logo

Chương 5

Cố Quý thị liếc trẫm một cái: "Nàng ấy mặc nam trang có gì mà phải cười."

Trẫm: "?"

Trẫm nổ tung: "Ngươi ý gì, ý gì? Ngươi đơn thuần là coi thường trẫm?"

Cố Quý thị vô tội nói: "Ta đâu có. Đừng ngồi xổm ở đây nữa, vào trong nói chuyện đi."

Trẫm lề mề: "Không vào được không..."

Trẫm trừng hắn ta: "Trẫm vừa mới dỗ lão bà xong!! Đều tại ngươi! Trẫm không có lão bà nữa rồi!"

Cố Quý thị: "Ồ, ngươi chắc chắn là lão bà sao."

Trẫm: "...?"

Trẫm: "Ngươi người này sao lại ra vẻ vậy, Hoàng hậu không phải lão bà trẫm thì là ai?"

Cố Quý thị thần sắc tự nhiên: "Ừm...Ngươi nghĩ là ai thì là người đó đi."

Trẫm nhe nanh múa vuốt nhào tới hắn ta: "Giải thích!! Nói rõ cho trẫm! Nói nửa chừng đều đáng chế-t!! Mau nói đi, ngươi mau nói đi!"

Cố Quý thị cười đỡ lấy trẫm: "Ngươi tự nghĩ đi."

39

Ghét nam nhân quá!! Đánh đố cái gì chứ!

40

Trẫm dựa vào mép giường như người chế-t, vẫn không quên sai bảo Cố Quý thị đi trải chiếu ngủ dưới đất.

Cố Quý thị: "Tại sao không ngủ chung?"

Trẫm kinh hãi: "Ngươi còn muốn ngủ chung với trẫm? ! Mơ tưởng hão huyền!"

Cố Quý thị tiếc nuối: "Nhưng ta là tự tiến cử lên giường mà."

Trẫm: "...?"

Trẫm: "...??"

Đi! Ngươi! Chế-t! Đi! Tự! Tiến! Cử! Lên! Giường!

Trẫm cả đời này không muốn nghe thấy bốn chữ này nữa! Cút đi!!

41

Trẫm đành phải nói với hắn ta trẫm không được.

Cố Quý thị không mấy bận tâm: "Không sao, ta được."

Trẫm cố nén ý muốn đánh nhau với hắn ta: "...Ngươi được cái rắm!"

Cuối cùng trẫm và hắn lấy Nãi Đường làm ranh giới, miễn cưỡng ngủ được một đêm.

42

Trẫm tỉnh dậy nhìn Cố Quý thị đang ngủ say, nắm chặt nắm đấm.

Tại sao trẫm phải dậy sớm thượng triều, hắn ta lại ngủ nướng!!

Trẫm lay hắn ta dậy: "Dậy chạy tập thể dục!! Chưa luyện được tám mươi hai múi bụng thì không được ngủ!"

Cố Quý thị: "...?"

Trẫm nhìn chân hắn ta, càng ghen tị hơn. Tên nào tên nấy đều cao như vậy, đáng ghét, cưa đi, cưa hết đi.

43

Trên triều đình luôn có những người, trẫm nói đi về phía Đông bọn họ lại cứ đi về phía Tây, trẫm muốn đánh chó bọn họ lại cứ đuổi gà.

Trẫm không thể nhịn được nữa, phát động tấn công tự tin: "Có phải các ngươi đều thầm yêu trẫm không? Chẳng qua là thủ đoạn thu hút trẫm thôi. Trẫm không chê các ngươi xấu, nể tình các ngươi lao khổ công cao, phong các ngươi làm Quý phi đi."

Đại thần: "..."

Trẫm phát động kỹ năng thứ hai: "Các ngươi cãi nhau vui vẻ không? Hay là trẫm giế-t hai người trợ hứng cho các ngươi?"

Kể từ đó, các vị đại thần không bao giờ xé rách mặt nhau nữa, chủ yếu là nguyên tắc năm điểm hòa bình chung sống, yêu thương khiêm tốn, hỗ trợ lẫn nhau.

Trẫm không tin. Giả tạo quá! Tất cả đều giả tạo!!

Trẫm cắn một miếng táo trong tay, lắc đầu. Haizz, đất nước này, không có trẫm thì sống sao đây.

44

Sau khi bãi triều, trẫm lại bắt đầu cần cù phê tấu chương. Mở ra, lại là một câu vô nghĩa nhàm chán.

Sinh nhật trẫm là tháng Sáu, bây giờ là tháng Hai, tấu chương này lại chúc trẫm sinh nhật vui vẻ.

Trẫm chấm mực, viết một câu bình thường: "Có thể chế-t thì chế-t đi."

45

Hoàng hậu đến tìm trẫm rồi. Nàng ấy hỏi không mặn không nhạt: "Đêm qua bệ hạ nghỉ ngơi có tốt không?"

Trẫm: "..."

Trẫm hơi hoảng, giọng điệu bình thản của nàng ấy chắc chắn ẩn chứa quái gở, nàng ấy đang mắng trẫm!!

Trẫm có thể làm gì, trẫm chỉ có thể nói dối giả vờ đáng thương: "Trẫm cả đêm đều nhớ Hoàng hậu, nghỉ ngơi rất tệ."

Hoàng hậu lạnh giọng nói: "Bệ hạ bận trăm công ngàn việc, không cần bận tâm đến thần thiếp."

Trẫm: "..."

Ôi ôi ôi đây là mùi giấm chua nồng nặc như thể bị ném vào vại giấm Trần (một loại giấm lâu năm nổi tiếng ở TQ) ủ suốt tám mươi mốt ngày lên men rồi lấy ra vậy.

Trẫm nịnh nọt sáp lại gần: "Bận tâm, rất bận tâm."

Hoàng hậu: "...Gà kho hạt dẻ làm xong rồi."

Mắt trẫm sáng lên: "Phải ăn, phải ăn."

Ngon, thích ăn, muốn ăn!! Ba đứa trẻ ăn chế-t hai!

46

Thật ra dỗ lão bà không khó mà!! Chỉ cần mở mắt nói những lời nói dối không thực tế nhưng dễ nghe thôi!

Trẫm đúng là một trượng phu đạt tiêu chuẩn, đã thuần thục kỹ năng giữ gia đình hòa thuận rồi!!

47

Trẫm tình cờ gặp Cố Quý thị ở Ngự hoa viên. Khác với các phi tần khác là...hắn ta đang nằm bò ra ngủ trong đình.

Trẫm hớn hở chạy tới: "Ngươi cũng thích ngủ à!"

Cố Quý thị gắng gượng mở mắt dưới ánh mặt trời: "...Đường Đường?"

Trẫm ngẩn ra: "Hả? Đường Đường gì cơ?"

Cố Quý thị chống cằm: "Không có gì, nói mớ thôi."

Trẫm nghi ngờ đánh giá hắn ta vài lần, sau đó lại chia sẻ với hắn ta: "Trẫm dỗ lão bà thành công rồi!!"

Cố Quý thị: "Ồ, chúc mừng."

Trẫm: "Sao ngươi không khen trẫm! Ngươi lạnh lùng quá!"

Cố Quý thị giọng trầm xuống: "Người mình thích dỗ người nàng ấy thích xong, ta có gì mà phải khen."

Trẫm: "...?"

Thật là thẳng thắn!

Trẫm hơi không tự nhiên: "Ngươi...ngươi thích trẫm à."

Cố Quý thị đầy vẻ cười cợt: "Lừa ngươi đấy, ta mới không thèm nhìn trúng ngươi."

Trẫm tung cú đấm nặng ký: "Ngươi chế-t đi!! !"

48

Hoàng hậu vô tình nói: "Gần đây dường như bệ hạ rất thân thiết với Cố Quý thị?"

Trẫm cẩn thận: "Cũng không có mà...Hắn ta là huynh đệ tốt của trẫm! Không có ý nghĩ về mặt đó với trẫm đâu!"

Hoàng hậu: "Huynh đệ tốt?"

Trẫm gật đầu mạnh: "Chứ sao? Trẫm...trẫm đâu phải đoạn tụ, không thích nam nhân."

Không ngờ nói xong, sắc mặt Hoàng hậu lại càng tệ hơn: "Không cần thiết."

Trẫm: "?"

Lòng dạ nữ nhân, kim dưới đáy biển, trẫm phái ba trăm chiếc thuyền lớn vớt suốt ba ngày ba đêm cũng không hiểu được.

49

Gần đây Cố Quý thị luôn gọi trẫm là Đường Đường.

Trẫm không hiểu: "Ngươi gọi cái đó làm gì? Ngươi thích ăn kẹo à?"

Trẫm dừng lại một chút: "Ngươi sẽ không phải nhìn trúng Nãi Đường của trẫm đấy chứ? ? Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng!"

Cố Quý thị không trả lời, nhìn chằm chằm vào trẫm không rời: "Sao dạo này ngươi cứ dính lấy hắn mãi thế."

Trẫm: "?"

Trẫm mơ hồ: "Hả? ?"

Cố Quý thị: "Ngươi thích hắn à?"

Trẫm sờ trán hắn ta: "Ngươi ở đây phát điên cái gì vậy?"

Cố Quý thị cũng không bận tâm, kéo tay trẫm xuống: "Đường Đường."

Trẫm nhíu mũi: "Trẫm không gọi là Đường Đường!!"

Cố Quý thị liền quay lại câu hỏi cũ: "Hắn tốt ở điểm nào."

Trẫm im lặng.

Trẫm tức giận nói: "Ngươi đang chơi trò đố đèn với trẫm à? Ngươi không nói là ai trẫm làm sao biết được? ? ?"

Cố Quý thị liếc trẫm một cái, nhướng mày: "Còn ai nữa? Lão...lão bà ngươi."

Trẫm "À" một tiếng: "lão bà trẫm...trẫm đương nhiên thích."

Cố Quý thị: "Nếu hắn không phải là lão bà ngươi thì sao?"

Trẫm nhận ra điều không ổn: "Không phải ngươi đang kích bác ly gián đấy chứ? Sao có thể không phải lão bà trẫm, chẳng lẽ ——"

Trẫm nghĩ đến một khả năng, kinh ngạc nói: "Nàng ấy hồng hạnh xuất tường rồi sao?"

Cố Quý thị: "..."

Cố Quý thị bất lực nói: "Ngươi nghĩ lại xem."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần