logo

Chương 2

Lúc này, những dòng chữ lướt qua tin tức bên phía Uyển Tình. [Mẹ kiếp! Triệu Uyển Tình lấy cớ thân thể bị thương không tiện hầu hạ, một nâng cho Cố Hàm Chương hai thông phòng, còn nạp biểu muội trà xanh châu thai ám kết của Cố Hàm Chương làm thiếp, nhưng nàng yêu cầu con cái phải do mình nuôi dưỡng, bà mẫu không được can thiệp!] Thấy cách làm của Uyển Tình, ta lập tức hiểu ý của nàng ấy. Con cái do nàng ấy tự dạy dỗ, sau này sẽ không thân thiết với Cố gia. Đợi sau này hai đứa trẻ lớn lên, lần lượt trở về bên cạnh bọn ta, con ta sẽ không đối xử đặc biệt với người Cố gia. Tương tự, Cố Hàm Chương cũng không thể dựa vào ân tình nuôi dưỡng để mưu cầu lợi ích. 4. Sau khi tỉnh dậy, Tư Họa đã làm xong hồ điệp tô. Hoàng đế cũng đến tẩm cung của ta, giả vờ từ ái nhìn nữ nhi ở một bên. Thấy ta tỉnh dậy, hắn ta lập tức cười bước lại. "Triêu Dương, nàng tỉnh rồi?" Ta mỉm cười gật đầu, sai cung nữ bế nữ nhi lại gần xem. Hoàng đế thấy vậy lập tức dịu dàng nói: "Đứa trẻ này giống nàng, rất ngoan." Nghe vậy ta chỉ thấy buồn cười. Giống ta ư? Nếu hắn ta biết đây không phải con của ta, không biết còn có thể nói ra câu này không. Tuy nhiên, ta thật sự mong đợi ngày hắn ta biết được sự thật. Lúc này, Tư Họa bưng hồ điệp tô đến. "Nương nương, hồ điệp tô đã làm xong, người nếm thử xem." Ta liếc nhìn nàng ta, "Hoàng thượng còn ở đây, dâng cho Hoàng thượng trước đi." Tư Họa khựng lại, rồi cúi đầu khom lưng bưng khay đến trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế cười vẫy tay, "Trẫm không thích ăn đồ ngọt, đưa cho Quý phi đi." Tư Họa lại bưng khay đến trước mặt ta. Ta cầm lấy một miếng hồ điệp tô. Vừa đưa lên miệng, liền bóp nát nó, lộ vẻ đau đớn. "Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên thấy trong người không thoải mái." Hoàng đế nhanh chóng liếc nhìn Tư Họa. Tư Họa thì lập tức đặt khay xuống, lo lắng nhìn ta, "Nương nương, người sao vậy?" Ta nhìn chằm chằm nàng ta, "Ta dường như lại chảy má-u." Tư Họa hoảng hốt tránh ánh mắt ta, "Vậy phải làm sao đây?" Hoàng đế lúc này lớn tiếng gọi ra ngoài: "Truyền Thái y! Mau truyền Thái y." 5. Thái y nhanh chóng được triệu đến. Sau khi bắt mạch cho ta, ông ta liền quỳ xuống trước mặt Hoàng đế với vẻ mặt hoảng loạn. "Bẩm Hoàng thượng, không ổn rồi, Hoàng quý phi nương nương đang bị rong huyết!" Nghe đến đây, Hoàng đế lập tức lộ vẻ mặt giận dữ. "Ngươi nói gì? Triêu Dương đang yên đang lành sao lại bị rong huyết?" Thái y vội vàng đáp: "Theo mạch tượng của Hoàng quý phi nương nương, có lẽ là do uống phải thứ gì đó hoạt huyết." Nghe vậy ta lập tức nhìn về phía Tư Họa. "Tư Họa! Từ lúc ta về đến giờ chỉ uống mỗi bát canh bổ do ngươi mang đến! Rốt cuộc là chuyện gì?" Tư Họa lập tức quỳ xuống kêu oan. Nhưng ta biết, Hoàng đế nhất định sẽ không tha cho nàng ta. Chuyện ta bị rong huyết này, cần phải có người chịu tội. Quả nhiên, Hoàng đế nhanh chóng lạnh mặt ra lệnh đưa Tư Họa đi thẩm vấn. Sau đó ra lệnh cho Thái y cứu ta. "Nếu không cứu được Triêu Dương, trẫm chỉ hỏi tội một mình ngươi!" Thái y vội vàng gật đầu, rồi nhanh chóng kê đơn thuốc, sai người đi bốc thuốc sắc thuốc. Hoàng đế thấy vậy, còn giả vờ nắm tay an ủi ta. "Triêu Dương đừng sợ, trẫm nhất định không để nàng có chuyện gì đâu." Trong lòng ta cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng yếu ớt nhìn hắn ta: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng, nhưng nếu thần thiếp có mệnh hệ gì, xin Hoàng thượng nhất định phải chăm sóc tốt cho nữ nhi của chúng ta." Hoàng đế nhìn thấy ta yếu ớt căn dặn di ngôn như vậy, lập tức gật đầu nặng nề. Nhưng hắn ta đâu biết rằng, vị Thái y vừa bắt mạch cho ta chính là người của ta. Vì thế, sau khi uống một bát thuốc, ta nhanh chóng giả vờ ngừng rong huyết. Nhìn vẻ mặt cố làm ra vẻ vui vẻ của Hoàng đế, ta cố nén giận trong lòng: "Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi." Hoàng đế lúc này mới hoàn hồn: "Vậy Triêu Dương hãy nghỉ ngơi cho khỏe, trẫm không quấy rầy nàng nữa." Sau đó hắn ta đứng dậy rời đi. Còn các bình luận khi thấy màn trình diễn của ta, đều vỗ tay tán thưởng. [Cuối cùng cũng tống được con phản bội Tư Họa đi! Chừng nào nàng ta còn ở bên cạnh một ngày, Lý Triêu Dương sẽ không an toàn một ngày.] [Theo ta thấy, giờ Lý Triêu Dương đã có nhi tử có binh quyền, nên giế-t chế-t tên cẩu Hoàng đế rồi tự mình buông rèm nhiếp chính!] [Buông rèm nhiếp chính là gì? Đã làm thì làm lớn luôn, tự mình lên ngôi làm Nữ đế không tốt sao?] [Đúng vậy, tên cẩu Hoàng đế hiện giờ hậu duệ mỏng manh, chỉ cần hậu cung không có Hoàng tử nào ra đời, nhi tử của Lý Triêu Dương sẽ là người thừa kế duy nhất. Làm Nữ đế có hơi khó, nhưng làm Thái hậu buông rèm nhiếp chính không dễ sao?] Thấy những lời bình luận, trái tim ta không khỏi đập mạnh. Một tham vọng chưa từng có bỗng trào dâng điên cuồng trong lồng ngực ta. Đúng vậy! Nếu Hoàng đế đã vô tình với ta, sao ta không thể vô nghĩa, giế-t ngược lại hắn ta? Dù không làm được Nữ đế, ít nhất cũng có thể làm Thái hậu Nhiếp chính! Điều này chẳng phải tốt hơn cả đời chỉ có thể cúi đầu dưới hoàng quyền sao? Hơn nữa từ xưa đến nay, thiên hạ này vẫn luôn do nam nhân nắm giữ quyền lực. Tại sao nữ nhân lại không thể nắm giữ hoàng quyền? Những lời bình luận khiến ta lần đầu tiên cảm thấy, việc nắm quyền thiên hạ đối với ta, có lẽ không phải là điều xa vời! Nằm trên giường nhìn chằm chằm vào những bình luận, đầu óc ta xoay chuyển nhanh chóng, suy tính về cơ hội thành công khi giế-t vua cướp ngôi. Cuối cùng nhanh chóng đi đến kết luận. Đáng để mạo hiểm một phen! Nếu cha biết chuyện Hoàng đế hại ta, nhất định sẽ đứng về phía ta. Còn về phía văn thần. Cha của Uyển Tình là gia chủ của thế gia thanh lưu Triệu gia, dưới trướng có vô số môn sinh. Uyển Tình cũng là hòn ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay của ông ấy. Có Uyển Tình thuyết phục, thêm vào đó nhi tử ta từng là ngoại tôn trên danh nghĩa của ông ấy, không sợ lúc đó gia chủ Triệu gia không ủng hộ nhi tử ta lên ngôi! Chỉ cần có được sự ủng hộ của ông ấy, phía quan văn sẽ không đáng lo. Vậy thì vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, làm sao để giế-t chế-t tên chó Hoàng đế mà không ai hay biết. Chỉ khi hắn ta chế-t, ta mới có thể lên ngôi! Hơn nữa, hậu cung tuyệt đối không thể xuất hiện Hoàng tử thứ hai. Nghĩ đến đây, trên mặt ta không khỏi lộ ra một tia độc ác. Các bình luận thấy vậy lập tức đồng loạt: [Trời ơi! Lý Triêu Dương đang nghĩ gì vậy? Vẻ mặt này toàn là sát khí!] [Mẹ ơi, ánh mắt muốn giế-t người này khiến lưng tôi lạnh toát.] Thấy vậy ta vội vàng thu liễm lại cảm xúc của mình. 7. Tiếp theo là thời gian ở cữ. Vì Tư Họa vào Thận Hình Ty rồi đập đầu tự vẫn, ta liền cất nhắc một cung nữ và một tiểu thái giám mới. Hai người này trước đây bị phát hiện kết đôi, đáng lẽ bị Hoàng hậu xử tử. Chính ta đi ngang qua đã cứu hai người. Hai người vì thế rất cảm kích ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần