Chân Kim Hoa Giả
Tác giả: |
Lượt xem: 547 |
Số chương: 7
Ta là tiểu thư thật thất lạc nhiều năm của phủ Vĩnh Xương Hầu.
Ngày ta vừa bước chân qua cửa, tiểu thư giả đã khóc đỏ hoe cả mắt.
Mẫu thân tôn quý liền vội vàng cho ta một cái “hạ mã uy”
“Tuy rằng Tuệ Ninh không phải do ta sinh ra, nhưng so với con ruột còn thân thiết hơn. Ngày sau nếu ta phát hiện ngươi khi dễ, làm nhục nó, thì đừng trách ta vô tình!”
Ta lười chẳng buồn tranh biện, vốn định ở lại mấy ngày rồi lặng lẽ bỏ đi.
Nào ngờ chưa bao lâu, một đội quan binh đã ập vào phủ, lục soát sạch sẽ, toàn bộ Hầu phủ đều bị sung công, cả nhà bị phát lưu tới Giang Châu.
Giả tiểu thư khóc lóc càng thêm thảm thiết.
Còn ta thì bật cười
Giang Châu thì tốt, chẳng phải thuận đường đưa ta về nhà sao.