logo

Chương 5

Điều vô lý nhất là, hai người họ còn đang livestream.

Cảnh sát đến khuyên giải, nhưng họ sống chết không chịu đứng dậy, cảm xúc kích động cứ như thể thực sự không muốn sống nữa.

Người đàn ông vừa nhìn thấy tôi, đã như thấy kẻ thù.

"Lưu Vũ Đình! Là cô, uổng công vợ tôi đối xử tốt với cô như vậy! Cô đúng là đồ súc sinh vô lương tâm! Cô sẽ không được chết tử tế đâu!"

Tôi còn chưa kịp nói gì, đã bị người bạn học cũ kéo vào sở cảnh sát.

Vụ việc này ngay lập tức leo lên top tìm kiếm.

Dưới áp lực của dư luận, người bạn học cũ nói với tôi: "Vũ Đình, nếu vẫn không tìm được người sẵn lòng ra làm chứng, Đặng Cầm Cầm có thể sẽ được thả ra sau vài ngày tạm giam, đến lúc đó có lẽ họ sẽ bỏ trốn."

"Haizz, đó cũng là điều bất khả kháng, gặp vấn đề riêng tư, phản ứng của hầu hết mọi người là trốn tránh, chúng ta cũng không thể ép buộc nạn nhân quá nhiều."

Lẽ ra tôi hoàn toàn không cần can thiệp vào chuyện này, và nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến tương lai của tôi.

Ngược lại, việc xuất hiện lúc này chỉ khiến tôi chuốc thêm phiền phức.

Nhưng khi nhớ lại ánh mắt thất thần của các cô gái trẻ lúc đó, tôi đột nhiên hạ quyết tâm, tôi phải khiến Đặng Cầm Cầm chịu sự trừng phạt thích đáng!

Kẻ xấu không nên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục làm điều ác.

Nghĩ đến đây, tôi lao thẳng ra trước ống kính livestream, kể lại tường tận sự việc từ đầu đến cuối.

Đồng thời kêu gọi những cô gái đã bị tổn thương hãy mạnh dạn đứng lên, ngăn chặn Đặng Cầm Cầm tiếp tục gây tội ác sau này.

"Kẻ xấu sẽ không sợ hãi mà dừng tay chỉ vì thoát được một lần trừng phạt của pháp luật, sự nhút nhát yếu đuối sẽ không đổi lại được lòng tốt của người khác, mà chỉ khiến họ càng được nước lấn tới.

Vì vậy, tôi chọn đứng ra lúc này, nhưng sức lực một mình tôi là không đủ, tôi cần sự giúp đỡ của các chị em."

Khi nói những lời này, tôi đã giữ lại một chút cảnh giác.

Tôi thực sự là nạn nhân, nhưng không phải là nạn nhân của ảnh khỏa thân.

Nhưng tôi phải đứng ở vị trí tương đồng với họ, mới đủ tư cách để khuyên giải họ.

Nếu không, tôi nói nhiều đến mấy, người ta cũng chỉ nghĩ tôi đứng ngoài mà nói dễ hơn làm.

Vì vậy, tôi không ngại trở thành một "nạn nhân thực sự" trên bề mặt. Mặc dù tôi sẽ phải hứng chịu vô số lời đàm tiếu.

18.

Ngay sau khi tôi dứt lời, dần dần có những nạn nhân chủ động đứng ra lên tiếng.

Dù mắt họ đỏ hoe, nhưng giọng điệu mỗi người lại vô cùng kiên định.

Tội danh của Đặng Cầm Cầm không còn cách nào chối cãi được nữa.

Các tội danh tống tiền, uy hiếp, xâm phạm quyền riêng tư... đủ để cô ta phải nhận án tù hơn chục năm.

Tại tòa án, cô ta vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình, vẫn cố lý sự cùn: "Họ tiêu dùng bình thường tại tiệm của tôi, biên lai chuyển khoản ghi rõ ràng, tại sao lại nói tôi tống tiền, uy hiếp?! Thật sự không được, tôi trả lại tiền cho họ, được chưa?"

Đúng vậy, một người sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm tiền như cô ta, thì làm gì có đạo đức, có quan điểm đúng đắn?

Tôi rất may mắn vì đã kịp thời nhìn thấu cô ta, và khiến vụ việc này nhanh chóng bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Nếu không, về sau khó tránh khỏi việc hình thành một chuỗi ngành công nghiệp tooij phajm hoàn chỉnh.

Đối diện với những lời biện hộ phi logic của cô ta, pháp luật sẽ đưa ra câu trả lời công bằng nhất.

Cho đến giây phút bị tuyên án. Đặng Cầm Cầm mới thực sự sợ hãi, khóc lóc nức nở nhận tội: "Xin lỗi! Tôi sai rồi, tôi còn trẻ, tôi không muốn đi tù! Tôi đồng ý bồi thường và hòa giải riêng! Tôi còn có con, xin mọi người thương xót tôi!"

Nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết.

Trong đầu tôi chợt hiện lên một câu: Cô ta thật sự sợ hãi, chứ không phải thực sự hối lỗi.

Đặng Cầm Cầm bị kết án tù. Chồng cũ của cô ta cũng vì tham lam, cố ý tung tin đồn thất thiệt mà bị tống vào trong.

Hai vợ chồng họ coi như song song cùng nhau về nhà (tù).

Tiểu Dịch được gửi về quê cho ông bà chăm sóc.

Qua sự việc này, tôi cũng tìm thấy một mục tiêu mới cho bản thân, đó là thi lấy chứng chỉ luật sư.

Giúp đỡ những phụ nữ chịu bất công bảo vệ quyền lợi miễn phí.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần