Xem ra video tôi đăng lần trước, vẫn khiến không ít người tỉnh táo nhận ra ai đúng ai sai. Còn về chuyện livestream, tôi tuy chưa từng làm nhưng có thể học. Tôi đã đăng ký tài khoản, mở livestream ngay trong sở thú, hoàn toàn không cần mua lượt xem, chỉ sau năm phút livestream đã có mười vạn người vào xem. Tôi chẳng thèm quan tâm trên màn hình người ta đang mắng gì, lập tức chiếu đoạn video giám sát đã chuẩn bị từ trước lên màn hình điện tử lớn phía sau, trên đó còn có dòng chữ đỏ to nổi bật: “Hành vi vi phạm pháp luật”. Tất nhiên tôi cũng đã làm mờ mặt của tất cả người trong video, rồi bắt đầu phổ biến kiến thức pháp luật cho mọi người: “Mong mọi người khi vào sở thú hãy tuân thủ các quy định của sở thú cũng như các quy định của pháp luật. Trước đây sở thú của chúng tôi đã lắp hàng rào bảo vệ cao 1.8 mét ở mỗi khu chuồng, bên ngoài còn có biển cảnh báo 'Cấm leo qua hàng rào'. Thế nhưng nhóm người này lại bất chấp biển cảnh báo, leo vào bên trong, cướp lấy gấu trúc con từ trong lòng mẹ nó để chụp ảnh, rồi còn cho ăn! “Xin mọi người đừng bắt chước! Hành vi này là vi phạm pháp luật! Thứ nhất, gấu trúc là loài động vật nguy hiểm, nếu chúng cảm nhận con mình bị cướp đi thì hoàn toàn có thể phản ứng bằng cách cắn xé. Chỉ là gấu trúc nhà tôi được con người nuôi từ nhỏ nên khá thân thiện với con người. Nhưng nếu là gấu trúc khác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” “Thứ hai, gấu trúc con vô cùng quý giá, mỗi một con được sinh ra đều là kết quả của cả một quá trình cực kỳ khó khăn. Ở giai đoạn này, sức đề kháng của chúng rất yếu. Người phụ nữ trong video trang điểm rất đậm, mùi nước hoa nồng nặc, điều đó có thể gây kích ứng hoặc làm tổn thương hệ hô hấp của gấu trúc con, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của chúng.” “Trong sở thú không được phép tự ý cho động vật ăn đồ ăn mang theo, đặc biệt là những loài quý hiếm như thế này để tránh trường hợp chúng ăn nhầm thức ăn không phù hợp có thể dẫn đến bị bệnh hoặc thậm chí là chết.” “Trước những hành vi vi phạm pháp luật như vậy, tôi đã báo cảnh sát. Họ đã bị đưa đến đồn công an để giáo dục. Đây là điều bình thường mà một nhân viên quản lý sở thú nên làm, tôi không cảm thấy mình làm sai. Nếu mọi người gặp phải tình huống như vậy, cũng xin hãy báo với nhân viên kịp thời!”
5 Cả quá trình tôi hoàn toàn không giải thích gì cả, cũng không nhắc đến tên Bạch Mộng Lê dù chỉ một lần. Chỉ đơn giản là phát đi phát lại video pháp lý này trong livestream, để mọi người thấy. Không chỉ khiến cô ta bị tẩy chay, mà còn chiếm lĩnh top ba của Hotsearch. #Bạch Mộng Lê phạm tội leo hàng rào# #Nữ ngôi sao trong sở thú bị lộ tên là ai?# #Bạch Mộng Lê bị mắng trên mạng có thực sự bị làm nhục không?# Những người trước đây mắng tôi thậm tệ bao nhiêu, giờ đây lại xin lỗi thành khẩn bấy nhiêu. Weibo của Bạch Mộng Lê bị chửi đến mức phải khóa lại, những bộ phim cô ta từng tham gia cũng bị tấn công, và mọi người bắt đầu chấm điểm thấp. Dù vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì điểm 3.5 và 1.5 chẳng có gì khác biệt. Lúc này, đội ngũ của Bạch Mộng Lê liên lạc với tôi và yêu cầu tôi xóa video. Tôi không đồng ý, bọn họ bắt đầu đe dọa tôi rằng đây là phạm pháp và sẽ kiện tôi. Vì vậy, tôi nhanh chóng chụp màn hình lại và đăng lên mạng, tìm sự trợ giúp. “Có ai hiểu pháp luật không? Có thể cho tôi biết, đây là tôi đã phạm pháp hả?” Chẳng phải chỉ là giả vờ vô tội và "hoa sen trắng" sao? Làm như thể chỉ có cô ta biết, còn tôi không biết gì ấy! Vậy là, Bạch Mộng Lê còn bị chỉ trích thậm tệ hơn trên mạng, các hợp đồng quảng cáo của cô ta bị hủy hết, những vai diễn đã đàm phán cũng bị hủy bỏ. Giờ đây, chỉ cần chửi cô ta trên mạng thôi là tôi cũng có thể tăng hàng nghìn lượt theo dõi. Cô ta không còn cách nào khác, dưới áp lực từ dư luận, cô ta đăng một video xin lỗi trên Weibo. Lần này, lớp trang điểm của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ mặc áo phông trắng đơn giản, đôi mắt đỏ hoe lóng lánh nước mắt. "Ở đây tôi chân thành xin lỗi sở thú và các fan cùng cộng đồng mạng, lúc đó tôi chỉ thấy gấu trúc con thật dễ thương nên muốn chụp hình và chia sẻ với mọi người, sau đó trên mạng tôi chỉ là lúc đó không kịp phản ứng và cảm thấy bị oan ức nên có nói vài lời trách móc với fan, không ngờ lại gây ảnh hưởng lớn như vậy. Giờ tôi thật sự nhận ra lỗi lầm của mình, hy vọng mọi người đừng làm theo tôi, thật sự rất xin lỗi!" Ngay khi video xin lỗi này được đăng lên, chỉ trích trên mạng lại càng gay gắt hơn. Vì cô ta ngồi khi nói xin lỗi. Một người bình thường, ai lại ngồi khi nói xin lỗi chứ? Và lời xin lỗi lại vô cùng thiếu thành khẩn, rõ ràng là vì ảnh hưởng lớn quá mới xin lỗi, chứ không phải nhận thức được sai lầm của mình. Vậy là cô ta lại đăng một video đứng để xin lỗi lên, giải thích rằng vì bị thương ở đầu gối khi quay phim bla bla. Nhưng cô ta liên tiếp nói dối quá nhiều, mọi người không còn ai tin nữa.
6 Tôi vốn nghĩ rằng Bạch Mộng Lê sẽ biến mất một thời gian để chờ dư luận qua đi rồi mới xuất hiện lại. Nhưng không ngờ, cô ta không những không trốn tránh mà còn mở livestream đến sở thú để tìm tôi. Đôi mắt sưng đỏ, giọng nói nghẹn ngào, bộ dạng thật thảm thương. "Giám đốc, xin lỗi, trước đây tôi quá bướng bỉnh và thiếu suy nghĩ, vì lòng tốt mà suýt nữa làm tổn thương Hoa Hoa. "Người lớn làm sai phải chịu phạt, những lời mắng chửi và chỉ trích trên mạng là do tôi đáng đời, tôi sẵn sàng trả giá vì điều này.