Mẹ Biến Thành Ngôi Sao Trên Trời Rồi
Tác giả: Zhihu |
Lượt xem: 1,442 |
Số chương: 4
Trước khi đi ngủ, mẹ đặt hết tiền lên bàn.
Mẹ nói với tôi: "Nếu đói thì xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua đồ ăn, khát thì uống nước ở vòi. Tuyệt đối không được tự đun nước, nguy hiểm lắm."
Tôi nhíu mày hỏi mẹ: "Mẹ định ngủ lâu lắm ạ?"
Mẹ gật đầu: "Sẽ hơi lâu một chút, bé con đừng sợ, đợi ba về ba sẽ đưa con đi."
Thế nhưng, người tôi đợi được không phải là ba, mà là những chú mặc áo blouse trắng.
Họ đặt mẹ vào trong một chiếc hộp dài thật dài, còn tặng cho mẹ rất nhiều hoa nữa.
Tôi ghé sát vào chiếc hộp, thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi. Nhiều hoa quá nè, mẹ có thích không?"