logo
Bị Mẹ Nhét Vào Cốp Xe, Tôi Lặng Lẽ Báo Cảnh Sát

Bị Mẹ Nhét Vào Cốp Xe, Tôi Lặng Lẽ Báo Cảnh Sát

Ngày khai giảng năm nhất, bố mẹ dự định lái xe đưa tôi và em gái đến trường nhập học.

Thế nhưng, em gái lại rủ thêm mấy người bạn đi nhờ xe.

Nhìn hàng ghế không đủ chỗ, mẹ tôi đẩy thẳng tôi vào cốp sau: "Chị cả, dù sao cũng chỉ có một tiếng đi đường thôi, con chịu khó một chút nhé."

Tôi bị say xe rất nghiêm trọng, nên đã vô thức lắc đầu từ chối:

"Mẹ, các bạn của em gái có thể gọi xe mà..."

Tôi còn chưa nói hết câu, cái tát của mẹ đã hung hăng giáng xuống.

Tôi không thể tin nổi mà nhìn sang bố, ông lại quay mặt đi: "Bố sẽ lái nhanh hơn, không để con ở trong cốp xe lâu đâu."

Lúc tôi bị nhét vào cốp, em gái vẫn còn nũng nịu với tôi: "Cảm ơn chị ạ, em biết chị là tốt nhất mà!"

Cứ như thể nó chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ phản kháng.

Xét cho cùng, tôi đã nhường nhịn nó mười tám năm rồi.

Nhưng lần này, tôi không muốn nhường nữa.

Tôi co ro trong chiếc cốp xe chật hẹp, gửi đi một tin nhắn báo cảnh sát:

[Cứu tôi với, tôi bị bọn buôn người bắt cóc.]
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương