logo

Chương 6

Tôi lập tức bị chọc cười, nhìn người hàng xóm bên cạnh đang mang vẻ mặt mong chờ và con chó ngao Tây Tạng anh ta đang dắt, liền vẫy tay.

"Vậy cái này cho Đại Hoàng ăn vặt đi."

Được phép, con chó ngao Tây Tạng lập tức lao tới, điên cuồng cắn xé.

Nếu trước đó sắc mặt của trưởng phòng có thể gọi là sợ hãi, thì lúc này chính là tuyệt vọng.

Có lẽ trước đó gã vẫn luôn cho rằng tôi đã tìm một đám người đến để xử lý chúng, nhưng giờ đây khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy, cùng với nụ cười thản nhiên, tận hưởng trên gương mặt chúng tôi, gã mới hoàn toàn hiểu ra.

Chúng tôi chính là một đám ác quỷ giết người biến thái, không còn chút nhân tính nào.

20

Triệu Vạn cuối cùng cũng nhận ra tình hình trong tiếng la hét và những trận đòn, hắn đột ngột bò rạp xuống đất.

"Đừng đánh tôi nữa, cầu xin các người đừng đánh tôi nữa.

"Cô giáo em sai rồi, em biết sai rồi."

Tôi cười, ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Vậy bố cậu biết sai chưa?"

"Bố em?"

Giọng hắn có một thoáng do dự, nhưng rất nhanh đã thỏa hiệp.

"Bố em cũng sai rồi! Chúng em đều sai rồi, cầu xin cô đừng đánh nữa."

"Ồ, vậy bố cậu sai ở đâu?"

Những câu hỏi dồn dập đầy sỉ nhục này khiến Triệu Vạn không trả lời được, mặt đầy máu không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi môi đang mím chặt.

Tôi phá lên cười, lại tát cho hắn một cái nữa.

"Bố cậu sai ở chỗ ngày nào cũng dùng cái danh của mình để dắt cậu đi làm oai, khiến cậu quen thói như vậy.

"Bố cậu sai ở chỗ đã dạy cậu thành một con súc sinh, rồi còn thả cậu ra ngoài hại người."

Nói rồi, tôi giơ tay lên.

"Vậy nên, nào, chịu đòn thay cho bố cậu đi."

Triệu Vạn ngày thường được nuông chiều, trong trường không ai dám đụng, ra ngoài cũng có nhiều người vây quanh, dù có gặp chuyện gì cũng là đánh hội đồng.

Từ nhỏ đến lớn, e là hắn cũng chưa từng đánh nhau nghiêm túc với ai bao giờ.

Đúng là một con gà mờ.

Không bao lâu, hắn đã quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết.

"Bố ơi, con muốn về nhà.”

"Các người đừng đánh tôi nữa, tôi muốn mách bố huhu tôi muốn về nhà!"

Tôi nhìn mà thấy ghê tởm, quay người lại đánh thêm một trận nữa.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên người trưởng phòng.

So với Triệu Dương, loại người này mới là ghê tởm nhất.

Ngày thường mượn cớ gia đình và con cái, giả vờ là một người hiền lành, thật thà, nhưng thực chất lại làm hết việc xấu, còn thua cả súc sinh!

Trưởng phòng thông minh hơn Triệu Vạn rất nhiều, từ đầu đã nhìn rõ tình thế, không nói một lời mà ngoan ngoãn quỳ trên đất.

Thậm chí còn giả vờ cao thượng cầu xin cho Triệu Vạn.

"Cô Châu, thôi bỏ đi.”

"Đừng sai lại càng sai nữa."

"..."

"Tao sai cái mẹ mày!"

21

Tôi đứng dậy tung một cú đá, thẳng vào chỗ hiểm của gã.

"Mẹ mày ở đây giả làm thánh mẫu với ai hả? Đồ súc sinh chết tiệt nhà mày còn lên mặt dạy đời tao à?

"Bốn mươi mấy tuổi đầu rồi, còn không biết xấu hổ mà cấu kết với học sinh đi chụp lén người khác, còn 'dọn cơm' nữa chứ, tao moi ruột bố mày ra cho mày dọn cơm có được không?"

Gã đau đớn co quắp trên đất, vẫn giả vờ độ lượng.

"Chúng tôi biết sai rồi, là chúng tôi có lỗi với cô, nếu làm vậy mới khiến cô hả giận thì..."

"Cút cha mày đi!"

Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã: "Giết cả nhà mày cũng không đủ để tao hả giận, lừa bố mày thì được chứ đừng có tự lừa mình."

"Mày nghĩ cho người khác như thế, sao còn đi pha chế mấy thứ thuốc kích dục với thuốc mê làm gì?

"Pha chế xong cũng không dám tự mình làm, giao cho Triệu Vạn rồi ngồi không hưởng lợi xem ảnh, mẹ mày cũng khôn phết nhỉ!

"Mày tưởng mày là thứ tốt đẹp gì, mày còn không bằng Triệu Vạn!

"Mày không chỉ là súc sinh, mà còn là một con súc sinh nhát gan!"

Nghe một tràng chửi rủa của tôi, vẻ mặt của gã cuối cùng cũng không thể giữ được nữa.

Gã nghiến răng, lao về phía tôi.

"Tao liều mạng với mày!"

Tuy nhiên chưa kịp đứng dậy, tôi đã vớ lấy cái ghế đập xuống.

"Liều mạng với ai, với cái gan thỏ đế của mày, mày liều được với ai?"

Nói rồi tôi giật lấy điện thoại của gã, tìm ra tất cả các video đó, rồi nhấn gửi đi.

"Mày định gửi cho ai?!"

Tôi thản nhiên.

"Con gái mày."

"Aaaaa! Tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô, giết tôi đi, đừng cho con gái tôi xem những thứ này!

"Cô giết tôi đi, cô cứ giết tôi đi!"

Gã la hét khiến tôi đau cả tai, tôi dừng tay lại, rồi đột nhiên rút điện thoại về.

"Woa, đúng là một người cha tốt, đến chết cũng không sợ."

"Vậy thế này đi, chúng ta làm một giao dịch."

Mấy người hàng xóm lôi Triệu Vạn đang hấp hối đến, ném dưới chân trưởng phòng.

"Mày đánh chết nó, tao sẽ xóa những thứ liên quan đến mày, rồi thả mày đi.

"Tao sẽ không tin mày nữa đâu..."

22

"Tùy mày."

Tôi nhún vai.

"Mày không đánh, tao sẽ chuyển tiếp tất cả các tệp này cho con gái mày, bạn bè của con gái mày, trường học của con gái mày.”

"Để nó cả đời không ngẩng mặt lên được.”

"Tao chỉ cho mày ba giây.”

"Ba.”

"Hai.”

"Một."

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, trưởng phòng nhảy dựng lên, như điên dại mà đấm đá vào người Triệu Vạn đang hấp hối.

"Tất cả là tại mày, thằng nhóc con súc sinh!

"Không phải mày nói bố mày có thể giải quyết mọi chuyện sao!

"Tất cả là tại mày, tao đánh chết mày!"

Nhưng gã đang đánh thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngẩng đầu lên, gã bắt gặp đôi mắt kinh hoàng đó.

"Bố, sao bố lại..."

Đúng vậy, ngay khoảnh khắc gã ra tay, tôi đã bật video call gia đình trên điện thoại của gã.

Cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn trưởng phòng đang chết lặng rồi mỉm cười.

"Bây giờ Triệu Vạn đã bị mày đánh chết, cả nhà mày đều là nhân chứng.

"Lát nữa bố nó sẽ tới, mày có trăm cái miệng cũng không cãi được đâu."

Lập tức, trưởng phòng gào thét như một kẻ điên.

Cho đến khi cảnh sát và cha của Triệu Vạn đến.

"Gã điên thật rồi."

Miệng gã ngoài những lời chửi thề bẩn thỉu ra, không nói được bất cứ điều gì có ích, chỉ kinh hãi nhìn chúng tôi chảy nước dãi, thậm chí còn đại tiểu tiện không tự chủ trên xe cảnh sát.

Cha của Triệu Vạn cũng đến, khóc đến gần như ngất đi, nói rằng sẽ làm mọi cách để trưởng phòng phải sống không bằng chết trong tù.

Câu chuyện cũng được chúng tôi thay đổi lại.

Ngày hôm đó Triệu Dương có ý định bỏ thuốc hiếp dâm tôi, sau khi bị tôi phát hiện, đã đổ hết tội lỗi cho trưởng phòng và mấy người kia.

Nhưng vì sợ họ trả thù, nên mấy ngày nay gã đã trốn ở chỗ tôi, và uy hiếp tôi không được nói cho ai biết.

Bằng chứng là, trên người Triệu Dương không có bất kỳ dấu vết bị bắt cóc nào, thậm chí còn béo lên mấy cân so với trước.

Đó là vì người luôn ở bên chăm sóc gã là cô bạn gái mà gã yêu nhất.

Sau khi biết mọi chuyện, cô gái đó đã tự nguyện đến đây, một bác sĩ chuyên nghiệp mỗi ngày nấu cơm cho gã ăn, trong đó sẽ bỏ thứ gì đây?

Và nguyên nhân cái chết của gã là do bị bình hoa đập chết.

Trưởng phòng và những người khác lại định giết tôi để bịt miệng, nhưng tôi đã trốn thoát được.

Và giữa họ cũng xảy ra tranh chấp, trong lúc xô đẩy, nam đồng nghiệp bị nhồi máu cơ tim mà chết, còn trưởng phòng thì đánh chết Triệu Vạn.

Tôi đã thuận lợi trốn thoát, và tất cả những người hàng xóm tốt bụng có mặt tại hiện trường đều là nhân chứng.

Mọi chuyện đã được giải quyết, những hành vi xấu xa của bọn chúng cũng bị phanh phui.

Tôi lại trở về trường học, giảng bài học này cho tất cả mọi người.

23

Kể từ đó, cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường.

Ban ngày đi làm, buổi tối về nhà lướt video ngắn, và livestream trò chuyện với mọi người.

Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, tôi bị quấy rối trên livestream, nhất thời không nhịn được đã dùng những lời lẽ sắc bén để chửi lại đối phương, không ngờ lại vì thế mà nổi tiếng.

Rất nhiều người chạy đến nhờ tôi nhận xét ngoại hình, thậm chí còn giơ bảng "cầu xin được chửi".

Nhưng điều kỳ lạ là, tôi lại kết nối với một kẻ giết người.

Tôi chửi mũi hắn giống nấm kim châm.

Ngày hôm sau, hắn liền cắt mũi của người khác dán lên mặt mình.

Tôi chửi cằm hắn giống mông khỉ.

Ngày hôm sau, tin tức lại đăng về một kẻ điên chuyên cắt cằm người khác.

Nhưng tôi không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục "xuất khẩu thành thơ".

Kết quả là hắn nổi giận, nói rằng đôi mắt cuối cùng sẽ đến lấy của tôi.

Hi hi, tôi sắp không đợi được nữa rồi.

(HẾT PHẦN 9 - CÒN TIẾP)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần