m xuyên tim kiếp trước, cái này có là gì.

Lục Đàn Thư nhìn ta rất lâu, đột nhiên cúi xuống, ôm chặ-t lấy ta. Sức lực hắn rất lớn, như muốn nhào nặn ta vào má-u thịt của hắn.

"Uyển Uyển," hắn nói, "Là Hầu phủ phái người đến giế-t ta."

17

Lục Đàn Thư nói với ta rất nhiều.

Năm đó, Hầu gia và kế mẫu thông dâm, hại chế-t Lão Hầu gia. Hai người tưởng mình làm kín đáo, nhưng vẫn bị Lục bá phụ phát hiện.

Lục bá phụ lén lút thu thập chứng cứ, nhưng không ngờ lại bị hai người bọn họ hại chế-t. Hại chế-t Lục bá phụ chưa đủ, hai người còn phái sát thủ, đến nông thôn giế-t chế-t Lục bá mẫu đang mang thai. Lục Đàn Thư vì tuổi nhỏ ham chơi, thức trắng đêm không về nhà. Nhưng không ngờ lại nhờ đó mà thoát chế-t.

Sau ngày đó, Lục Đàn Thư chuyên tâm học hành, sau khi đến kinh thành, lại bắt đầu âm thầm tìm kiếm kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Cũng theo dấu tra ra được bí mật thâm cung của Hầu phủ.

Dù là kiếp này hay kiếp trước, hắn và Hầu phủ đều là không đội trời chung. Hận thù hắn dành cho Hầu phủ, giống như ta.

18

Lục Đàn Thư vừa trở về liền lập tức minh oan cho mình về tội phản quốc. Mà những tháng sau đó, hắn như một ác thần trong giới quan trường Lưỡng Hoài, gặp thần giế-t thần, gặp Phật giế-t Phật.

Sau đó, Nhị Hoàng tử và Lục Đàn Thư thanh tra việc muối có công, sau khi về kinh báo cáo công việc, được Hoàng đế khen ngợi ban thưởng. Lục Đàn Thư thăng quan, địa vị của ta cũng tăng theo.

Trong buổi yến tiệc đầu tiên sau khi về kinh, Tam Công chúa xích lại gần nói chuyện với ta:

"Cả kinh thành đều đồn đại rồi! Nói phu nhân Lục Thị lang đã thay phu giải oan ở phủ nha, khiến Tri phủ câm miệng!”

"Nhị ca ca cũng nói với ta, nói nếu không phải hành động này của ngươi trực tiếp minh oan cho Lục Đàn Thư, hành động sau này của bọn họ cũng không thể thuận lợi như vậy.”

"Cố phu nhân, ngươi quả là nữ trung hào kiệt!"

Tam Công chúa khen ngợi ta không ngớt.

Nữ trung hào kiệt?

Ta hoàn toàn không ngờ, từ ngữ nữ trung hào kiệt này, lại có một ngày được dùng để miêu tả ta.

Kiếp trước, ta như một cọng cỏ khô héo, chìm đắm, hủy diệt trong vũng bùn Hầu phủ. Còn kiếp này, ta lại như cây tùng bách dưới nắng sớm, bén rễ vào đất màu mỡ, tự do sinh trưởng.

Sự phát triển của nữ tử cần có đất. Lục Đàn Thư đối với ta, chính là mảnh đất màu mỡ nhất.

"Nhị tỷ tỷ bây giờ quả thực ý chí phấn chấn."

Một giọng nói mỉa mai truyền đến. Ta quay đầu nhìn, phát hiện đó lại là đích muội đã lâu không gặp.

Nàng ta vẫn đeo vàng mặc bạc, quần áo lộng lẫy. Chỉ là không hiểu sao, làn da lộ ra đều được tô chì trắng bệch. Nhìn kỹ, làn da dưới lớp chì trắng lại mọc đầy sẩn ngứa!

"Ngươi..." Giọng ta hơi do dự, "Ngươi có muốn tìm một danh y xem không, làn da này trông như bị bệnh nặng vậy."

Đích muội: "..."

Rất lâu sau, ta mới nghe thấy giọng đích muội lần nữa.

"Nhị tỷ tỷ, ngươi đừng đắc ý."

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mọi thứ ngươi có được bây giờ, đều là cướp từ tay ta."

19

Ta cướp của nàng ta?

Nghe đích muội nói vậy, ta cảm thấy hơi buồn cười. Nếu ta không sống lại, có lẽ trong lòng còn có chút thương hại nàng ta. Nhưng trải qua kiếp trước, ta chỉ thấy nàng ta là tự làm tự chịu.

Sau yến tiệc, ta âm thầm dò hỏi, phát hiện lời đồn về Hầu phủ lan truyền khắp nơi.

Mấy năm nay, đích muội đã khiến Hầu phủ dư luận xôn xao ồn ào kinh thành. Nào là chuyện tư tình của Hầu gia và kế mẫu, Thế tử hoang dâm vô đạo, Hầu phủ coi thường mạng người...

Từng chuyện từng chuyện một, đều bị đích muội làm cho mọi người đều biết.

Tính cách nàng ta vốn kiêu căng ngang ngược, lại bốc đồng không màng hậu quả, căn bản không nghĩ đến những điều này sẽ ảnh hưởng gì đến bản thân.

Ta nghe những lời đồn này, phát hiện kiếp này, sự sụp đổ của Hầu phủ có lẽ sẽ đến sớm hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Thậm chí, không cần ta và Lục Đàn Thư phải tự tay làm.

20

Kiếp này, Lục Đàn Thư vào Nội các sớm hơn vài năm so với kiếp trước. Đồng thời, ta cũng có thai.

Lục Đàn Thư mừng rỡ không thôi, cả ngày chỉ nghĩ đến việc đặt tên cho con, viết hỏng không biết bao nhiêu tờ giấy trắng.

Ta cũng rất vui. Xoa xoa bụng hơi nhô lên, ta lặng lẽ cảm nhận niềm vui lần đầu làm mẹ.

Kiếp trước và kiếp này, đây là đứa con đầu lòng của ta. Dù thế nào, ta cũng phải bảo vệ con bé thật tốt.

Tình hình triều chính thay đổi khôn lường. Kiếp này, cùng với sự phất lên sớm của Lục Đàn Thư, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Thái tử cũng đến sớm hơn.

Một đêm khuya nọ, ta giật mình tỉnh giấc, lại thấy Lục Đàn Thư đang thay quần áo.

"Có chuyện gì vậy?" Ta vội vàng hỏi.

Sắc mặt Lục Đàn Thư nặng nề: "Đông cung có biến, Nhị Hoàng tử phái người thông báo cho ta, ta phải đi ngay một chuyến.”

"Đêm nay kinh thành có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn, nàng nhất định phải sai người canh giữ cửa phòng cẩn thận, dặn dò hạ nhân trong phủ không được tùy tiện đi lại..."

Lục Đàn Thư nắm lấy tay ta, dặn dò ta rất nhiều, nhưng vẫn không ngăn được sự lo lắng.

"Chàng cứ yên tâm đi," ta cười an ủi hắn, "Không cần lo lắng cho ta."

Hai kiếp làm người, ta đã không còn là Cố Uyển yếu đuối không nơi nương tựa của kiếp trước nữa. Nhưng cố tình, luôn có người nghĩ ta là vậy. Lục Đàn Thư đi chưa đầy một canh giờ, trong kinh thành đã lửa cháy ngút trời, khắp nơi đều là tiếng quan binh la hét đá-nh giế-t. Giữa sự ồn ào này, lại có một toán giặc cướp xông đến trước Lục phủ, chuẩn bị vào nhà cướp giế-t. Nhưng ta đã sớm giăng thiên la địa võng trước phủ. Hơn hai mươi tên giặc cướp đó không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị gia đinh Lục phủ bắt hết.

"Ai sai các ngươi đến?"

Ta ngồi ở đại đường chính, từ trên cao nhìn xuống thẩm vấn.

Những tên giặc cướp không nói gì.

Ta ra hiệu cho gia đinh lược thi hình phạt, rất nhanh, tên giặc cướp cầm đầu liền khai ra:

"Là, là Nghiêm Hầu phu nhân!"

21

Đêm nay là Nghiêm Hầu phu nhân, hôm sau, chính là tù nhân dưới bậc thềm.

Thái tử khởi binh mưu phản, Hầu phủ cũng dính líu vào. Mưu phản thành công, bọn họ là công thần phò tá. Mưu phản thất bại, bọn họ là phản thần nghịch đảng.

Thái tử mưu phản thất bại, Thánh thượng giận dữ lôi đình, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Thế là, trên dưới mấy trăm người Hầu phủ, kẻ bị chém đầu thì chém đầu, kẻ bị lưu đày thì lưu đày.

Vụ án Hầu gia và kế mẫu mưu hại Lão Hầu gia bị xét xử lại, xương trắng trong giếng khô sau hậu viện Hầu phủ bị đào lên, những người liên quan đều bị phán lăng trì xử tử. Đích muội biết mà không báo, lại chỉ thị người hành hung, cũng sẽ bị ché-m đầu.

Trước khi nàng ta chế-t, ta đến địa lao, tiễn nàng ta chặng đường cuối cùng.

Trong địa lao tối tăm ẩm ướt, đích muội cả người đã có chút điên loạn:

"Ta là Lục phu nhân! Ta mới là Lục phu nhân! Cố Uyển! Ngươi cướp đi mọi thứ của ta! Ngươi mới nên đến Hầu phủ này chịu đựng tất cả! Ngươi mới nên chế-t!"

Ta đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn dáng vẻ điên loạn của đích muội. Dù ta đứng trước mặt nàng ta, nàng ta cũng đã không nhận ra ta nữa rồi.

Kiếp này, kiếp trước, là người trải qua sự chênh lệch của hai kiếp làm người đã khiến tinh thần nàng ta bị tổn thương nặng. Nàng ta không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Đích muội không muốn đối diện với sai lầm của mình, lại còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.

Ta thở dài, quay người rời đi. Ngày mai sẽ hành hình, ta còn có thể nói gì với một kẻ điên sắp chế-t nữa chứ?

22

Hầu phủ bị tội, hai nữ nhi của đích mẫu đều là chính thê Hầu phủ. Cha sợ đến mức không dám, vội vàng viết hưu thư, đêm khuya đưa đích mẫu đến thôn trang ở quê. Trước mạng sống bản thân, cái gì mà vinh nhục hưng suy, thanh danh của gia tộc, ông ta đều không còn quan tâm nữa.

Mà Hầu phủ sụp đổ, trước mộ Đại tỷ tỷ cũng cỏ dại mọc um tùm. Ta đến trước mộ nàng ta, báo cho nàng ta kết cục của Hầu phủ và Thế tử, rồi quay người đi không chút luyến tiếc.

Bên kia, Lục Đàn Thư bình định mưu phản có công, lại vừa lúc Tạ Thủ phụ hiện tại từ quan về hưu dưỡng lão, xem ra thăng tiến thêm một bước là điều chỉ còn chờ ngày.

Không ít gia đình nảy sinh ý đồ xấu, muốn tặng thiếp thất cho Lục Đàn Thư, nhưng đều bị hắn từ chối thẳng thừng:

"Dung mạo không bằng thê tử ta, tài năng không bằng thê tử ta, bản lĩnh không bằng thê tử ta. Đại nhân đừng nói đùa nữa, ánh mắt bổn quan tệ đến vậy sao?"

Nữ nhi nhà ai mà không được nuông chiều lớn lên? Ai mà chịu được bị hắn so sánh như vậy?

Lâu dần, không còn ai muốn tự chuốc lấy sự nhàm chán nữa.

Một đêm khuya nọ, ta giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, phát hiện Lục Đàn Thư đang ôm ta, hốc mắt ẩm ướt:

"Ta đã có một giấc mơ, mơ thấy nàng không gả cho ta, mà gả vào Hầu phủ. Trong mơ nàng chế-t sớm ở Hầu phủ, ta liều mạng muốn giúp nàng báo thù."

Giọng hắn nghẹn ngào tủi thân.

Khóe mắt ta rơi lệ, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên:

"Sao lại như con nít vậy, bị một giấc mơ hù dọa đến mức này."

Ta vỗ vỗ đầu hắn: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Đúng vậy, những chuyện cũ ta không thể quên, sớm đã tan biến trong thời gian. Giống như chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần