logo
Lốp Dự Phòng / Chương 2

Chương 2

3 Tôi sớm đã biết Tề Thời Yến rất giàu.

Nếu không thì cũng chẳng cố ý tiếp cận cậu ta.

Tôi và Tề Thời Yến quen nhau trong một trò chơi.

Người chơi trò này chỉ có hai loại.

Một loại là đại gia nạp tiền không chớp mắt hàng chục triệu;

Loại còn lại là người nhận cày thuê, kiếm tiền bán trang bị.

Tề Thời Yến là loại trước, tôi là loại sau.

Vừa nhìn thấy cậu ta trong game, tôi đã biết người này không hề tầm thường.

Bộ thần trang kia, không có tám chữ số thì không thể có được.

Nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên).

Tôi lập tức bắt đầu tiếp cận cậu ta.

Mỗi ngày cùng nhau cày phó bản, gửi lời chúc buổi sáng buổi tối, ân cần hỏi han.

Vào một đêm nọ, nghe cậu ta thổ lộ tâm sự, kể về nỗi đau của gia đình gốc gác.

Tôi càng củng cố vững chắc hình tượng người chị dịu dàng chu đáo.

Nắm chắc thiếu niên u sầu thiếu thốn tình yêu.

Có lẽ vì sợ những người tiếp cận mình đều có mục đích khác.

Tề Thời Yến đã dựng lên hình tượng bản thân là một sinh viên đại học bình thường, gia cảnh nghèo khó, học lực trung bình, ngoại hình bình thường.

Thường xuyên tỏ ra đáng thương hỏi tôi:

“Chị ơi, một người bình thường như em có thực sự đáng để chị yêu không?

“Em sợ chị nhìn thấy em ngoài đời sẽ thất vọng.

“Và rồi sẽ không cần em nữa.”

Tôi một mặt đảo mắt trước bộ thần trang đầy người của cậu ta.

— Có lẽ đối với phú ông, nạp vài chục triệu vào game cũng giống như người thường nạp vài chục tệ, không hề chớp mắt.

Đến nỗi Tề Thời Yến thậm chí không nhận ra mình đã lộ sơ hở lớn như vậy.

Một mặt ngọt ngào nói:

“Sao lại thế được?

“Trong lòng chị, em là chú cún đặc biệt nhất.

“Sao chị nỡ bỏ rơi em?”

Tề Thời Yến dường như quyết tâm thực hiện đến cùng hình tượng nghèo khó, thể hiện bản thân vô cùng keo kiệt.

Trà sữa gọi đều là loại tạp nham, quà tặng cơ bản là hàng 9.9 tệ ship miễn phí trên PXX.

Nhưng vì cậu ta ngọt ngào, chơi game có thể gánh tôi.

Lại thỉnh thoảng gửi cho tôi vài tấm ảnh sáu múi nóng bỏng.

Nên có một khoảng thời gian, tôi khá thích cậu ta.

Cho đến một lần.

Tôi bận chạy việc làm thêm, khi đi xe điện nhỏ thì đâm vào rào chắn ven đường.

Gãy xương chân phải, được người tốt bụng đưa đến bệnh viện.

Chụp X-quang, nằm viện, điều trị liên tiếp, tốn hơn hai vạn tệ.

Lúc đó, tôi thực sự không thể xoay được số tiền này.

Tôi chụp ảnh mình nằm viện, đáng thương tìm Tề Thời Yến.

“Bảo bối, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không?

“Đợi tôi khỏe lại sẽ trả cậu ngay!”

Kết quả là.

Suốt cả tháng trời, Tề Thời Yến không hề trả lời tôi.

May mắn thay, trong thời gian đó, tôi lại tìm được một con cá mới, giúp tôi trả tiền viện phí.

Nếu không sợ là phải tàn tật suốt đời.

Cho đến khi tôi hoàn toàn hồi phục và xuất viện.

Tề Thời Yến mới lại như không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày gửi lời chúc buổi sáng buổi tối, chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Đồ khốn.

Sao không đợi tôi chết rồi đến viếng.

Lúc đó tôi đã muốn đá cậu ta rồi.

Chỉ là vướng mắc vì chưa tìm được thời điểm thích hợp.

Dù sao thì phú ông như thế này không phải là người tôi có thể dễ dàng đắc tội.

Đá đi tùy tiện, vạn nhất bị trả thù thì thiệt hại không đáng.

Tôi vừa giả lả với cậu ta.

Vừa chuyển trọng tâm sang những con cá khác trong ao.

Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi.

Tề Thời Yến bùng phát tính chiếm hữu.

Thời gian này ngày nào cũng quấn lấy tôi, nói muốn gặp mặt trực tiếp.

Không được.

Yêu qua mạng thì yêu qua mạng.

Không thể ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế của tôi.

Đang nghĩ cách từ chối.

Cô bạn cùng phòng Khương Tư Băng đã đứng ra lúc này.

Nhận lấy món hàng thối nát này.

Rất tốt.

Cô ta có thể kiếm được tiền từ Tề Thời Yến, đó là năng lực của cô ta.

Tôi không bao giờ ghen tị với sự được mất của người khác.

Ít nhất, tôi đã thực sự nhận được mười vạn tệ tiền mặt.

Thấy không kích thích được tôi, Khương Tư Băng cũng không khoe khoang nữa.

“À đúng rồi, Thời Yến nói muốn gặp tôi ngoài đời.

“Cũng nói để tôi dẫn các bạn cùng phòng theo.

“Muốn mời các cậu ăn một bữa, làm quen.”

Khương Tư Băng nhìn tôi một cái, chậm rãi nói:

“Thẩm Tĩnh Thức, ngày kia cậu rảnh chứ?”

【Oa oa oa, cuối cùng cũng đến màn lật mặt mà tôi mong chờ nhất rồi sao?】

【Nữ phụ cứ tưởng nam chính rất bình thường, gặp mặt thấy Tiểu Tề nhà ta là siêu cấp đẹp trai, không phải sẽ phá vỡ phòng tuyến ngay tại chỗ sao?】

【À, nhưng tôi hơi lo lắng nữ phụ lúc đó hối hận, tranh người với bé cưng thì sao?】

【Sợ gì chứ, rõ ràng nam chính đã bị bé cưng công lược rồi, dù biết sự thật, cậu ta cũng sẽ không chút do dự chọn bé cưng!】

【Nữ phụ dám gây rối, nam chính dám ra tay bảo vệ vợ, đập bể đầu chó của cô ta!】

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần