logo

Phần 3

Tôi cười khẩy nói: "Chị ơi, tôi làm chứng, ông ta không rửa tay đâu! Ông ta đốt vàng mã xong là ăn cơm, rồi đi đại tiện, rồi... còn nắm tóc chị nữa!"

Nghe xong, hốc mắt chị Kayako đỏ đến rỉ má-u, chị ta ôm đầu đau đớn ngước lên trời thét dài.

Cha Vương sợ đến nỗi lại run lên, không may là mồ hôi trán vừa hay bắn vào mái tóc của chị ta!

Lần này chị ta hoàn toàn nổi điên: "Ông! Chế-t đi!"

Chị ta vung móng vuốt quạt vào cằm cha Vương, một mảng thịt má-u bật ra, cả người ông ta văng đi.

Chị ta vẫn chưa hả giận, lại túm ông ta kéo về, vừa quạt vừa mắng: "Tại sao trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh không rửa tay? Tại sao không giữ vệ sinh? Tôi đánh chế-t ông, đồ bẩn thỉu!"

"Ông bẩn như vậy cha mẹ ông có biết không? Ông bà ông có biết không? Tổ tiên ông có biết không?!"

Adrenaline trong người cha Vương tăng vọt, ý chí hoàn toàn sụp đổ, mắt trợn ngược lên rồi ngất đi.

Bên này ông lão nhà họ Vương cũng chẳng khá hơn là bao. Ông ta gan dạ hơn cha Vương một chút, không đứng ngây ra đó chờ chế-t. Ông ta quay đầu chạy về phía cửa, mái tóc dài của chị Kayako bay phấp phới, càng duỗi càng dài, có vẻ như muốn siết cổ ông lão bọn họ Vương.

Tôi vội hét lớn: "Chị ơi khoan đã, bọn bọn họ một năm mới tắm một lần!"

!!!

Chị Kayako bị lời nói của tôi làm cho ngớ người, sững sờ một lúc lâu.

Đây không phải tôi nói bậy đâu, là Vương Bình nói với tôi đấy, quê bọn bọn họ điều kiện không tốt, còn chưa có nước máy, ngay cả nước uống cũng thiếu, còn đâu mà tắm?

Cái ngớ ra này lại để ông lão bò đến cửa, đáng tiếc ông ta chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, chị Kayako đã tỉnh táo lại, nhanh chóng bò về phía ông ta.

Kỹ năng bò nhanh của chị Kayako là nổi tiếng, thế là, chỉ trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt ông lão, há cái miệng đẫm má-u ra.

Ông lão ôm ngực, ngã vật xuống đất.

6.

Nhìn sang Vương Bình - kẻ gây ra chuyện này, cô ta sợ đến nỗi chạy loạn xạ, thậm chí còn trèo lên chiếc giường cưới bọn bọn họ chuẩn bị cho tôi.

Cô ta co rúm người lại, kéo chăn trùm kín người, miệng lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ!"

"Quỷ không tấn công người trên giường! Ở trên giường là an toàn!"

Tôi cười khẩy một tiếng, Phật tổ làm sao giúp được người xấu như cô ta. Còn câu sau đó, ừm, tôi không biết cô ta nghe từ đâu ra, chẳng có cơ sở khoa học nào cả.

Chị Kayako đứng trước mặt Vương Bình như muốn phủ nhận câu nói đó, lập tức chui vào chăn của Vương Bình. Thân thể Vương Bình lập tức mất kiểm soát, cứng đờ nằm đó, chỉ còn hai tròng mắt còn cử động, bất lực nhìn chị Kayako toàn thân đẫm má-u đè lên người mình, biến hóa thành đủ kiểu chế-t thảm.

Vương Bình cố nhắm mắt lại không nhìn, nhưng chị Kayako không cho phép. Mấy năm nay chị ta đi theo tôi đã cải tà quy chính, một lòng hướng thiện để cầu đầu thai, hiếm khi dọa người, làm sao có thể không để chị ta thỏa sức biểu diễn?

Chị Kayako vươn móng vuốt, trực tiếp vạch mí mắt Vương Bình. Gương mặt ghê rợn xám xịt, phù nề hiện ra ngay trước mắt Vương Bình!

Chị Kayako khẽ mỉm cười, hàm răng nanh dài trắng bóng phát sáng!

"Tôi có đẹp không?"

Vương Bình sợ chế-t khiếp làm sao dám trả lời, chị Kayako có vẻ khó hiểu: "Chẳng lẽ cô thấy tôi không đủ đẹp?"

Giọng đột nhiên cao lên: "Thật vô lễ, không cho cô chút màu sắc cô tưởng bà đây không tồn tại à?"

"Kuchisake-onna, cho ta mượn cái kéo!"

Kuchisake-onna được gọi tên tỏ ra hào hứng: "Đến ngay!"

Vương Bình thấy lại xuất hiện thêm một người nữa, hoàn toàn suy sụp.

"Á..."

Không biết hét bao lâu, ồn ào chế-t đi được.

Bên kia mẹ Vương Bình, dô của cô ta và những người khác cũng bị hành hạ đủ đường, chỉ còn thoi thóp.

Thấy bọn họ náo loạn đủ rồi, tôi búng tay một cái, chị Kayako thu hồi huyễn thuật, lui về bên cạnh tôi.

Đèn trong phòng đột ngột sáng lên. Bầy quỷ đứng sau lưng tôi, khí thế đó quả thực là kinh thiên động địa, khiến quỷ thần phải rơi lệ!

Nhà họ Vương vừa ngu vừa xấu, nhưng theo lệnh của âm phủ, không được tùy tiện hại mạng người. Nói đơn giản, chuyện âm phủ thì âm phủ quản, chuyện nhân gian phải theo quy định do con người quản lý, mọi việc đều phải có lý có lẽ.

Tôi quát lớn: "Vương Bình, bây giờ cô có gì để nói không? Thành khẩn khai báo sẽ khoan hồng, chống đối sẽ nghiêm trị! Không được giấu giếm!"

Thấy Vương Bình vẫn không trả lời, một con quỷ đứng sau lưng tôi vội vàng tiến lên, giọng the thé hét: "To gan! Nương nương nhà ta hỏi chuyện, sao không mau mau trả lời!"

Giọng nghe hơi lạ, tôi nghiêng đầu đánh giá con quỷ đó.

Không nam không nữ, mặc cổ phục, mặt trắng không râu, đang giơ ngón tay cái lên, ồ? Là thái giám triều đại nào vậy?

"Không mau khai ra, sẽ dùng hình phạt!"

Theo tiếng quát của quỷ thái giám, đám quỷ bắt đầu xôn xao, nhìn Vương Bình với nụ cười không thiện ý.

Vương Bình òa khóc: “Tôi nói, tôi nói, xin tha cho tôi, tôi bị ép!"

Theo lời Vương Bình kể, anh trai cô ta chế-t vì tai nạn xe, khi chế-t cả người má-u me be bét, nửa đầu bị cắt mất. Theo lời dân thôn, người chế-t bất đắc kỳ tử không được an ủi, rất dễ thành sát, gặp người là giết, gia đình không yên.

Anh trai cô ta chế-t khi còn trẻ, chưa kịp cưới vợ. Trong tình huống này, cưới vợ âm để hầu hạ dưới âm phủ thường có thể làm dịu oán khí. Nhưng cưới vợ âm cũng rất cầu kỳ, nếu là chế-t bình thường, tìm một cô gái vừa mới qua đời, tuổi tác tương đương là được. Như trường hợp anh Vương Bình, phải tìm người sống mới trấn được!

Đây đều là lời Trương đại tiên trong thôn nói, dân trong thôn kết hôn âm dương đều tìm đến mối của ông ta, ngay cả người sống, ông ta cũng có thể kiếm được!

Nhưng người sống đắt lắm, một người phải mất mấy chục ngàn, nhà họ Vương trả không nổi. Tình cờ cô giáo hướng dẫn có nhắc với Vương Bình về tôi, một cô gái không cha không mẹ, bảo bọn họ quan tâm tôi nhiều hơn. Thế là, nhà họ Vương để ý đến tôi.

Dù sao, một cô gái mồ côi, dù có mất tích cũng chẳng ai tìm phải không?

Nghe đến đây tôi thầm mắng: Mồ côi thì làm sao với các người những kẻ xấu xa này? Một hai ba người đều tìm đến? Mấy năm nay vì chuyện này tôi gặp không ít kẻ xấu!

Dám đánh chủ ý với bà cô này, tôi thấy các ngươi chán sống rồi!

7.

Không cần tôi gọi, Hắc Bạch Vô Thường đã ghi lại lời khai của nhà họ Vương, ký tên điểm chỉ. Dùng chiếc iPhone 14 tôi mới đốt cho bọn họ tháng trước. Hai người xem đi xem lại những tài liệu âm thanh hình ảnh này, cười rất đáng sợ, đôi mắt tam bạch tà ác hơi nheo lại, cả đầu lưỡi đỏ thắm cũng thè ra, như lưỡi rắn vậy. Miệng còn tấm tắc khen: "Độ phân giải này rõ thật!"

"Nhờ phúc của tiểu nương nương, chúng ta mới được dùng sản phẩm cao cấp thế này!"

"Tiểu nương nương phúc lộc tề thiên!"

Đám nịnh hót này!

Tôi ở lại nhà họ Vương thêm hai ngày nữa, xử lý công việc âm phủ gần xong xuôi.

Ôi, một quỷ hậu cần cù không mệt mỏi, lúc nào cũng nhớ đến công vụ như tôi tìm đâu ra chứ?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần