logo

Chương 3

Thục Phi gia thế hiển hách, cha nàng ấy là Thừa tướng đương triều, ngoại tổ phụ nàng ấy học trò khắp thiên hạ, ca ca nàng ấy là Hộ bộ Thượng thư. Sự ủng hộ của cả gia đình Thục Phi là vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp mưu phản của Hoàng hậu và Quý phi. Vì vậy Hoàng hậu đã đưa ra một kế sách để Thục Phi gia nhập cùng ta. Thục Phi, thiếp có lỗi với người, lòng dạ Hoàng hậu nương nương quá thâm sâu. 5 Buổi tối, Hoàng thượng lại đến tìm ta thị tẩm. Vì ban ngày trải qua quá nhiều chuyện, ta sợ hãi, nên cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ta vô tình bị nghẹn, ngẩng đầu lên uống nước. Hoàng thượng chống cằm nhìn ta với vẻ cưng chiều. "Xem ra Xảo Xảo đã hồi phục không tồi." [Đa ăn một chút, như vậy trẫm đeo xích sắt nhốt bên cạnh sờ lên tay cảm giác mới tốt.] Rất tốt, Hoàng thượng lại thành công làm ta mất đi khẩu vị. Thái giám đến báo: "Không hay rồi Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quý phi đánh nhau rồi!" Ta nhìn Hoàng thượng, mong hắn ta mau đi. [Chuyện nhỏ này sao có thể ảnh hưởng đến đêm của trẫm và Xảo Xảo!] [Thái giám này thật không có mắt nhìn, tìm cơ hội chém hắn ta!] Hoàng thượng nhíu mày: "Tìm người can ngăn đi, lui xuống!" Hoàng thượng nhìn ta đầy tình ý: "Làm Xảo Xảo sợ rồi, trẫm sẽ không để Hoàng hậu và Quý phi làm hại nàng." Hoàng thượng, ngươi có bệnh không? May mà ta bị câm không nói được, nếu không ta nhất định sẽ không nhịn được mà mắng hắn ta. Hoàng thượng không đi theo lẽ thường. Bước đầu tiên của kế hoạch đã bị thất bại. Tay Hoàng thượng sắp chạm vào vai ta. Ta cố gắng nén sự ghê tởm, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Chiếc roi mềm lẫn trong tiếng gió hất đổ canh trên bàn vào áo bào của Hoàng thượng. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất, y phục xộc xệch, vẻ mặt thê lương: "Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp!" [Bổn cung quả nhiên làm gì cũng giỏi, ngay cả diễn kịch cũng chân thật đến vậy.] Quý phi đuổi theo sau, vẫn muốn vung roi vào Hoàng hậu, bị thị vệ của Hoàng thượng chặn lại. Quý phi cũng quỳ xuống đất nghiến răng nghiến lợi: "Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp." "Hoàng hậu phỉ báng Trấn Bắc Đại Tướng quân, nói cả nhà bọn ta đều là quân thô lỗ!" Hoàng thượng lộ vẻ không vui. [Dám làm phiền ta và Xảo Xảo, hai người này đều đáng chế-t!] [Cơ hội đến rồi, Quý phi và Hoàng hậu kết thù, ta có thể lợi dụng nhà Quý phi để hạ bệ nhà Hoàng hậu.] [Sau đó lại tìm cớ loại bỏ gia đình Trấn Bắc Đại Tướng quân, dù sao biên giới cũng đã được thu phục rồi.] Hoàng thượng quả nhiên âm hiểm xảo quyệt như Hoàng hậu đã dự đoán. Hoàng thượng ôn hòa đỡ Quý phi dậy, trầm giọng nói: "Nếu đã như vậy, giáng Hoàng hậu vào lãnh cung!" Hoàng hậu thút thít: "Thần thiếp bị oan." Lần đầu tiên ta thấy Hoàng hậu khóc, mặc dù là giả khóc. Hoàng hậu trong lòng bay bổng. [Cuối cùng cũng được vào lãnh cung rồi, ta đã sớm không muốn làm chủ hậu cung này nữa.] [Ai rảnh rỗi mà muốn ngày ngày quản lý những chuyện tranh giành ghen tuông chứ!] [Ta muốn trị quốc an dân, ta muốn kinh bang tế thế.] Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung ngay tại chỗ. Hoàng hậu nương nương ở lãnh cung quả thật cũng tự do hơn, tiện bề bày mưu tính kế. Quý phi ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, ánh mắt long lanh: "Lâm Tiệp dư là người cũ bên cạnh Hoàng hậu, không thể không loại bỏ!" Hoàng thượng không muốn đưa ta vào lãnh cung. Để xoa dịu Quý phi, Hoàng thượng đến chỗ Quý phi ở lại. Ta nhìn bóng lưng Hoàng thượng, nội tâm nở pháo hoa, cuối cùng hắn ta cũng đi rồi. [Trẫm nhất định sẽ giữ thân trong sạch vì Xảo Xảo.] [Quý phi, nếu không phải vì để xoa dịu Trấn Bắc Đại Tướng quân, trẫm mới không cưới một nữ tử vùng biên ải như vậy!] Hoàng thượng,tốt nhất ngươi đừng chạm vào một sợi lông tơ nào của Quý phi. Ngươi không xứng. 6 Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung. Cha nàng ấy, Binh Bộ Thượng thư, ngày ngày dâng tấu sớ. Ca ca nàng ấy, Thống lĩnh Ngự Lâm quân cũng diện thánh cầu xin. Hoàng thượng triệu Trấn Bắc Đại Tướng quân về kinh nhậm chức, mục đích là để kiềm chế gia đình Hoàng hậu. Để lôi kéo Quý phi, Hoàng thượng ngày ngày ở lại chỗ Quý phi. Tuy nhiên Quý phi nói, Hoàng thượng chỉ ngủ ở đó, không làm gì khác. Hoàng thượng vẫn sẽ đến dùng bữa với ta. Mặc dù rất mất khẩu vị, nhưng rõ ràng là ta gầy đi một chút. Trong họa có phúc. Hoàng thượng đang thầm thắc mắc tại sao khẩu phần ăn của ta lại giảm đi. Thị nữ thân cận của ta theo ám hiệu của ta bắt đầu ám chỉ Hoàng thượng: "Hoàng thượng có điều không biết, gần đây Thục Phi nương nương luôn làm món ăn gửi cho nương nương, nương nương không nỡ từ chối." Hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc. [Thục Phi lại cũng có ý đồ bất chính với Xảo Xảo, giế-t nàng ta đi.] Hoàng thượng, Thục Phi không đáng chế-t đến mức đó đâu. [Không đúng, Thục Phi gia thế hiển hách, không thể giế-t, cũng không thể đưa vào lãnh cung, vậy phải làm sao đây?] Hoàng thượng, ngài có thể phạt nhẹ một chút. Ta không ngờ tới, Hoàng thượng đã cho lấp bếp của Thục Phi, còn tịch thu hết dụng cụ nhà bếp. Quý phi kéo ta đang cảm thấy áy náy đi an ủi Thục Phi. Thục Phi đang tao nhã thêu hoa mẫu đơn. Quý phi nói nhỏ: "Có phải kế hoạch của Hoàng hậu sai rồi không, Thục Phi không hề buồn bã hay tức giận chút nào." Không phải đâu, Quý phi, nội tâm Thục Phi đang sụp đổ đó. Ta có thể nghe thấy tiếng lòng của mỹ nhân tưởng chừng như không hề dao động trước mắt: [Cẩu Hoàng thượng cẩu Hoàng thượng cẩu cẩu cẩu cẩu cẩu cẩu!" [Trả lại bếp lò dụng cụ nấu ăn dao làm bếp cho ta, đó là mạng sống của ta!] [Ta không phải đang thêu, là ta đang đâ-m chế-t Hoàng thượng!] Thục Phi nương nương, bình tĩnh đi. Ta kéo tay áo Quý phi lắc đầu. Quý phi theo kế hoạch bắt đầu lôi kéo Thục Phi. Quý phi nói: "Bọn ta chuẩn bị giế-t chế-t cẩu Hoàng thượng!" Thục Phi đặt đồ thêu xuống, hai tay đan vào nhau, cười không lộ răng ra hiệu cho thị nữ mời ngồi. Quý phi chờ đợi đến mất kiên nhẫn. Ngay lúc Quý phi muốn rút roi mềm ra, Thục Phi chậm rãi mở lời: "Cho ta tham gia với." Thật ra ta đã sớm dự đoán được rồi, Thục Phi tuyệt đối là người cùng chí hướng. Quý phi nương nương lại vô cùng kích động, hai người lại bắt đầu nói những lời có thể bị mất đầu. Quý phi truyền đạt kế hoạch của Hoàng hậu cho Thục Phi. Nói lớn tiếng như vậy thật sự ổn không? Thiếp không dám động. Thiếp đi gác cửa, đảm bảo không có ai ở vách tường. Thục Phi bị lấp bếp, đồ đạc bị tịch thu, vẫn kiên trì tự mình động tay. Thục Phi nói: "Cho các tỷ tỷ muội muội chiêm ngưỡng, đây là món tủ của thiếp." Ta và Quý phi may mắn được ăn món ăn nổi tiếng trong giang hồ gọi là gà ăn mày. Dù sao gà ăn mày không cần dụng cụ nhà bếp vẫn có thể làm được. Món gà ăn mày này, mùi vị sao mà quen thuộc quá. Thục Phi biết trước khi vào cung ta tên là Lâm Bão Bão. Nhưng nếu là một mỹ nhân như Thục Phi, làm sao ta có thể quên được? Ta đâu có bị mất trí nhớ. Ăn no uống đủ ợ một cái, Quý phi quay về luyện võ. Ta cầm giấy tuyên thành lên viết mấy chữ: "Trước đây ta và Thục Phi có quen nhau sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần