Nữ Phụ Cứu Vớt Nữ Chính
Tác giả: Zhihu |
Lượt xem: 60,761 |
Số chương: 6
Lúc khai giảng chọn chỗ ngồi theo thành tích, trước mắt tôi bỗng hiện ra mấy dòng bình luận:
【Bé cưng sao lại cố tình kiểm soát điểm làm gì không biết? Giờ phải ngồi một mình cạnh thùng rác rồi.】
【Chắc là cố tình đợi nam chính đó, dù sao thì bé cưng thi đại học được 730 điểm, bình thường có giấu nghề chút cũng chẳng sao.】
Cái gì! 730 điểm!
Không nói hai lời, tôi xách cặp ngồi ngay xuống cạnh nữ chính. Vở ghi của học bá, chị tới đây!
Tan học đi ngang qua một con hẻm nhỏ, mấy dòng bình luận lại hiện lên:
【Mấy tên côn đồ đáng ghét lại đến chặn bé cưng rồi!】
【Nam chính mau xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân đi!】
Tôi gào lên mấy câu về tình bạn, về sự gắn kết rồi xông lên:
"Mẹ kiếp, mau buông vở ghi của học bá nhà bà ra!"