logo

Chương 6

Thực ra chuyện này không phải lần đầu.

Từ lúc Châu Thanh Bắc chưa ra đời họ đã đánh nhau rồi.

Ngòi nổ thường là tại sao tôi không phải là con trai.

Và đây rốt cuộc là trách nhiệm của ai.

Bố tôi khăng khăng là do mẹ, vì lúc siêu âm, nghe y tá nói một câu "Đứa bé này hiếu động thật", mẹ tôi liền quả quyết đây là con trai cưng, nhất quyết đòi sinh, kết quả thất vọng tràn trề.

Mẹ tôi thì thấy đây là lỗi của bố, bà dựa vào sinh học hiện đại, nói giới tính của con là do gen của tinh trùng quyết định cho nên là do "tư thế" lúc đó không đúng nên mới không sinh được con trai.

Lúc đó tôi không hiểu họ đang cãi nhau cái gì, chỉ nghĩ là lỗi của mình nên đứng bên cạnh khóc lóc, oán hận bản thân đã phá hỏng gia đình này.

Lúc đó tôi đã nghĩ, giá mà mình là con trai thì tốt biết mấy.

Bố mẹ cãi không ra kết quả, bắt đầu dùng cách thức cổ xưa nhất của vùng đất Trung Hoa, vũ lực phân thắng bại.

Mẹ tôi thân hình nhỏ bé hơn luôn ở thế yếu, lúc này mẹ sẽ gọi tôi tham gia chiến đấu.

Tôi lúc đó mới năm sáu tuổi, rất nghe lời mẹ, hễ có chiến tranh, gọi là có mặt.

Tuy lực tấn công của tôi không mạnh nhưng được cái linh hoạt.

Tôi sẽ dùng tay ôm chặt lấy chân bố, hoặc lén cắn ông.

Sau đó bố sẽ bực mình đá văng tôi ra, để lại cho tôi một vết bầm.

Nhưng dù bị đá ngã, nghỉ một lúc tôi vẫn sẽ quay lại cắn lần thứ hai.

Đúng là "bách chiết bất nạo" (trăm lần gãy không cong).

Sau đó bị đá văng lần thứ hai.

Tuy rất đau, nhưng mỗi lần sau đó mẹ bôi thuốc cho tôi, luôn ôm tôi rất dịu dàng.

Tôi ham mê sự dịu dàng đó, cho nên lần nào bố mẹ đánh nhau tôi cũng giúp mẹ.

Thế nên mẹ tôi tưởng em trai cũng sẽ giúp bà.

"Thanh Bắc, Tiểu Bảo, mau lại giúp mẹ, mẹ vì con mới bị bố bắt nạt, con là nam nhi sẽ bảo vệ mẹ đúng không..."

Nhưng mặc kệ bà gào thét thế nào, em trai cũng chỉ biết khóc trong lòng bà.

Mẹ tôi không biết, đối mặt với một người có vóc dáng lớn hơn mình rất nhiều, đa phần người lớn cũng sẽ chùn bước.

Huống hồ là một Châu Thanh Bắc được nuông chiều, chưa từng trải qua sóng gió.

Mẹ tôi gọi mấy tiếng, không thấy Châu Thanh Bắc động đậy.

Bà có chút tức giận, cứng rắn lôi Châu Thanh Bắc từ trong lòng ra, đẩy về phía bố.

Châu Thanh Bắc bất ngờ không kịp đề phòng, loạng choạng ngã nhào.

Châu Thanh Bắc ngã xuống đất, hoảng sợ quay đầu nhìn mẹ một cái rồi co giò, chạy mất.

Hóa ra tình yêu của mẹ dành cho Châu Thanh Bắc cũng là có điều kiện.

Tôi còn tưởng chỉ cần có "của quý" là đủ.

Lúc Châu Thanh Bắc chạy về kể cho tôi mọi chuyện, tôi đã nghĩ như vậy.

Chỉ khi thỏa mãn được ảo tưởng về tình yêu của họ, thì mới được yêu.

Nhưng tôi không đồng cảm với Châu Thanh Bắc.

Dù sao nó cũng là con trai.

Hôm nay mẹ có gào thét như vậy, ngày mai lại làm lành với bố như chưa có gì, kéo theo cả việc làm lành với con trai.

Thậm chí rất có thể vì chuyện hôm nay làm con trai cưng sợ hãi mà mua điện thoại mới để đền bù.

Bà chính là như vậy, một cái tát một viên kẹo ngọt.

Lừa dối tôi bao nhiêu năm nay phải dốc hết tâm gan vì bà.

Điều này thật giống với chính sách ngoại giao "củ cà rốt và cây gậy".

Quả nhiên, đọc sử giúp người ta thông thái.

Mẹ tôi cũng là người có trí tuệ lớn lao.

7

Cuộc sống gà bay chó sủa cứ thế trôi qua cũng coi như tạm ổn.

Dù sao tôi cũng sớm quen với không khí quái dị trong nhà.

Rất nhanh đã đến thời gian nhập học.

Tôi bị lôi đến trường Lục Trung báo danh đúng như kế hoạch.

Ông hiệu trưởng bụng phệ vỗ vỗ vào mặt tôi, cười toe toét như hoa cúc: "Châu Tử phải không, mầm non thủ khoa, trường ta rất hoan nghênh học sinh giỏi như em."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong túi, nó đang vừa livestream vừa quay màn hình.

Cổ áo tôi có gắn một chiếc camera siêu nhỏ, tôi lạnh mặt né bàn tay bẩn thỉu của hiệu trưởng đang sờ mặt mình.

"Hiệu trưởng, thầy có thể đừng sờ mặt em được không?"

Điều tốt nhất ở trường lởm là không quản lý điện thoại, điều này cực kỳ thuận lợi cho kế hoạch của tôi.

Sớm biết "thượng bất chính hạ tắc loạn" (trên không nghiêm dưới ắt loạn).

Không ngờ ngay cả hiệu trưởng cũng biến thái một cách trắng trợn như vậy.

Với học sinh mới gặp lần đầu mà đã sờ sờ vỗ vỗ.

Thật kinh tởm.

Người này cũng không bị oan.

Ngay từ hôm bố mẹ bảo đưa tôi đến Lục Trung, tôi đã dùng chức năng ghi âm trên điện thoại ghi lại lời nói, hành vi của họ và nội dung hợp đồng.

Buổi tối tôi viết ngay một bài đăng hot: "Dùng tương lai con gái đổi lấy giàu sang cho con trai, bố mẹ thiên tài của tôi".

Trong đó ghi lại tất cả những đối xử bất công mà tôi phải chịu từ nhỏ đến sự việc bị bán với giá 30 vạn lần này.

Bài viết vừa đăng, cả mạng xã hội dậy sóng.

Một số cư dân mạng xót xa cho hoàn cảnh của tôi, sôi nổi vào bình luận an ủi.

Nhiều người hơn thì nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, mỉa mai tôi là "con đĩ học giỏi” khóc khổ câu like.

Nhiều người hơn nữa thì vào hóng chuyện, để lại bình luận "hóng", "like cho người trong khu bình luận cả đời không gặp phải chuyện này".

Tóm lại, bình luận loạn cào cào, cãi nhau trời đất mù mịt.

Tôi không giải thích, nhận hết.

Rất nhanh, bài viết "Dùng tương lai con gái đổi lấy giàu sang cho con trai, bố mẹ thiên tài của tôi" đã leo lên top 10 hot search.

Tôi nhanh chóng ra thông báo, nói với cư dân mạng rằng tôi sẽ livestream toàn bộ quá trình bị bán lấy tiền ở Lục Trung để chứng minh tính xác thực của sự việc.

Bây giờ, phòng livestream đã có hơn mười mấy vạn người.

"Vãi, thằng cha này tởm quá, dù là kịch bản thì tôi cũng phải ói mười phút."

"Đúng là con cá giọt nước (blobfish) hóa thành người, mười phút không đủ, tôi ói một tiếng."

"Báo cáo, tôi học Lục Trung, đây đúng là hiệu trưởng của chúng tôi!"

"Thật không thật không? Lầu trên kể chi tiết đi."

Khu bình luận của tôi liên tục nhảy nhưng tôi không có cơ hội xem.

Tôi bị đưa đến một lớp học ồn ào.

Khói thuốc mù mịt, nam nữ tụ tập thành nhóm.

Có đứa trang điểm, có đứa chơi game, còn có cặp đang hôn nhau trong góc.

Mức độ mãnh liệt, cảm giác giây tiếp theo là họ cởi đồ ngay trong lớp.

Quay các bạn học sinh thế này không hay lắm.

Tôi lập tức quay người lại, hướng về phía bục giảng, tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Khu bình luận lại bùng nổ:

"Tao học trường nghề, trường nghề cũng không như này."

"Xin thề, trường phổ thông cũng không như này."

"Trường đại học hạng hai cũng không như này."

"Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt."

Tôi lén lấy điện thoại ra, lướt qua bình luận rồi lại cất đi.

Hướng camera vào bài toán tôi đang viết, bắt đầu livestream làm bài.

Trong lớp cực kỳ ồn ào, còn hỗn loạn hơn cả chợ.

Nhưng, còn yên tĩnh hơn nhà tôi.

Cũng không phải lo lắng có viên đạn bay tới mắt bất cứ lúc nào.

Tôi rất biết ơn.

Tôi cứ thế yên lặng viết, ngòi bút di chuyển lia lịa như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào.

"Vãi chưởng streamer cai nghiện hay gì, ồn thế mà vẫn làm được bài."

"Vãi, lại còn làm câu hỗn hợp đạo hàm và hình học giải tích cuối đề, đại thần xin nhận của tiểu đệ một lạy."

"Streamer, cậu xứng đáng đi học, tại hạ xin bái phục."

"Cầu streamer làm hộ bài tập toán."

"Cầu streamer làm hộ bài tập tiếng Anh."

Không biết làm sao, phong cách bình luận dần dần từ kinh ngạc chuyển sang nhờ làm bài tập hộ.

Và livestream cũng bị đẩy vào mục "Học tập", giống như phòng tự học.

Dẫn đến rất nhiều người muốn tìm phòng tự học online vừa vào đã hít phải drama cực lớn.

Sự thật chứng minh, cư dân mạng là vạn năng.

Đặc biệt là cư dân mạng thuộc hội học sinh.

Và đặc biệt hơn nữa là học sinh sắp khai giảng nhưng vẫn chưa làm xong bài tập.

Họ nhanh chóng khiến số người xem livestream tăng vọt.

Lại lên hot search livestream.

Tôi cũng không ngờ lại lên hot search nhanh như vậy.

May mà mấy lão già đó không hay xem livestream học tập, nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp theo của tôi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần