logo

Chương 4

May mà đã lường trước, đưa điện thoại cho hàng xóm để anh ta gửi tin nhắn.

Nhưng cũng chỉ cầm cự được một lúc, e là sẽ sớm bị lộ thôi.

12

Tôi vội vã về nhà thì thấy người hàng xóm đang đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi đã trả lời tin nhắn theo yêu cầu của cô, nhưng hình như bên kia đã nhận ra điều gì đó rồi."

Anh ta đưa điện thoại qua, trên đó ngoài mấy cuộc gọi từ bạn gái của Triệu Dương, còn lại đều là tin nhắn từ trưởng phòng.

[Này anh em, tin nhắn đó thật sự là cậu trả lời à? Cậu không sao chứ?]

[Sao không nghe video call?]

[Tôi đến nhà cậu rồi, cậu đang ở đâu?

[Còn nhớ mật khẩu của chúng ta không? Câu tiếp theo của 'Thiên vương che địa hổ' là gì?]

Tôi nuốt nước bọt, lật tung lịch sử trò chuyện cũng không tìm thấy manh mối nào về mật khẩu, đành phải liều mình trả lời một câu.

[Gặp chút chuyện, đợi tôi về rồi nói.]

Tuy nhiên, giây tiếp theo, bên kia lập tức trả lời.

[Đừng giả vờ nữa, cô Châu, là cô phải không?]

Sống lưng tôi lạnh toát, chưa kịp tắt điện thoại thì một cuộc gọi đã hiện lên.

Không trốn được nữa rồi.

Cuộc gọi được kết nối, giọng của trưởng phòng đầy vẻ khinh thường.

"Ồ, còn dám nghe máy cơ à.

"Không ngờ một con ranh như cô cũng ghê gớm phết, nói đi, cô đã làm gì Triệu Dương rồi?"

Tôi liếc nhìn bóng người đầy phân và nước tiểu, ghê tởm bịt mũi lại.

"Chết rồi, bị tôi làm thịt rồi."

Bên kia hít một hơi lạnh, nhưng ngay sau đó lại bật cười.

"Dù cô có đùa hay không, tôi cũng đã ghi âm lại rồi, đợi cảnh sát..."

"Tùy anh."

Chưa đợi gã nói xong, tôi đã bực bội cắt ngang.

"Anh muốn báo cảnh sát lúc nào cũng được, nếu anh muốn vào tù cùng.

"Số thuốc đó là anh đưa cho Triệu Dương đúng không, đây là tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đến lúc vợ con anh biết..."

Nói rồi tôi giả vờ ngạc nhiên hít một hơi.

"À đúng rồi! Tôi nhớ con gái anh đang ôn thi cao học đúng không? Nghe nói còn định thi công chức nữa?"

Bên kia lập tức im lặng, như đang cố gắng kìm nén cơn giận.

"Ai nói với cô, đây là vu khống!"

"Là chính miệng Triệu Dương nói với tôi, anh ta còn cho tôi xem cả đoạn ghi âm anh đưa thuốc cho anh ta, và cả những chuyện các người đã làm trước đây, anh ta đều kể hết cho tôi rồi."

"Không thể nào!"

Trưởng phòng gầm lên: "Nó không thể nói với cô những chuyện đó được!"

"Tại sao lại không thể?"

Tôi tức đến bật cười: "Tôi định kiện anh ta tội hiếp dâm, thế là anh ta đổ hết mọi chuyện lên đầu các người, anh em tốt không phải là nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao?"

13

Bên kia lập tức không nói gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ và tiếng gào thét giận dữ.

Một lúc sau, trưởng phòng lại lên tiếng.

"Cô muốn gì?”

"Nếu muốn báo cảnh sát thì cô đã báo từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ, cô muốn gì?"

"Quả là người thông minh."

Tôi mở nhóm chat trên điện thoại của Triệu Dương, cẩn thận quét qua mấy cái avatar.

Trong đó ngoài hai người họ, còn có một cậu trai trong phòng chúng tôi, nhưng cái avatar còn lại tôi lật tung lịch sử trò chuyện cũng không tìm ra là ai.

"Hôm nay tôi đã cho anh một bài học rồi, nhưng những người còn lại thì không thoát được đâu.

"Anh nói cho tôi biết thân phận của người đó, tôi sẽ xóa tất cả các đoạn ghi âm liên quan đến anh, thế nào?"

Bên kia do dự rất lâu, cuối cùng nói ra một cái tên.

Triệu Vạn.

Đầu óc tôi ù đi một tiếng, cuối cùng cũng hiểu tại sao tôi lật tung danh sách đồng nghiệp mà không tìm thấy hắn.

Bởi vì hắn không phải là người của công ty.

Mà là một học sinh của tôi.

"Tôi nói cho cô rồi đấy, cô có thể tự vào nhóm học sinh để kiểm tra, avatar giống hệt nhau.

"Bây giờ được chưa? Mau xóa ghi âm của tôi đi."

Tôi cố gắng tiêu hóa thông tin khổng lồ này, rồi cười khẩy với bên kia.

"Bằng chứng tôi đã sao lưu rồi, không xóa được đâu."

"Cái gì! Con đĩ mày không giữ lời à!"

Tôi đảo mắt.

"Với loại súc sinh như anh thì cần gì phải giữ lời?"

Trưởng phòng gần như nổi điên, gầm lên như một con thú:

"Mày dám lừa tao! Tin tao đồng quy vu tận với mày không!

"Mày tưởng mày tìm được mấy cái ghi âm đó thì làm được gì! Có giỏi thì cứ thử đi, xem ai giết ai!

"Không chỉ có mình tao nghi ngờ đâu, ngày vui của mày sắp hết rồi, cùng với thằng phản bội Triệu Dương mà chờ chết đi!"

Gã la hét khiến tôi đau cả tai, tôi liền cúp máy.

Mở máy tính, tôi tìm thông tin của Triệu Vạn.

14

Cái tên này tôi đã quá quen thuộc.

Cha của Triệu Vạn là một doanh nhân nổi tiếng, nghe nói kinh doanh cả trong giới hắc bạch, quyền lực rất lớn.

Vì vậy, từ khi hắn nhập học, hiệu trưởng đã đặc biệt dặn dò, cái gì cần chiếu cố thì chiếu cố, cái gì không nên thì bớt đi.

Ví dụ như khi thành tích của hắn sa sút, các giáo viên bộ môn đều phải đến dạy kèm cho hắn.

Hay như khi hắn đánh bạn học bị thương, tất cả giáo viên lại phải giả vờ như không thấy, đợi cha hắn dùng tiền bịt miệng phụ huynh bên kia.

Tôi đã vô số lần nghe giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh than phiền hắn là một tiểu ma vương, nhưng ngay cả một câu mắng cũng không dám, cuối cùng chỉ có thể bị ép đến mức phải nghỉ việc.

Loại người này quả thực không dễ dây vào, phải nhanh chóng thu lưới thôi.

Tôi xin chủ nhiệm nghỉ trước một tuần, chỉ cần dạy xong tiết ngày mai là có thể đi.

Nhưng không ngờ, hành động của Triệu Vạn còn nhanh hơn tôi.

Ngày hôm sau, chưa kịp bước vào lớp, bên trong đã vang lên những tiếng la hét.

Cặp sách của mấy bạn học bị ném ra ngoài, Triệu Vạn vắt chân chữ ngũ ngồi ở hàng đầu, đắc ý chào tôi.

"Chào cô giáo, em là học sinh mới chuyển lớp đến."

Tôi cố giữ bình tĩnh bước lên bục giảng, nhưng giây tiếp theo đã nhìn thấy vết máu loang lổ trên bàn.

Thậm chí còn có mấy con chuột chưa chết hẳn, bụng bị rạch toang để lộ nội tạng bên trong.

Mấy bạn học ở hàng sau chạy đi gọi hiệu trưởng, những người khác thì sợ đến không dám nhúc nhích.

Tôi lùi lại vài bước, giả vờ như không thấy.

"Cả lớp tiếp tục học."

Nhưng vừa chạm vào viên phấn, một cơn đau buốt đã lan ra từ đầu ngón tay. Bên trong có giấu một lưỡi dao! Tôi rút mấy tờ giấy, thản nhiên lau vết máu trên tay, vẫn chuẩn bị tiếp tục giảng bài.

Thái độ dửng dưng này đã hoàn toàn chọc giận Triệu Vạn, hắn đột nhiên xông lên, túm lấy áo tôi lôi ra ngoài.

"Con đĩ chết tiệt, mày nghe cho rõ đây!”

"Cái mạng của Triệu Dương không ai quan tâm, mày muốn làm gì thì làm.”

"Nhưng nếu mày dám có ý đồ gì với tao, tao giết chết mày cũng không ai biết đâu."

15

Cổ tôi bị bóp chặt, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở.

Lúc này hiệu trưởng mới đủng đỉnh đến, sợ hãi lao tới:

"Tổ tông của tôi ơi! Mau buông tay ra!"

Triệu Vạn nhìn thấy vẻ mặt sắp ngạt thở của tôi, lúc này mới buông tay.

"Hiểu chưa?”

"Tao bóp chết mày hôm nay cũng không bị kỷ luật, vẫn chẳng ai dám đụng vào tao đâu."

Tôi quỳ trên đất ho sặc sụa, yếu ớt nói:

"Yên tâm đi, tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu thi đại học đâu.”

"Bởi vì một con súc sinh như cậu, vốn dĩ không vào nổi đại học."

Giây tiếp theo, sống lưng Triệu Vạn cứng đờ, hắn trợn mắt nhìn tôi.

"Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?"

Hiệu trưởng sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng kéo mấy giáo viên thể dục ra chặn hắn lại, rồi đẩy tôi đi.

"Hai người đều là tổ tông của tôi, đừng có chọc nó nữa, bố nó quen mấy cảnh sát, chúng ta không nói lại được đâu."

Tôi bị mấy người đẩy ra khỏi cổng trường, hiệu trưởng không yên tâm, còn đặc biệt gọi cho tôi một chiếc taxi, dặn dò đưa tôi về nhà.

Lên xe rồi, tôi mới ung dung sờ sờ cổ, rồi lấy tai nghe ra.

"Thằng nhóc con, sức cũng khỏe phết."

Tai nghe vừa kết nối, bên trong lập tức vang lên tiếng chửi bới.

"Mẹ kiếp, lúc nãy đáng lẽ phải bóp chết con đĩ đó."

Đúng vậy, ngay lúc hắn xông tới, tôi đã đặt một thiết bị nghe lén trên người hắn.

Lúc này, đầu dây bên kia có tiếng của ba người, rõ ràng là trưởng phòng và một đồng nghiệp khác.

"Bây giờ làm sao, con mụ này điên rồi, nhất quyết phải phanh phui chuyện đó ra."

"Nó về nhà rồi, lão hiệu trưởng già khú đó chắc mấy ngày nay không cho nó đến trường đâu."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần