Trấn Quốc Tướng quân Tiết Mân, trấn thủ biên thành phía Bắc nhiều năm.
Nhà họ Tiết có hai cô con gái, là tỷ muội sinh đôi. Trưởng nữ Tiết Bảo cao tám thước, trời sinh thần lực, thống lĩnh Tiết gia quân, lập nhiều chiến công hiển hách. Thứ nữ Tiết Đào khi sinh ra trong tay nắm chặt một cây thảo dược, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.
Hoàng đế nghe tin Tiết Đào có nhan sắc tuyệt trần, nhiều lần muốn triệu Tiết Đào vào cung làm phi, Tiết Mân kháng chỉ không tuân.
Ngày xuân, đại thiếu gia của thương nhân dược liệu lớn nhất Giang Nam - Sở Ký tên là Sở Trọng Lâu, đến phương Bắc thu mua dược liệu.
Chàng đang đi dạo trên đường lớn biên thành, xem xét đặc sản nhân sâm lông thú phương Bắc, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ.
Chàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếng vó ngựa dồn dập, một nữ tử mặc y phục màu trắng ngà khẽ thúc vào bụng ngựa, giật cương, tuấn mã nhẹ nhàng nhảy vọt lên, tránh người đi đường.
Cú nhảy kinh hồng ấy, lướt qua ngay bên cạnh chàng, chàng nhìn thấy rõ ràng, phía dưới tà váy màu trắng ngà kia, có thêu một vòng hoa nhỏ màu vàng tinh tế.
Hoa vàng lá xanh, chính là cây Quyết Minh.
Dường như chàng đã nhớ ra chuyện gì đó, cứ lần theo bóng dáng ấy, đuổi theo không dứt.
(Hoàn)