logo

Chương 4

Sau này, khi tôi trò chuyện phiếm với hàng xóm xung quanh, tôi cố ý nhắc đến tài khoản này, nói rằng tôi từng bỏ tiền mua video từ anh ta.

Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, hai người đã liên lạc với nhau.

Chàng trai trẻ nhanh chóng đến tiệm cô ta làm việc, chịu trách nhiệm quay video ngắn, anh ta mang theo một đống thiết bị quay phim trông rất chuyên nghiệp, khiến Đặng Cầm Cầm tin sái cổ.

Cả ngày cung phụng anh ta như ông hoàng, bao ăn bao ở, chưa kể mỗi tháng còn trả mức lương không nhỏ.

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự hiểm ác của lòng người.

Có lẽ anh ta cũng biết mình không thể giả vờ được lâu, để kiếm được nhiều tiền hơn.

Anh ta không chỉ yêu cầu Đặng Cầm Cầm trả tiền theo từng video, khuyên cô ta mỗi ngày ít nhất phải đăng ba video, mà còn lấy lý do dữ liệu không tốt vì thiếu đạo cụ và phông nền đẹp, yêu cầu cô ta mua đủ loại hàng trên mạng, lợi dụng điều đó để kéo dài thời gian.

Cứ như vậy, sau khi bị người đó lừa mất một nửa số tiền đen mà Đặng Cầm Cầm kiếm được thời gian trước, cô ta mới muộn màng nhận ra mình đã bị lừa.

Cô ta báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng bó tay, chỉ bảo cô ta ra tòa khởi kiện.

Lần này cô ta thực sự kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.

Những điều ác cô ta đã làm trong quá khứ, nay quay lại tự đâm vào chính mình như boomerang.

Từ nay về sau, chỉ cần cô ta làm ăn chân chính. Đợi thời gian trôi qua, mọi người quên chuyện này đi, sau này cô ta cũng có thể tích lũy lại một lượng khách hàng cũ.

Ai ngờ, sau khi nếm trải được niềm vui kiếm tiền nhanh chóng.

Cô ta đã không còn có thể hài lòng với hiện tại nữa.

14.

Gần đây trước cổng khu dân cư có thêm nhiều nhân viên tiếp thị.

Họ cầm những tấm thẻ nhỏ, la lớn rằng vào tiệm sẽ được tặng quà miễn phí, làm móng giá rẻ.

Khi tôi đi ngang qua, một cô (dì) đã cố tình nhét tấm thẻ vào túi tôi, cầu xin tôi giúp cô ấy bỏ phiếu, nói rằng cô ấy làm thêm, tiệm có nhiệm vụ.

Khi tôi nhìn kỹ, đây chẳng phải là tiệm làm móng của Đặng Cầm Cầm sao?!

Tôi đang tự hỏi cô ta làm sao mà chịu chi tiền, thuê người đi quảng cáo.

Giây tiếp theo, tôi thấy hai người đàn ông vạm vỡ đi theo sau cô ta, vừa cười vừa nói bước ra khỏi tiệm.

Thấy tôi, Đặng Cầm Cầm như được tiêm thuốc kích thích.

"Lưu Vũ Đình, đồ tiện nhân, chuyện tôi bị lừa ngày trước là do cô bày trò đúng không?!"

Nói xong, tôi lùi bước về phía sau.

Tục ngữ có câu: Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nếu con mụ điên này lên cơn, xông vào đánh tôi, tôi không thể đánh lại hai gã to con phía sau cô ta!

Tôi giả vờ không biết gì, phủ nhận: "Không biết cô đang nói gì, có bệnh thì nhớ uống thuốc, ban ngày đừng có lên cơn nữa!"

Cô ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, ánh mắt viết đầy sự không tin tưởng, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.

Cuối cùng chỉ có thể buông lời đe dọa: "Thật sao? Mấy ngày nay tôi cứ thắc mắc, rốt cuộc lúc đó hắn ta lấy WeChat của tôi từ đâu? Không sao, đợi tôi tìm được cái thằng khốn đó, tự nhiên sẽ biết! Đường dài còn xa, đến lúc đó chúng ta sẽ tính sổ cả nợ mới nợ cũ, tôi không quên cô lừa tôi hai mươi nghìn tệ đâu!"

Nói rồi, cô ta dẫn hai gã vạm vỡ phía sau vội vã bỏ đi.

Chỉ là ánh mắt hiểm độc đó như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, như thể sẽ nhân lúc tôi không chú ý mà lao lên cắn tôi bất cứ lúc nào.

15.

Tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân khiến Đặng Cầm Cầm đột nhiên trở nên giàu có.

Sau vài ngày theo dõi, tôi phát hiện mỗi cô gái bước ra khỏi tiệm đều có khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, cứ như thể... đã bị bắt nạt!

Nhận thấy điều này, tôi rùng mình, đầu óc nhanh chóng hoạt động.

Để xác minh phỏng đoán của mình, tôi không lập tức báo cảnh sát, tránh "đánh rắn động cỏ".

Thay vào đó, tôi đã tố cáo tiệm của Đặng Cầm Cầm với lý do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tôi tự mình dấn thân vào cuộc, bí mật đeo camera quay lén, cùng nhân viên Cục Quản lý Thị trường tiến vào.

Quả nhiên, căn phòng vốn chỉ có một đại sảnh của cô ta đã được ngăn thành nhiều phòng nhỏ.

Trong tiệm còn có thêm những dịch vụ không rõ ràng như massage.

Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, liên tục tố cáo với nhân viên kiểm tra, hệt như một học sinh tiểu học báo cáo:

"Ở đây cô ta ngay cả bình chữa cháy cơ bản nhất cũng không có, nếu xảy ra hỏa hoạn, cả khu dân cư của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng! Hơn nữa, nội dung trên giấy phép kinh doanh của cô ta không khớp với những dịch vụ thực tế đang kinh doanh..."

Bỏ qua ánh mắt sắc như dao cạo của Đặng Cầm Cầm, tôi thao thao bất tuyệt kể ra một đống chuyện.

Cô ta tức giận đến mức mặt mày méo mó, nhân lúc nhân viên đang kiểm tra các phòng khác, cô ta hạ giọng đe dọa tôi:

"Lưu Vũ Đình, tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi! Cô cố ý đến gây chuyện với tôi đúng không? Đợi họ đi rồi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận! Lúc đó cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô ích!"

Trong lòng tôi cười lạnh liên tục, mong là cô ta còn có cơ hội trả thù tôi!

Sau một hồi kiểm tra, tiệm của cô ta bị yêu cầu đình chỉ kinh doanh để chỉnh sửa theo quy định mới được phép hoạt động trở lại.

Sau đó, tôi nhanh chóng thu xếp hành lý, lẩn thẩn trốn sang nhà bạn.

Phần còn lại tôi chỉ cần ngồi từ xa xem kịch hay thôi! 16.

Vài ngày sau, tiệm của Đặng Cầm Cầm lại mở cửa.

Nhưng cô ta chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã bị một nữ cảnh sát nằm vùng bắt quả tang.

Thì ra, để kiếm tiền nhanh cô ta đã dùng chiêu tặng quà miễn phí và làm đẹp miễn phí ngẫu nhiên cho người qua đường để thu hút một lượng lớn khách hàng.

Ban đầu, cô ta chỉ làm dịch vụ làm đẹp, cố tình làm đến nửa chừng thì bắt đầu tống tiền.

Và thông báo nếu không trả tiền, các bước tiếp theo sẽ không được thực hiện.

Khách hàng chỉ còn cách ra về với khuôn mặt đen thui.

Hầu hết các cô gái trẻ đều mặt mỏng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, trả tiền rồi bỏ đi.

Nhưng cũng vì là các cô gái trẻ, nên họ không mang theo nhiều tiền mặt.

Thế là, cô ta nảy ra ý định lợi dụng lúc làm dịch vụ, lén lút chụp vài bức ảnh khỏa thân, dùng nó để uy hiếp đòi thêm tiền.

Cô ta ép các cô gái trẻ vay tiền online, chuyển khoản tất cả thành chi phí dịch vụ làm đẹp, ghi chú rõ ràng để không thể hoàn tiền được.

Sau khi nhận được tiền, cô ta sẽ xóa sạch những bức ảnh đó trước mặt các cô gái.

Hơn nữa lại không có camera giám sát, khiến người ta hoàn toàn không có bằng chứng để tố cáo.

Thỉnh thoảng gặp người gây rối, cô ta cũng thuê hai gã đàn ông to lớn làm bảo vệ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân. Nghe tin về vụ việc, tôi cũng may mắn vì mình đã không mù quáng báo cảnh sát mà kịp thời tìm đến người bạn học cũ làm cảnh sát để bàn bạc, nhờ vậy vụ việc mới được phanh phui.

Nếu không, không biết cô ta còn làm hại bao nhiêu người nữa!

17.

Tuy nhiên, tại sở cảnh sát, Đặng Cầm Cầm hoàn toàn không thừa nhận tội lỗi của mình.

Cô ta khăng khăng rằng mình chỉ chụp chơi: "Tất cả đều là phụ nữ, cô ấy có gì tôi cũng có, chụp ảnh khỏa thân thì có sao? Tôi đâu có gửi cho ai xem, điện thoại đang ở chỗ các anh chị, có thể kiểm tra mà?

Nếu tôi làm tổn hại đến cô ấy, tôi sẵn sàng xin lỗi và bồi thường, dù các anh chị là cảnh sát, nói chuyện cũng phải có bằng chứng! Sao lại vô cớ vu khống người khác!"

Bất đắc dĩ, cảnh sát đành phải tạm giam Đặng Cầm Cầm vài ngày, đồng thời tìm kiếm các nạn nhân lúc đó ra làm chứng.

Rốt cuộc, chỉ chụp ảnh khỏa thân, nếu không liên quan đến việc truyền bá, mua bán, v.v., thì không thể kết án cô ta được. Nhưng chưa kịp tìm thấy nạn nhân. Một vị khách không mời đã đến trước cổng sở cảnh sát.

Người đàn ông quỳ dưới đất, có lẽ là chồng cũ của Đặng Cầm Cầm, ôm con khóc lóc thảm thiết:

"Dân đen không dám đấu với quan! Chỉ vì vợ tôi cãi nhau vài câu với hàng xóm, mà cô ta đã dùng quan hệ để tống vợ tôi vào sở cảnh sát!

Chúng tôi là người dân lương thiện làm ăn chân chính, không hiểu tại sao lại bị dồn vào bước đường cùng, bình thường cô ta tìm người của chính quyền đến phong tỏa tiệm nhà tôi, bắt nạt chúng tôi vẫn chưa đủ, giờ còn muốn tống vợ tôi vào tù, vậy hai cha con tôi phải làm sao đây!

Thế giới này không còn công bằng nữa rồi, thà chết thì cho hai cha con tôi cùng chết đi! Chúng tôi không muốn sống nữa!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần