logo

Chương 2

3 Cảnh sát là người hiểu chuyện, nên họ không giật lấy điện thoại của tôi. Tất nhiên, tôi cũng không làm họ khó xử, mà lấy điện thoại ra và mở video. Trong mắt của Bạch Mộng Lê lóe lên một tia vui mừng, cô ta vội vàng nói: "Đúng rồi, chính là video này, vi phạm quyền riêng tư và quyền hình ảnh của tôi, lại còn cố ý bôi nhọ và dựng chuyện, cô xóa ngay đi thì tôi không sẽ không truy cứu chuyện này nữa." Nói xong, cô ta còn không quên chế giễu: "Có những antifan thường vì ghen tị, thấy nghệ sĩ quá đẹp, quá hoàn hảo, hoặc có những antifan là đối thủ phái đến để kiếm chút tiền và tình yêu méo mó, thật ghê tởm và biến thái. "Tôi đã gặp rất nhiều antifan như cô rồi, nhưng tôi chưa bao giờ so đo, vì làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận tất cả những điều này." Bây giờ, nghệ sĩ có chút danh tiếng thật sự là tự tin một cách vô lý! Họ nghĩ cả thế giới phải nhận ra và yêu thích họ. Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười lạnh lẽo với cô ta. "Xin lỗi, tôi không biết cô, và tôi cũng không đồng ý rằng cô nói mình bị vi phạm quyền riêng tư và quyền hình ảnh, càng không đồng ý với cái gọi là bôi nhọ và dựng chuyện của cô.” "Vì vậy, những gì cô nói không có giá trị, những gì tôi nói cũng không có giá trị, để mọi người đi xác minh đi! “Dĩ nhiên, nếu cảnh sát cũng nghĩ tôi quay lén, tôi sẽ nhận phạt!" Nói xong, tôi trực tiếp đăng video lên ngay trước mặt cô ta. Ngay lập tức, cô ta tức giận la hét: "Ai bảo cô đăng lên! Cô xóa ngay đi, nếu không tôi sẽ kiện cô tới phá sản!" Tôi không trả lời cô ta, mà trực tiếp mở video cho cảnh sát xem. Video này không hề quay tận mặt Bạch Mộng Lê, mà chỉ là vội vàng lướt qua nhóm người của cô ta, cuối cùng dừng lại ở cảnh gấu trúc mẹ bị hoảng sợ ôm con nhỏ, những lời tôi nói không hề quá khích, mà đơn giản chỉ là sự thật. Bạch Mộng Lê vẫn muốn biện minh, thì cảnh sát lạnh lùng nói: "Các cô đã vượt qua hàng rào vào, điều này vốn đã vi phạm các quy định của sở thú. Gấu trúc vốn là loài động vật cực kỳ nguy hiểm, các cô còn dám cướp gấu trúc con, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, các cô thoát không nổi đâu! Bây giờ tất cả theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra!" Tại sở thú, thỉnh thoảng cũng có những hiện tượng thiếu văn hóa thế này. Nhưng với hành động của cô ta, dám cướp đi con vật bé nhỏ mới chỉ sinh ra được một tháng như vậy, đây là lần đầu tiên. Nếu không phải vì gấu trúc mẹ hiền lành, cả nhóm của họ có thể đã bị thương hoặc thậm chí chết rồi. Vì vậy, cảnh sát thật sự hoảng sợ, cộng với việc cô ta là nghệ sĩ, nếu không giáo dục nghiêm khắc, thì sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn!

4 Nhìn bọn họ lên xe cảnh sát, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà xử lý kịp thời, không giống như kiếp trước bị cô ta lật ngược tình thế. Ngay sau đó, tôi đi đến phòng giám sát và sao chép video vừa quay lại để phòng khi cần thiết. Tôi cũng đã đặt lại nhiều biển báo "Cấm vượt qua hàng rào" và đặt chúng khắp mọi góc trong sở thú, còn tăng chiều cao của hàng rào bảo vệ, để tránh những kẻ ngu ngốc như vậy xuất hiện lần nữa! Làm xong tất cả, tôi vừa định nằm xuống nghỉ ngơi và chuẩn bị mua thêm đồ chơi cho động vật thì phát hiện Bạch Mộng Lê đã lên hot search. #Bạch Mộng Lê bị antifan làm cho khóc! Đó là một đoạn video cắt từ livestream, trong video cô ta mặc một chiếc váy ren hồng, lúc khóc như tiên nữ. "Lúc trước tôi đã luôn biết antifan đáng sợ như thế nào, nhưng lần này tôi thật sự đã trải nghiệm hoàn toàn rồi. Có lẽ tôi là nghệ sĩ duy nhất bị antifan đưa vào đồn cảnh sát. "Trước đây tôi lướt thấy một video giới thiệu gấu trúc con mới sinh tại một sở thú, tôi nhìn thấy lượng người bên đó trong video không nhiều, lo rằng sở thú sẽ lỗ, khiến động vật không được chăm sóc tốt. Là một nghệ sĩ, tôi nghĩ mình có thể dùng ảnh hưởng nhỏ bé của mình để giúp sở thú và các động vật. "Tôi đã mang đội ngũ đi ngay trong đêm hôm đó, lái xe hơn 30 tiếng để đến đó. Để quảng bá cho gấu trúc con, tôi đã bế nó lên, nhưng antifan lại xông vào, bôi nhọ tôi nói tôi muốn hại gấu trúc con, rồi còn báo cảnh sát. "Tại đây, tôi muốn nhắc nhở các nghệ sĩ khác, hãy cẩn thận với antifan, họ ở khắp mọi nơi, vì những ham muốn riêng mà bất chấp mọi thứ!" Video này cắt xén và bỏ qua trọng điểm, thu hút không ít fan cuồng thương cảm cho cô ta, và kêu gọi bạo lực mạng tôi. Cũng từ việc cô ta làm nghệ sĩ mà mọi người đã nhận ra tính cách của cô ấy. Nhìn qua ba bộ phim cổ trang cô ta đóng trước đây, diễn xuất tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng lại toàn dùng chiêu bài nhan sắc, luôn kêu gào mình là mỹ nữ năm nghìn năm hiếm có, đẹp hơn các nữ nghệ sĩ khác. Bây giờ tiêu chuẩn làm nghệ sĩ đúng là thấp quá! Tôi đã không lập tức lên tiếng đính chính dư luận, mà chờ đến khi làn sóng dư luận bắt đầu bùng lên, để mọi người đều chú ý đến chuyện này. Bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể thực sự lật đổ cô ta, buộc cô ta phải trả giá! Và để những người khác hiểu rằng, sở thú không phải là nơi để làm trò câu view! ... Ba ngày sau, cư dân mạng đã tìm ra sở thú đó và bắt đầu kêu gọi tẩy chay khắp nơi. Bằng mắt thường cũng thấy, sở thú nổi đình nổi đám trên mạng, nhưng lượng khách đến tham quan thì giảm hơn một nửa. Lần này còn đỡ hơn kiếp trước rất nhiều. Ở kiếp trước, đã có đến hàng nghìn fan tự phát kéo đến vây quanh sở thú, không cho hoạt động, thậm chí tất cả nhân viên trong sở thú đều bị dân mạng ném đá, bôi nhọ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần