logo
Sau Khi Gả Thay, Ta Trái Ôm Phải Ấp

Sau Khi Gả Thay, Ta Trái Ôm Phải Ấp

Năm thứ ba sau khi gả thay, ta nhận được số tiền cuối cùng từ kim chủ.

Ta quyết định nhanh chóng biến khỏi nơi này!

Hầu phủ không có sức sống này, lão nương thực sự đã chán ngấy rồi!

Trước khi rời đi, ta quyết định gây náo loạn cả Hầu phủ một phen.

Bà mẫu đặt ra quy tắc không cho ta ăn cơm.

Ta lật tung cả bàn, gầm lên: "Lão chủ chứa kia, để xem bọn ta ai chế-t đói trước!"

Thiếp thất gây sự, vu khống ta xô ngã nàng ta.

Ta đẩy thẳng nàng ta xuống ao trước mặt mọi người, cười ha hả: "Đúng đúng đúng, là lão nương đẩy ngươi đấy!"

Tiểu thúc tử độc địa đe dọa sẽ công khai chuyện ta trêu ghẹo hắn.

Ta tát thẳng vào mặt hắn một cái, cười híp mắt nói: "Cứ đi mà méc Đại ca bệnh tật của ngươi đi, ta không chỉ muốn trêu ghẹo ngươi, mà còn muốn xé rách quần áo, bắt ngươi quỳ xuống van xin nữa kìa."
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương