logo
Trưởng Công Chúa Đại Chiến Nữ Công Lược Chín Mạng

Trưởng Công Chúa Đại Chiến Nữ Công Lược Chín Mạng

Tên Phò mã cao ngạo khó thuần của ta đã mang về một nữ công lược.
Hắn ta ôm lấy cô nương kia, giọng cứng rắn:
"Ta đã dùng công lao để xin được Hoàng thượng đồng ý, đưa Nhu Nhi vào phủ. Mong Công chúa rộng lượng."
Nữ công lược khẽ cắn môi, đôi mắt ngấn lệ:
"Công chúa, A Bùi không còn là nam sủng của người nữa, người không thể không cho phép chàng ấy tự do nạp thiếp!"
Ta gật đầu, ra hiệu: "Thưởng hình phạt cùng nấu lên đem cho chó ăn đi.”
Yên tâm, ta rất rộng lượng đấy. Không thuần phục được cũng không sao. Nấu chín được là được.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương